MU khủng hoảng: Những vấn đề mới mà cũ

24/04/2019 10:27 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - MU khủng hoảng và khiến Jose Mourinho bị sa thải đã đành nhưng một MU hồi sinh dưới thời Ole Gunnar Solskjaer rồi lại sa sút đúng là khó tin.

Ole Solskjaer: 'MU cần cảnh giác với các trò bẩn của Man City'

Ole Solskjaer: 'MU cần cảnh giác với các trò bẩn của Man City'

Ole Gunnar Solskjaer cảnh báo cầu thủ MU cần hết sức cảnh giác với những trò bẩn của Man City trong trận derby thành phố vào rạng sáng 25/4.

Có lẽ, thất bại 0-4 trước Everton ở Goodison Park vào cuối tuần qua chỉ như giọt nước làm tràn ly và phơi bày những vấn đề mà Solskjaer đã biết nhưng giờ buộc phải đối mặt.

Thực ra, HLV người Na Uy có nói đến một thực tế hiển hiện nhưng với các CĐV của MU, những gì xảy ra vẫn rất khó tin. Làm sao một đội bóng từng đánh bại Tottenham, Chelsea, Arsenal hay Paris St Germain lại có thể để thua với cách biệt quá lớn ở Goodison Park. Đấy chẳng khác gì sự sỉ nhục. Càng khó tin hơn khi đó là thất bại thứ 5 liên tiếp của họ trên sân khách và sau 38 năm, nỗi hổ thẹn như vậy mới xảy ra.

Và giờ, nếu một người được cho là sẽ đưa MU trở lại những ngày tươi đẹp của Alex Ferguson thất bại, liệu ai có thể vực dậy đội bóng?

Vẫn biết là quá sớm để đặt Solskjaer vào vết xe đổ của Roberto di Matteo tại Chelsea ở năm 2012 nhưng phải thừa nhận, những hoài nghi về HLV người Na Uy đã xuất hiện ngay trong một vài tháng đầu của anh ở Old Trafford. Giờ thì những hoài nghi đó đang được làm sáng tỏ hơn, để rồi tất cả phải tự hỏi, vấn đề xuất phát từ đâu? Bởi MU lúc này không còn là một MU nổi loạn và chống đối dưới thời Mourinho nữa, vậy mà sau giai đoạn hồi sinh ngắn ngủi, các cầu thủ của Solskjaer trở nên kém hứng khởi, phong độ sa sút. Trước Everton, những nỗ lực của Paul Pogba và một số trụ cột đã không bắt nhịp với phần còn lại của đội bóng.

Thế mới nói, ở một thời điểm nào đó, Solskjaer có lẽ đã thấy được vấn đề mà anh sẽ phải đối mặt, trước khi mọi chuyện được phơi bày rõ hơn.

VIDEO: Soi kèo bóng đá MU vs Man City, Ngoại hạng Anh. Trực tiếp K+

De Gea phá rối

David de Gea là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới và ngay cả khi mắc sai lầm ở trận thua Barcelona tại Champions League hay 4 lần phải vào lưới nhặt bóng ở Goodison Park, vị thế của anh cũng không có gì thay đổi. Đừng quên cầu thủ người Tây Ban Nha đã có 4 mùa giải liên tiếp đứng trong đội hình tiêu biểu của PFA.

Vậy thì lí do gì khiến De Gea mất tập trung đến vậy trong một tuần qua, để anh bất lực trước các pha dứt điểm của Lionel Messi hay Gylfi Sigurdsson? Câu trả lời là những rắc rối quanh việc đi hay ở của anh khi hợp đồng còn 1 năm nữa là kết thúc kéo dài trong các tháng gần đây và chừng nào vấn đề chưa được giải quyết, rất khó cho De Gea tập trung hoàn toàn trong những vòng đấu cuối cùng.

Thiếu quyết liệt khi không có bóng

Mặc dù De Gea phải nhận 8 bàn thua từ ngoài vòng 16m50, anh cũng là người có nhiều pha cứu thua ở khu vực này hơn bất cứ thủ môn nào tại Premier League. Thực tế này cho thấy anh đã không có sự bảo vệ cần thiết trước mặt, với nhiệm vụ chính thuộc về các tiền vệ, chẳng hạn như Nemanja Matic.

Nhìn chung, sau giai đoạn hứng khởi, MU giờ thiếu hẳn sự quyết liệt trong lối chơi, như thể họ chẳng còn mục tiêu gì ở mùa giải này. Trước Everton, họ di chuyển kém hơn 4km so với đối thủ trong hiệp 1 và hiệp 2 vẫn con số này. Vì thế, khoan nói đến tài năng, đẳng cấp, đội bóng của Solskjaer sẽ chẳng thể thắng được nếu không nỗ lực và quyết tâm.

Điều đáng sợ là có vẻ như MU đã quay trở lại với hình ảnh của họ dưới thời Mourinho, dễ đá, dễ thua. Và chẳng có gì ngạc nhiên nếu Mourinho từng nói rằng, hàng thủ của Red Devils cần cải tổ toàn diện.

Hàng công không gây ấn tượng

Nếu chỉ có hàng thủ thì vấn đề chỉ có hàng thủ. Sau khi trải qua 3 giờ không có một cú sút trúng đích nào từ tình huống mở, mãi đến phút 85, MU mới có cú sút của Anthony Martial để buộc Jordan Pickford phải cứu nguy cho Everton. Ở thời điểm này, trận đấu xem như đã an bài.

Nhìn rộng ra, Martial và Marcus Rashford đều sa sút. Ít nhất thì Rashford cũng có một cú sút so với Romelu Lukaku chẳng có gì trong 90 phút trên sân.

Một lần nữa, tất cả lại thấy rằng, sau những gì Solskjaer đã nỗ lực để khôi phục lối chơi tấn công của MU, mọi chuyện kéo dài không lâu trước khi hàng công gặp khó khăn trong khâu ghi bàn. Họ vẫn chẳng là gì nếu so với những đội bóng mạnh tại Premier League và thực tế này một lần nữa nhắc nhở sự yếu thế của MU trong tốp đầu.

MU đứng ở đâu sau vòng 38, một điều chắc chắn là họ sẽ có những thay đổi mạnh mẽ trong hè. Điều đó là tất yếu nhưng không hẳn sẽ làm người hâm mộ Old Trafford hài lòng. Bởi một HLV mới đồng nghĩa một chiến thuật và những con người mới. Thật khó để họ có được sự ổn định mang tính bền vững như vậy bất chấp hàng đống tiền đổ vào thị trường chuyển nhượng.

Hi vọng là Solskjaer có lẽ đã nhận ra vấn đề và sửa chữa.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm