Mario Balotelli: Đến Liverpool để làm gì?

19/10/2014 22:49 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Liverpool tấn công thì anh “tàng hình”. Khi Liverpool phòng ngự thì anh đứng đợi bên trên, chờ một đợt… tấn công. Khi cơ hội đến chân, trước khung thành trống thì anh sút lên trời.

Khi Coutinho dốc bóng bên cái trái rồi dứt điểm ghi bàn, thì anh chạy bên cánh phải. Khi Sterling băng xuống trong pha phản công, chuyền vào trong thì Balotelli ở đâu? Anh bên cánh kia. Không cần anh, hậu vệ QPR đưa bóng vào lưới hộ Liverpool.

Rốt cục, Mario Balotelli làm gì trên sân? Anh được đặc phái thực hiện một nhiệm vụ vô hình nào đó, như một điệp viên ngầm, mà chúng ta không hiểu được? Hay là anh cố tình di chuyện rộng đến những nơi… không có bóng, để thu hút hậu vệ đối phương? Chắc không phải, vì rất nhiều tình huống, Balotelli vật vờ đi bộ, hoặc lững thững chạy, mà không có ai theo kèm.

Cho đến giờ, Balo hoàn toàn thất bại

Anh là một kẻ ngoài cuộc trong trận đấu của Liverpool, kẻ ngoài cuộc trong mọi pha phối hợp, kẻ ngoài cuộc trong cả ba bàn thắng của Lữ đoàn đỏ. Anh là một chân sút vô duyên, khi sút lên trời ở phút 60, bỏ phí nỗ lực dốc bóng của Sterling bên cánh phải. Anh là một tay ích kỉ, khi đi bóng rườm rà rồi vài lần dứt điểm từ xa, quá nhẹ, hoặc không đi chính xác, phí phạm những lần Liverpool có bóng.

Pha bỏ lỡ cơ hội khó tin của Mario Balotelli.

Sau 8 vòng đấu, đá chính 5 trận, dấu ấn của Balotelli cực kì mờ nhạt. Chỉ ghi 1 bàn thắng, và không kiến tạo. Tính trong 20 trận gần nhất tại Premier League, tức là cả ở Manchester City trước đây, anh dứt điểm 39 lần, ghi 1 bàn, đạt tỉ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng chỉ là… 2,6%. Xin nhắc lại, 2,6%, nghĩa là dứt điểm khoảng gần 40 lần thì Balotelli sẽ ghi 1 bàn!

Từ ngày đến Liverpool, dấu ấn của Balotelli tồn tại rõ nhất trên… mạng xã hội Instagram. Anh post hình mình đùa nghịch, post lời chào CĐV, lời cảm ơn, những lời có cánh. Anh trích dẫn các banner mà CĐV Liverpool viết động viên anh lên mạng xã hội, rồi thề thốt rằng sẽ tỏa sáng để đáp lại mong mỏi. Kết quả, lười biếng vẫn hoàn lười biếng, vô duyên vẫn vô duyên, và vẫn rất mờ nhạt trong các trận đấu.

Balotelli gây thất vọng khủng khiếp ở Liverpool.

Brendan Rodgers, người chỉ 1 tuần trước khi kì chuyển nhượng mùa Hè khép lại, còn nói chắc chắn sẽ không mua Balotelli, giờ đang khổ sở. Ông không biết phải làm gì với một cầu thủ khó bảo, luôn yêu cầu được đối xử đặc biệt và tự coi mình trẻ, dù bằng tuổi anh, Owen đã là một tài năng lớn; Steven Gerrard đã gánh vác nghĩa vụ đội trưởng Liverpool. Rodgers dùng kẹo ngọt với Balo, lẫn cây gậy, bảo “ở Liverpool, chỉ có đường cao tốc”. Nhưng Balotelli vẫn chạy trên một con đường sỏi đá, với đôi chân đeo chì.

Thay thế Suarez? Hình bóng Suarez, cầu thủ luôn là điểm tựa cho Liverpool các mùa giải trước, không hiện hữu ở cú đá lên trời, khi trước mặt là khung thành trống mà Balo thực hiện. Cú đá ấy giống Torres hơn, và là Torres của Chelsea, khi đã sa sút. Balotelli cũng không phải cầu thủ lỳ lợm trong các trận cầu lớn như Suarez: 53,8% số bàn anh ghi cho Milan là từ phạt đền hoặc đá phạt. 11/26 bàn ghi tại Serie A vào lưới các đội nhỏ và trung bình, cỡ Palermo, Catania, Pescara, Siena, Livorno và Bologna…

Đối diện khó khăn, hay lại chạy trốn?

Ngày anh đi, báo chí Italy rộn ràng. La Gazzetta dello Sport viết: “Hay ho ở chỗ, mọi người đều mỉm cười, như thể câu chuyện chỉ viết về người chiến thắng”. Sky Sport Italia bình luận: “Champagne đổ tràn ngày anh đến, và cũng tràn đầy ngày anh đi”. La Repubblica mô tả Chủ tịch Silvio Berlusconi đang “hưng phấn”, vì bán được Balotelli lấy 20 triệu euro (mà báo chí Anh bảo là rẻ, so với thương vụ Shane Long của Southampton).Cựu tiền đạo Christian Vieri viết trên twitter: “Hôm nay, Gallaini đã đạt được thỏa thuận vĩ đại nhất lịch sử Milan”.

Người Liverpool có lẽ đã chuyển từ cảm giác hân hoan và tò mò ban đầu sang chán nản với Mario Balotelli. Rodgers đã phải 1 lần bỏ anh lên ghế dự bị trận gặp West Brom (và Liverpool thắng tưng bừng). Antonio Conte bỏ rơi Balotelli liên tiếp 2 lần, với lý do “để cậu ấy có thời gian thích nghi”. Nhưng phải chăng, tất cả đã ngoảnh mặt với Balo?

Balotelli hiện là tiền đạo "vô duyên" số 1 ở Premier League.

Quá khứ chứng minh rằng, một khi đã sa sút, Balotelli sẽ gục ngã rất dễ dàng, vì bên trong cái thân xác cao gần 2 mét ấy vẫn là một trái tim yếu đuối dễ bị tổn thương. Tại Milan, Balotelli khởi đầu bằng13 bàn thắng trong nửa mùa đầu tiên. Nhưng sau khi đá hỏng quả phạt đền đầu tiên trong sự nghiệp trước Napoli ở mùa sau đó (người cản phá là Pepe Reina, cựu thủ môn Liverpool), nhận những thẻ đỏ, khóc ngay sau khi bị thay ra cũng trước Napoli mùa 2013-14… anh bỏ cuộc, tới Liverpool.

Giờ thì, Liverpool đang ngày càng giống một nhà tù của Balotelli. Không ai nhốt anh cả. Vẫn như mọi khi, cái tôi đang cầm tù chính anh mà thôi.

Gia Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm