Man United: Xem Di Maria múa, Van Gaal có kích thích không?

22/06/2015 06:32 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mỗi trận đấu ở Copa America 2015, Argentina luôn tìm thấy những người hùng. Trước Jamaica đến lượt Angel Di Maria tỏa sáng, với những hình ảnh như thể anh múa với bóng.

Louis van Gaal có bị kích thích không, khi ông theo dõi trận đấu với tư cách khán giả?

Khi Di Maria “cướp cờ” Messi

Trận đấu giữa Argentina với Jamaica trên sân Sausalito, ở thành phố Vina del Mar, được dành cho Lionel Messi. Đó là lần thứ 100 Messi khoác áo sọc xanh - trắng đầy tự hào của đội bóng đã 2 lần VĐTG, và 14 lần xưng vương trong nội bộ Nam Mỹ. Một trận đấu mà Tata Martino - bị cấm chỉ đạo - đã rất thận trọng khi chỉ có vài thay đổi nhỏ.

Nhưng Messi không phải người nổi bật nhất trong trận đấu cuối cùng ở bảng B. Kịch bản ở Sausalito như được viết dành riêng cho nghệ sĩ Di Maria, người đã làm mọi thứ có thể, trừ bàn thắng. Trên thực tế, Di Maria không cần bàn thắng để khiến những ai theo dõi trận đấu phải thán phục.

Việc Argentina chỉ cần 10 phút để dẫn bàn khiến sức hấp dẫn giảm đi rất nhiều. Bởi vì, kết quả ấy đồng nghĩa Argentina chắc chắn giành ngôi đầu bảng B, sau khi hai đối thủ Uruguay và Paraguay níu chân nhau. Rất nhiều cầu thủ Argentina đã thi đấu cầm chừng, như thể đó là một trận đấu mang tính biểu diễn kỷ niệm Messi có 100 trận với “La Albiceleste”.

Di Maria là người duy nhất thể hiện sự nghiêm túc với trận đấu. Không quá khi nói, một mình Di Maria chống lại cả đối thủ Jamaica.

Ngoài việc thực hiện một cú sút xa kỹ thuật đưa bóng vào xà ngang, Di Maria còn là tác giả của pha kiến tạo như đưa bóng tìm đến chân Gonzalo Higuain, trong pha mở tỷ số của Argentina. Một pha bóng phối hợp mà người chuyền quá thông minh, và kẻ nhận cũng đầy khôn khéo trước khi dứt điểm. Sự phối hợp giữa họ còn được thể hiện, khi Di Maria chuyền dài từ giữa sân như thể đang dạo chơi, nhưng tiếc là pha lốp bóng của Higuain rơi vào xà ngang. Còn rất nhiều đường chuyền khác mà Di Maria tung ra mang đến sự đột biến cao.

Ấn tượng hơn cả là màn độc diễn ở phút 38 (hãy ghi nhớ, vì bạn có thể còn xem lại nhiều). Sau pha ném bóng của Romero, Di Maria bứt phá từ phần sân nhà vào vòng cấm Jamaica, nhưng tiếc cho anh khi pha kết thúc bị hậu vệ đối phương cản phá trước vạch khung thành. Không thành bàn, nhưng đó vẫn là tình huống đáng để xem đi xem lại.

Kích thích không, ông Van Gaal?

Một thực tế là phần lớn những pha bóng nguy hiểm mà Argentina tạo ra trước khung thành Jamaica đều đi qua chân Di Maria. Tăng tốc, cầm nhịp, đột phá, chuyền ngắn hay chuyền dài, những gì Di Maria thực hiện luôn mang đến cảm xúc bất tận cho những ai theo dõi trận đấu. Không lạ khi các pha tấn công lệch hẳn sang cách trái của Argentina, nơi Di Maria trấn giữ. Anh cũng di chuyển sang phải, hoặc thể hiện các pha bóng đầy tinh tế ở trung lộ.

Thế trận áp đảo của Argentina - với việc kiểm soát bóng 2/3 thời gian, và 94% đường chuyền chính xác - là do Di Maria quyết định. Không lạ khi BTC đã dành cho ngôi sao 27 tuổi này danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Sau Messi và Pastore, đến lượt đi Maria biến mình thành một vũ công, chứ không đơn thuần là một kẻ chỉ biết hùng hục chạy theo bóng.

Louis van Gaal hẳn có theo dõi trận đấu này, hoặc ít nhất xem lại băng ghi hình từ các trợ lý của mình. Có lẽ, Van Gaal thực sự bị kích thích. Rõ ràng, Van Gaal có lý do để bị kích thích. Những gì “Thiên thần” làm được với Argentina là thứ mà anh không có trong mùa giải vừa qua với Man United. Dấu ấn của Di Maria tất nhiên không chỉ trong trận đấu với Jamaica. Anh vẫn thi đấu tốt trong các cuộc chiến với Uruguay hay Paraguay.

Thế nên, Van Gaal có lẽ hiểu được rằng, việc Di Maria không thể hiện hết năng lực trong mùa 2014-15 là do những vấn đề từ chính ông. Chẳng phải sao, trước khi đến Man United, Di Maria là ngôi sao của Real Madrid và có một kỳ World Cup 2014 diệu kỳ.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm