CẬP NHẬT sáng 28/2: Real thua đau phút bù giờ. Neymar lên bàn mổ. Federer thắng lớn ở 'Oscar thể thao'

28/02/2018 07:24 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Vắng Ronaldo, Real thua sốc Espanyol. Neymar nghỉ thi đấu ít nhất 6-8 tuần. Conte đón việc mới trước khi bị Chelsea sa thải. Federer thắng lớn ở "Oscar thể thao"... là những tin tức được cập nhật.

Vắng Ronaldo, Real thua sốc Espanyol

Đang có phong độ cao ở những chuỗi trận gần đây, Real tự tin khi không điền tên Cristiano Ronaldo vào danh sách thi đấu trong cuộc đọ sức với Espanyol ở vòng 26 Liga. Sự chủ quan đã khiến Real phải trả giá. Họ chật vật trong việc tìm kiếm bàn thắng vào lưới đối thủ. Đến phút bù giờ thứ 3, cú sốc ập đến với Real khi Moreno ghi bàn ấn định chiến thắng 1-0 cho Espanyol. Với trận thua này, Real đứng trước nguy cơ bị đẩy xuống vị trí thứ 4 trên BXH bởi Valencia nếu đội bóng này đánh bại Athletic Bilbao.

Neymar nghỉ thi đấu ít nhất 6-8 tuần

Trong cuộc phỏng vấn với ESPN Brazil, cha đẻ của Neymar đã tiết lộ tình hình chấn thương của tiền đạo Brazil. "PSG biết họ sẽ không có sự phục vụ của Neymar trong thời gian tới, ít nhất là 6 tuần bởi quá trình điều trị sẽ mất từ 6-8 tuần. Đó là điều chắc chắn, chưa kể trường hợp phải phẫu thuật. Bởi thế, Neymar tất nhiên sẽ không thể tham dự trận đấu với Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League. Thật vô lý nếu ai đó nghĩ khác đi". Trước đó, HLV Unai Emery của PSG vẫn lạc quan cho rằng Neymar có thể kịp hồi phục để tham dự trận đại chiến này.

Bố của Neymar cũng hé lộ khả năng con trai ông phải phẫu thuật để điều trị dứt điểm chấn thương. "Chúng tôi đang chờ đợi quyết định của PSG. Có phẫu thuật hay không, Neymar không phải là người có thể quyết định. Tôi cũng vậy. Chúng tôi phải chờ đợi PSG còn CLB cũng đang chờ bác sĩ từ ĐTQG Brazil". Hôm qua, bác sĩ Rodrigo Lasmar của Brazil cho biết ông đang trên đường tới Pháp.

Mourinho nổi giận với lãnh đạo M.U

Chú thích ảnh

Jose Mourinho đang không hài lòng với sự chậm trễ của lãnh đạo M.U trong việc gia hạn hợp đồng với các ngôi sao trong đội hình. Kể từ tháng 12 năm ngoái, đại diện của Anthony Martial và Marcos Rojo đã đàm phán với CLB nhưng cho tới thời điểm này họ vẫn chưa nhận được bất cứ đề nghị nào. Juan Mata, Ander Herrera, Luke Shaw, Ashley Young và Daley Blind cũng đối mặt với tương lai bất ổn khi M.U chỉ kích hoạt điều khoản gia hạn 1 năm tới năm 2019 thay vì thoả thuận một hợp đồng mới. Chính sách này cũng là lý do dẫn đến bế tắc trong đàm phán với Marouane Fellaini khiến cầu thủ này quyết định sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa.

Mourinho lo lắng việc thiếu cam kết dài hạn với CLB sẽ khiến các cầu thủ trên cảm thấy "bị phân biệt đối xử" khi trong đội hình Paul Pogba, Ibrahimovic, Alexis Sanchez đều có cam kết dài hạn đi kèm mức đãi ngộ cao. Sanchez có lương cơ bản 350.000 bảng/tuần tại M.U. Trong khi đó, Martial và Rojo chỉ nhận lương 70.000 bảng/tuần, chỉ bằng 1/5 so với ngôi sao Chile.

Conte sẽ nhận việc mới trước khi bị Chelsea sa thải

Chú thích ảnh

Quan chức của Liên đoàn bóng đá Italia Alessandro Costacurta xác nhận Antonio Conte đang là ứng viên số 1 cho ghế nóng của Azzurri. "Tôi chưa đưa ra quyết định nhưng tin rằng Conte là người tốt nhất. Tôi đã liên lạc với ông ấy. Conte biết cách để dẫn dắt ĐTQG. Ông ấy đã làm rất tốt công việc đó tại EURO 2016. Những ứng viên khác không cho thấy điều đó". Theo nguồn tin từ tờ "The Sun" (Anh), chậm nhất là vào cuối tháng 3, phía Italia sẽ đưa ra đề nghị chính thức cho Conte.

Như vậy, Conte sẽ được mời chào công việc mới trước khi ông bị Chelsea sa thải. Với thành tích sa sút của Chelsea, ông chủ Roman Abramovich dự định sẽ sa thải Conte vào cuối mùa. Những cái tên được Abramovich nhắm tới gồm Luis Enrique, Louis van Gaal, Carlo Ancelotti (tự do) và Maurizio Sarri (Napoli).

Cuộc đua top 4 Premier League: M.U vững vàng, Liverpool rực lửa. Chelsea lâm nguy

Cuộc đua top 4 Premier League: M.U vững vàng, Liverpool rực lửa. Chelsea lâm nguy

Man City quá mạnh và ổn định, không cần bàn về vị trí của họ trong top 4. Cuộc đua thực tế chỉ diễn ra giữa M,U, Chelsea, Liverpool và Tottenham.

Federer thắng lớn ở "Oscar thể thao"

Chú thích ảnh

Roger Federer đã xuất sắc giành cú đúp giải thưởng ở lễ trao giải Laureus 2018. "Tàu tốc hành" đã đánh bại hàng loạt ứng viên như Cristiano Ronaldo, Rafael Nadal để đoạt danh hiệu ở hạng mục “Nam VĐV xuất sắc nhất” năm vừa qua. Federer cũng được vinh danh ở hạng mục “Sự trở lại của năm”. Danh hiệu này hoàn toàn xứng đáng với tay vợt Thuỵ Sỹ sau một năm đầy thành công. Với chiến tích này, Federer đã vượt qua Usain Bolt để lập kỷ lục là người giành được nhiều chiến thắng nhất ở hạng mục “Nam VĐV xuất sắc nhất năm” ở giải Laureus – giải thưởng danh giá được coi là “Oscar của làng thể thao thế giới”.

Ở hạng mục "Nữ VĐV xuất sắc nhất năm", Serena Williams xuất sắc về nhất. Trong khi đó, cựu danh thủ Francesco Totti giành giải "Thành tựu".

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm