MU phải trả giá vì mất kiểm soát cầu thủ trong trận thua tại FA Cup

05/02/2022 21:06 GMT+7 | Man United

MU đã bị đội hạng Nhất Middlesbrough loại khỏi FA Cup sau thất bại 7-8 trên chấm phạt đền. Trận thua này đã phơi bày nhiều vấn đề của “Quỷ đỏ” ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

 

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 6/2, 7/2

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 6/2, 7/2

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 6/2, 7/2: Chelsea vs Plymouth, Kidderminster vs West Ham, Elche vs Alaves, Roma vs Genoa.

 

Khi MU bước vào hiệp phụ với một đối thủ đến từ giải hạng Nhất, HLV Ralf Rangnick đã nhìn vào băng ghế dự bị và nhận ra ông không còn lựa chọn nào cho hàng công. Ông buộc phải đưa vào Juan Mata, một cầu thủ đã 33 tuổi và chỉ có 3 lần ra sân trong mùa giải này, và đó không phải một quyết định mang đến sự hiệu quả.

Ở một nơi nào đó, Jesse Lingard và Edinson Cavani đang theo dõi trận đấu qua... TV. Hai cầu thủ này đã được phép bỏ lỡ trận đấu nhưng nếu họ có mặt trên sân, kết quả có thể đã khác.

Biểu ngữ Standards (tạm dịch là tiêu chuẩn) đã biến mất trên khán đài Stretford End và nó chưa bao giờ thích hợp hơn trong hoàn cảnh đó. Sir Alex Ferguson ngồi trong khu giám đốc và khó có thể tưởng tượng rằng các cầu thủ có quyền lực một cách trắng trợn như vậy trong thời của mình.

Dù sự thật vấn đề của Lingard là gì, MU lẽ ra phải yêu cầu anh sẵn sàng cho trận đấu vừa qua. Vấn đề có thể không phải do Rangnick tạo ra, nhưng dù thế nào thì HLV người Đức cũng đang rơi vào tình thế rất khó khăn khi gặp bất đồng công khai với hai cầu thủ tấn công của mình chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Nó chỉ càng làm tăng thêm cảm giác hỗn loạn đang bao trùm lên CLB.

Chú thích ảnh
MU mất kiểm soát cầu thủ trong trận thua trước Boro

Ban huấn luyện MU có lẽ đã mong đợi Cavani góp mặt trong trận đấu vừa qua. Tuy nhiên, cầu thủ người Uruguay đã yêu cầu được nghỉ ngơi thêm do vừa tham dự một trận đấu tại ĐTQG vào giữa tuần.

Rangnick giải thích thêm rằng việc phải di chuyển và “jet lag” đã khiến Cavani khó có thể góp mặt trong trận đấu gặp Middlesbrough. Nhưng nên nhớ, anh vừa chơi đến 87 phút trong trận đấu của Uruguay và điều này cho thấy Cavani có đủ thể lực. Lẽ ra Cavani có thể ngồi dự bị và vào đá một phần trong hiệp phụ. Đó là một ví dụ cho thấy MU đã trở nên mềm mỏng, thiếu sự lãnh đạo quyết đoán. Nếu trong thời của Sir Alex, không cầu thủ nào dám yêu cầu như vậy.

Tất cả những điều đó dẫn đến một hệ quả là Rangnick phải đưa Anthony Elanga – người đá trượt quả penalty quyết định – vào thay Marcus Rashford. Chắc chắn người hâm mộ sẽ có cảm giác rằng Jadon Sancho bắt đầu giữ chân của mình để tránh chấn thương sau 90 phút chính thức. Và Mata, người chưa sẵn sàng cho một trận đấu loại trực tiếp mùa này, được đưa vào. Đó là một sự hỗn loãn, nhưng do chính MU tự tạo ra.

Tất cả những điều trên chỉ là vấn đề bên ngoài sân cỏ. Còn trên sân, MU cũng đã có một màn thể hiện đáng thất vọng.

“Quỷ đỏ” đã để thua trên chấm luân lưu với tỷ số 7-8. Sao trẻ của họ Elanga đã suy sụp sau khi sút trượt quả quyết định. Anh đã được các đồng đội chạy lại an ủi, nhưng cú sốc vừa qua có thể khiến MU đánh mất điểm sáng duy nhất trong mùa giải u ám của họ.

Thực tế MU không nên để trận đấu bị kéo đến loạt penalty. Trong 55 phút, họ đã kiểm soát thế trận ở Old Trafford. Middlesbrough hầu như không tung ra được một cú sút nào, Dean Henderson đã là một khán giả và thật khó hiểu khi “Quỷ đỏ” không thể kết liễu trận đấu từ sớm.

Thay vào đó, MU bỏ lỡ hàng loạt cơ hội rồi phải trả giá bằng bàn thua ở phút 64. Họ bị kéo đến loạt penalty rồi thất bại một cách cay đắng.

Đây có thể sẽ là hình ảnh đại diện cho MU trong mùa giải 2021/2022 này. Nếu không thể kiểm soát được các cầu thủ của mình cả trong lẫn ngoài sân cỏ, họ sẽ lại trắng tay thêm một mùa nữa.

MU bây giờ đã bị Man City bỏ quá xa và hết hy vọng ở Premier League. Họ chỉ còn một đấu trường có thể cạnh tranh là Champions League. Tuy nhiên, số người đặt cược vào cửa MU vô địch giải đấu này chắc chắn là không nhiều.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm