Martin Demichelis: Của rẻ là của ôi

20/02/2014 14:31 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ mất 4,2 triệu bảng, Man City đã sở hữu Martin Demichelis, một trung vệ từng thi đấu hơn 200 trận cho Bayern Munich, là trụ cột của Malaga và 37 lần khoác áo ĐT Argentina. Một món hời của đội chủ sân Etihad? Đáng tiếc là không.

Trong cơn khủng hoảng nơi hàng thủ, khi Nastasic và Kompany lần lượt chấn thương, Demichelis được kỳ vọng sẽ là một sự bổ sung đáng kể cho hàng phòng ngự Man City. Nhưng ngay sau khi cập bến Etihad, trung vệ sinh năm 1980 này cũng lại dính chấn thương nghỉ mất gần 2 tháng. Trận ra mắt của anh là một thảm họa khi Man City gục ngã 1-2 trên sân Chelsea, và những bước chân chậm chạp của Demichelis khiến anh không kịp lui về bọc lót sau sai lầm của Zabaleta, dẫn đến bàn quyết định của Torres. Hai tuần sau, Demichelis lại là người mắc lỗi trực tiếp khi để Bardsley (Sunderland) vượt qua bên cánh trái và ghi bàn quyết định 1-0.

Càng thi đấu, Demichelis càng chứng tỏ là “của rẻ, của ôi”. Trong cả ba trận mà trung vệ người Argentina thi đấu trong tháng Hai năm nay, Man City chỉ hòa (1) và thua (2). Điều đáng nói là những đối thủ của Man City đều đã giành thắng lợi nhờ khoét sâu vào vị trí mà anh đảm trách. Tiếp Chelsea trên sân nhà, Pellegrini đã đẩy Demichelis lên đá cặp với Yaya Toure ở trung tâm hàng tiền vệ, và đó là một sai lầm thảm hại.

Man City đá như chấp người và gục ngã 0-1. Còn trước Barca, bước ngoặt của trận đấu đến ngay sau tình huống phạm lỗi của Demichelis với Messi ở phút 53. Man City không những bị thổi một quả phạt đền, mà còn chơi thiếu người kể từ đó.  

Sự chậm chạp chính là điểm yếu lớn nhất của Demichelis, khi anh thường xuyên hụt hơi trong những pha bóng cần đến sức rướn. Thực tế ấy đã được kiểm chứng tại giải Ngoại hạng, giải đấu đòi hỏi thể lực rất cao. Thế nhưng, trong một trận đấu cực kỳ quan trọng như gặp Barcelona, HLV Pellegrini vẫn đặt niềm tin vào Demichelis, chứ không phải Lescott. Trung vệ người Anh tuy không còn phong độ đỉnh cao, nhưng ít ra cũng hơn hẳn Demichelis về thể lực, thể hình và thật ra, chẳng hề thiếu kinh nghiệm.

Phút 51 của trận đấu, trang Twitter chính thức của Man City đã ca ngợi rằng “Demichelis là một hòn đá tảng nơi hàng phòng ngự chủ nhà”. Điều trớ trêu là ngay sau đó, cậu học trò cưng của Pellegrini (tại River Plate và Malaga) lại phạm sai lầm chết người dẫn đến việc gió đổi chiều. Có lẽ vì quá xấu hổ vì lỡ đưa trung vệ người Argentina lên mây xanh trước đó, Man City đã xóa ngay status này, nhưng vẫn bị cư dân mạng chụp lại màn hình để giễu cợt.

4,2 triệu bảng cho một trung vệ như thế, có lẽ, vẫn là đắt.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm