M.U cần một bác sĩ tâm lý chứ không cần một HLV giỏi

03/10/2018 15:52 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Dưới thời của Sir Alex Ferguson, M.U là một đội bóng khó lường, bất định và mang đầy cảm xúc khác nhau ở từng trận đấu. Thời của Jose Mourinho, M.U trở thành một đội bóng dễ đoán, chỉ mang lại một cảm xúc duy nhất là “buồn tẻ” khi ra sân.

Vấn đề của M.U: Lukaku quá vô hại, hàng thủ nào cũng thích đối đầu

Vấn đề của M.U: Lukaku quá vô hại, hàng thủ nào cũng thích đối đầu

Chứng kiến màn trình diễn đáng thất vọng của Romelu Lukaku trong trận hòa Valencia 0-0, hai cựu danh thủ M.U Rio Ferdinand và Paul Scholes thừa nhận rằng, hàng thủ nào cũng thích đối đầu với chân sút này.

Tâm lý thi đấu có lẽ đang trở thành bài toán hóc búa nhất ở Manchester United lúc này.

Thêm một trận đấu tệ hại

Giao thông ở Manchester tối thứ Ba thật tồi tệ. M.U đã phải bắt đầu trận đấu với Valencia thuộc lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League muộn hơn 5 phút so với dự kiến vì lý do tắc đường. Nhưng đó không phải là cái cớ để người ta nói rằng M.U chơi kém, nhạt nhòa và thiếu sự hưng phấn trước Valencia.

Valencia đang đứng thứ 14 ở Liga, họ chỉ thắng duy nhất 1 trận từ đầu mùa. M.U dù có thành tích không khá khẩm hơn (3 trận liên tiếp không thắng) nhưng với lợi thế sân nhà, người ta đã hy vọng vào 1 chiến thắng để xua tan bầu không khí căng thẳng đang diễn ra ở Old Trafford trước đó.

Chú thích ảnh
Một trận đấu nữa Sanchez không phải chính mình - ảnh AP

Nhưng M.U giờ như một ổ bệnh, thiếu sức sống đến kì lạ. Họ chơi một thứ bóng đá bế tắc, thiếu ý tưởng về mặt lối chơi dù cho Jose Mourinho vẫn luôn miệng chỉ đạo bên ngoài đường pitch. Không một thứ bóng đá dạt dào, không một nguồn cảm hứng lẫn sự gắn kết… Các học trò của Mourinho chỉ chơi tròn vai, cố gắng đảm bảo vị trí của mình chiếm giữ không gặp sai sót nào.

Với một tư tưởng tấn công như thế, M.U chỉ có trận hòa 0-0 nhạt nhòa trước Valencia. Trận thứ 4 liên tiếp không thắng, căng thẳng ở Old Trafford lại bị đẩy lên một tầm cao mới. Mourinho thừa nhận có những “điều không thể nói vì nó có thể bất lợi đến tôi” trong khi các huyền thoại của M.U thì thay nhau phán xét, chỉ trích ông.

Cần một bác sĩ tâm lý hơn một HLV giỏi

Đội hình của M.U không hề kém chất lượng. Họ có Pogba, có Lukaku, Sanchez hay De Gea… những người đã thẩm định được thương hiệu riêng. Họ cũng có những Matic, Luke Shaw hay Rashford… Nhưng với đội hình ấy, Mourinho lại không thể thổi bùng lên ngọn lửa chiến đấu. Hay nói một cách khác, có cảm giác như các cầu thủ M.U không muốn đá vì Mourinho nữa.

Chú thích ảnh
Pogba và một số cầu thủ M.U đang không muốn đá vì Mourinho nữa - ảnh AP

Những trận đấu gần đây, các ngôi sao M.U đã không thể hiện được khát khao chiến thắng trong mỗi trận đấu. Họ cứ chơi bình bình, cho xong nghĩa vụ khi ra sân. Ngay cả khi thua 1-3 trước West Ham, sự thất vọng hay tức giận không xuất hiện trên khuôn mặt mỗi cầu thủ áo đỏ. Tinh thần chiến đấu, thứ vốn là ADN của M.U thời Alex Ferguson, dường như không tồn tại trong mùa bóng này.

Cũng không quá để lý giải cho việc các cầu thủ M.U đánh mất tinh thần chiến đấu. Mourinho đang tạo ra một quả bom mâu thuẫn nội bộ ở Old Trafford. Đã có những tranh cãi, đã có những chỉ trích giữa thày và trò trong phòng thay đồ. Mourinho công khai chỉ tên những người không hết mình ra sân để tìm kiếm một chiến thắng. Paul Pogba thẳng thừng “góp ý” chiến thuật của HLV người Bồ Đào Nha… Trớ trêu thay, số cầu thủ M.U đứng về phía tiền vệ người Pháp lại nhiều hơn phía Mourinho.

Tất cả những điều ấy chia Old Trafford thành hai nửa. Một nửa vẫn chiến đấu vì màu cờ sắc áo (chứ chưa chắc vì Mourinho). Phần còn lại không muốn đá vì ông thầy Bồ Đào Nha nữa. Trong số họ, nhiều người đã muốn Mourinho phải ra đi.

Chú thích ảnh
Sự bất lực của Mourinho trong việc vực dậy ngọn lửa chiến đấu các học trò - Ảnh Getty

Quay ngược thời gian ở Real Madrid mùa 2014-15, khi các cầu thủ chống lại Benitez. BLĐ Real không còn cách nào khác phải chấm dứt hợp đồng với HLV người Tây Ban Nha. Zinedine Zidane được bổ nhiệm thay thế. Bằng những liệu pháp tâm lý tuyệt vời, ông khơi dậy lại tinh thần chiến đấu của học trò. Cuối mùa ấy, Real Madrid vô địch Champions League.

Ở M.U lúc này, điều tương tự đang xảy ra. Bởi thế, đội bóng sân Old Trafford cần một bác sĩ tâm lý tốt hơn là một HLV giỏi. Khi ra sân với cái Chỉ khi nào những cái đầu của các cầu thủ được thông, tìm được sự thoải mái cao nhất, họ mới chơi bóng đúng với đẳng cấp của mình. Một đội bóng không thể chiến thắng nếu các cầu thủ không giải quyết được vấn đề tâm lý.

Bởi vậy, có lẽ sự ra đi của Mourinho sẽ là giải pháp tốt cho tất cả. Cho Mourinho, cho các cầu thủ và cho cả thói quen chiến thắng của đội bóng này.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm