Mourinho lần đầu thua Wenger: Gậy ông đập lưng ông

03/08/2015 13:00 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Điều khiến Arsene Wenger hả hê nhất sau chiến thắng của Arsenal trước Chelsea ở trận tranh Community Shield là ông đã sử dụng chính vũ khí của Mourinho để hạ gục chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Khi trận đại chiến sắp kết thúc, các khán đài Wembley vang lên tiếng hô “1-0 cho Arsenal”. Đã rất lâu rồi, các fan của Pháo thủ không vui sướng như thế khi đối đầu với Chelsea. Nhưng vui nhất là có lẽ là Wenger, người đã trải qua chuỗi 13 trận chỉ hòa (6) và thua (7) trước Mourinho.

Arsenal cũng biết dùng tiểu xảo

Khi những tiếng hò reo lên đến đỉnh điểm, và trận đấu đã ở thời gian bù giờ, Wenger rảo bước khỏi khu kỹ thuật, chỉ tay vào cột cờ góc, ý bảo các học trò đưa bóng ra đó để câu giờ. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, chiến lược gia người Pháp có một chỉ đạo tiêu cực như thế. Nhưng đó là điều ông nên làm, nhất là khi đối đầu với Mourinho.

Với một HLV thường đặt nghệ thuật lên trên thành công như Wenger, đó là một hành động khác thường. Và với một người có tiếng là lịch lãm như Wenger, việc phớt lờ bắt tay Mourinho cũng là điều lạ lẫm, dù sau trận đấu, Wenger bảo rằng chính chiến lược gia người Bồ không muốn bắt tay và để ông đi qua mà không thèm liếc mắt.  

Cuối tuần trước, Mourinho bảo rằng Arsenal chẳng thay đổi gì so với thời điểm họ thua 0-6 ở Stamford Bridge trong dịp kỷ niệm trận 1000 của Wenger. Thật ra, có một thay đổi lớn: đứng trong khung thành Pháo thủ bây giờ là Petr Cech. Anh vẫn được các fan Chelsea chào đón nồng nhiệt, nhưng các fan Arsenal còn nồng nhiệt hơn khi liên tục hô “Cech là một Pháo thủ” sau mỗi pha bắt bóng của anh.


Cech cứu thua tuyệt vời sau cú sút phạt của Oscar

Thật ra, Cech không phải làm việc nhiều như Courtois. Anh chỉ có 2 pha cản phá, so với 5 của đối phương, trong đó có pha cứu thua tuyệt vời sau cú sút phạt của Oscar. Nhưng với các fan Arsenal, những người đã nhiều năm đau tim vì sự thiếu hụt chất lượng nơi khung gỗ, thế là quá đủ. Một minh chứng cho sự tự tin của Cech: khi Ramires cứa lòng từ ngoài vòng cấm, anh không cần bay người, vì tin rằng bóng sẽ đi chệch cột dọc. Tất nhiên, để đạt được trình độ như thế, một thủ thành cần rất giàu kinh nghiệm và cảm giác không gian cực tốt.

Gậy ông đập lưng ông

Cech là thứ vũ khí mà Wenger đã dùng để đánh bại chính Chelsea. Và chính lối chơi phòng ngự chắc chắn của Arsenal mới là yếu tố tiên quyết giúp họ giành chiến thắng, chứ không phải hàng công. Ở trận này, Arsenal dứt điểm ít hơn Chelsea (11-14), nhưng hiệu suất trúng khung thành cao hơn hẳn (45% -14%), họ cũng là đội đá rát hơn, phạm lỗi nhiều hơn (12-11). Đó là một hình ảnh tương phản so với bình thường: Arsenal là đội chơi lì lợm để bảo vệ thành quả từ rất sớm, còn Chelsea mới là đội tấn công trong tuyệt vọng.


Đồ họa pha ghi bàn của Oxlade Chamberlain

Cũng phải thừa nhận rằng Chelsea chưa lấy lại được hình ảnh của họ ở mùa giải trước. Mourinho là bậc thầy trong việc truyền cảm hứng cho các học trò vào đúng thời điểm thích hợp. Nhưng ở thời điểm hiện tại, dường như họ chưa vào guồng. Màn trình diễn mờ nhạt của Hazard là một minh chứng.

Mourinho đang lo lắng về hàng công. Diego Costa lại vắng mặt vì chấn thương gân khoeo. Người đá chính thay anh là Loic Remy bị việt vị liên tục suốt hiệp một, khiến những đường chuyền thông minh của đồng đội trở lên phí phạm. Người thay Remy ở hiệp hai là Falcao vẫn còn nguyên hình bóng mệt mỏi và thất bại tại Man United và hầu như chẳng thể nào đe dọa được Petr Cech.

“Đó là một chiến thuật xuất sắc và tôi chúc mừng họ. Một đội đã chơi phản công hiệu quả (Arsenal). Đội còn lại (Chelsea) chơi đầy ý tưởng, chơi rất tốt và cố gắng thử các giải pháp chiến thuật", Mourinho phát biểu sau trận đấu, một phát biểu có pha chút cay đắng và chế giễu. Nhưng nói gì thì nói, Wenger đã giành chiến thắng đầy xứng đáng, bằng chính thứ vũ khí của Mourinho!

Tuấn Cương (Theo Telegraph)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm