Mourinho: ‘Tôi nợ Loic Remy’

23/03/2015 09:12 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- Jose Mourinho đã hết lời ca ngợi Loic Remy sau chiến thắng nhọc nhằn 3-2 trước Hull City.

Chủ nhà Hull City đã khiến đội đầu bảng Chelsea phải chật vật mới có được 3 điểm trọn vẹn. Dẫn trước 2 bàn từ rất sớm nhưng Chelsea vẫn để Hull City san bằng cách biệt. May cho Chelsea khi tiền đạo Loic Remy đã sắm vai người hùng với bàn thắng ở phút 77, ấn định tỷ số 3-2 chung cuộc.

Bàn thắng của Remy được ghi chỉ 2 phút sau khi cầu thủ này vào thay Diego Costa dính chấn thương. Mặc dù khá lo lắng về vấn đề gân khoeo của Costa nhưng Mourinho tin rằng Chelsea sẽ có những lựa chọn khác trong trường hợp cầu thủ Tây Ban Nha vắng mặt. Một trong những lựa chọn chính là Remy.

“Tôi nợ Loic Remy, cậu ấy xứng đáng có nhiều cơ hội hơn”, Mourinho chia sẻ với Sky Sport sau trận. “Bất cứ khi nào được ra sân, dù ghi bàn hay không, cậu ấy cũng đem lại cho Chelsea điều mà chúng tôi cần. Khi là sự cải thiện cho hàng công, khi thì hỗ trợ phòng ngự, đôi lúc là bàn thắng. Đêm nay, bàn thắng tương đương với 2 điểm. Tôi rất hài lòng với Remy, một chàng trai ấn tượng”.



Remy đã đem chiến thắng về cho Chelsea

Sau khi có bàn thắng thứ hai, các cầu thủ Chelsea có dấu hiệu chủ quan và Hull City đã nhanh chóng lật ngược thế cờ. Elmohamady và Hernandez lần lượt tận dụng sự lơi lỏng của hàng thủ đội khách, ghi liền 2 bàn thắng chỉ trong vòng 70 giây từ phút 27.

Sai lầm của Thibaut Courtois đã dẫn đến bàn gỡ hòa của Hernandez, đẩy Chelsea vào tình thế khó khăn. Nhưng Mourinho không muốn tập trung mổ xẻ sai lầm của cá nhân. “Có nhiều đội bóng cứ nói, bàn mãi về thất bại, về những sai lầm. Chúng tôi thì không. Chúng tôi giữ điềm tĩnh. Tôi tin tưởng hoàn toàn vào các học trò. Tôi tin họ sẽ trở lại với phong độ tốt để chiếm lại ưu thế. Hiệp 2 của trận đấu, chúng tôi đã đi đúng hướng”.

Với 3 điểm có được, Chelsea đã tái lập khoảng cách 6 điểm với đội nhì bảng Man City và thi đấu ít hơn 1 trận.

K.Đ
Theo Sky Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm