Mourinho, Conte, Guardiola và sự tàn nhẫn cần thiết

04/09/2016 09:09 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Premier League mùa này giống như giải đấu thế giới của các HLV. Những Jose Mourinho, Antonio Conte và Pep Guardiola đã thổi vào đội bóng của mình những “cơn bão” mới.

Pep Guardiola, Jose Mourinho hay Antonio Conte đều sở hữu một triết lý bóng đá riêng. Nhưng tất cả đều khiến người hâm mộ cảm thấy thích thú với những gì họ đã đem lại sau 3 vòng đấu đầu tiên ở Premier League mùa này.

Ở các CLB lớn luôn tồn tại những “thế lực đen”, những cầu thủ bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, điều ấy không áp dụng với những đội bóng được dẫn dắt bởi 3 HLV trên. Bằng việc trao cho những cầu thủ kỳ cựu sự “ghẻ lạnh”,  Pep Guardiola, Jose Mourinho hay Antonio Conte đã gửi đi một thông điệp tới các cầu thủ của mình rằng không một vị trí nào mà họ không thể đụng đến. Nói cách khác, cả 3 HLV cho học trò của mình thấy ai mới là “ông chủ” thực sự. Điều này không xảy ra một cách ngẫu nhiên. Thực tế, đó là cả một nghệ thuật.

Man City

Ở Man City, Joe Hart là một trụ cột của đội bóng, là chìa khóa giúp đội bóng đoạt không ít danh hiệu. Thế nhưng khi vừa lên tiếp quản đội chủ sân Etihad, Pep Guardiola công khai nói rằng Joe Hart không phải mẫu thủ môn ông cần. “Sweeper keeper” – một libero thực thụ trong khung gỗ – mới là dạng thủ môn mà HLV người Tây Ban Nha nhắm đến. Trước khi chuyển tới thi đấu cho Torino ở Serie A theo dạng cho mượn, Joe Hart đã liên tục phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị.

Tuy nhiên phần nào đó Joe Hart may mắn vì còn được ngồi dự bị. Bởi Yaya Toure còn chưa được đăng ký tham gia trận đấu nào ở Premier League từ đầu mùa. Dẫu cho, tiền vệ người Bờ Biển Nga là một công thần của đội bóng. Rõ ràng, Pep Guardiola chẳng ngần ngại phế truất ngôi vương của bất cứ ai.


Joe Hart không phải mẫu thủ môn Pep Guardiola cần

Trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, Pep Guardiola cũng đã thải loại một loạt hàng “tồn” như Samir Nasri, Eliaquim Mangala và Wilfried Bony. Có thể, những quyết định có phần tàn nhẫn của Pep Guardiola với các công thần khiến các CĐV của đội bóng không hài lòng. Nhưng đồng thời, không thể phủ nhận rằng HLV 45 tuổi này đem lại cảm giác Man City sẽ giành được điều gì đó lớn lao dưới sự dẫn dắt của ông. Chưa kể, Pep Guardiola còn mang tới một thứ bóng đá hấp dẫn hơn cho Man City.

Man United

Chuyển sang đội bóng cùng thành phố, Man United cũng đang xảy ra những câu chuyện không khác là bao. Giống Guardiola, Jose Mourinho của Man United cũng chẳng e dè tên tuổi lớn nào cả, dù đó có là nhà vô địch thế giới Bastian Schweinsteiger. Tiền vệ người Đức bị “Người Đặc biệt” loại khỏi kế hoạch của ông trong mùa giải này và phải chuyển xuống tập luyện cùng với đội dự bị.

Có một điều chắc chắn rằng Schweinsteiger không được lòng tất cả mọi người ở Old Trafford. Nhiều người đã tự hỏi rằng tại sao tiền vệ người Đức lại cứ đi xem cô vợ Ana Ivanovic thi đấu tennis trên khắp thế giới mà không tập trung vào phục hồi chấn thương. Do vậy, phần nào đó Mourinho đã có lý với hành động của mình. Ông cho thấy danh tiếng của cầu thủ chẳng liên quan gì tới việc ông theo đuổi danh hiệu và thành công. Hãy cứ nhìn Chris Smalling hay tân binh Henrikh Mkhitaryan thì biết.


Schweinsteiger bị thẳng tay loại bỏ

Sau một vài mùa giải tệ hại, Man United dường như đang quay trở lại những năm tháng của ngày xưa. “Quỷ đỏ” đã toàn thắng 3 trận ở Premier League mùa này với sự huấn luyện của HLV Jose Mourinho. Vì thế, chẳng ai phàn nàn được gì về các quyết định của Jose Mourinho cả.

Chelsea

Cũng có trọn vẹn 3 chiến thắng như Man United và Man City còn có Chelsea. Tuy cách chiến thắng của The Blues chưa thực sự thuyết phục nhưng HLV Antonio Conte đem đến cho Chelsea một nguồn sinh lực mới. Những tiếng hét của Conte đã làm thức tỉnh Chelsea trong cơn mê chiến thắng suốt từ mùa giải 2014-15. Cùng với đó, những sự nỗi loạn, lục đục dưới thời HLV Jose Mourinho cũng đã được thổi bay.

Và “nạn nhân” của Conte tại Chelsea chẳng ai khác chính là Cesc Fabregas. Cặp đôi tiền vệ trung tâm ưa thích của HLV người Italy là N'Golo Kante và Nemanja Matic. Bộ đôi này mang đến cho tuyến giữa của Chelsea sự chắc khỏe và cơ động. Dẫu cho Fabregas có thể giúp lối đá của Chelsea mềm mại và nghệ thuật hơn nhưng sự uể oải khiến anh chỉ là một cầu thủ dự bị dưới thời HLV Conte. Đã có nhiều tin đồn về sự ra đi của tiền vệ người Tây Ban. Tuy nhiên, Fabregas khẳng định anh sẽ ở lại Chelsea và chiến đấu tới cùng cho vị trí của mình. Dù vậy, với triết lý bóng đá đậm chất Italy của Conte, có lẽ rất khó để tiền vệ người Tây Ban Nha tìm thấy con đường quay lại đội hình chính.


Con đường trở lại đội hình chính của Fabregas còn rất xa

Còn quá sớm để nói rằng đây là những quyết định đúng đắn hay sai lầm. Dẫu vậy, những gì Pep Guardiola, Jose Mourinho hay Antonio Conte thể hiện cho tới giờ đã chứng minh vì sao họ được coi là những HLV hàng đầu thế giới.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm