Man United thanh lý lực lượng: Đã đến lúc King Louis 'xuống tay'

30/07/2014 13:04 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United chưa muốn dừng lại ở hai bản hợp đồng mang tên Luke Shaw và Ander Herrera. Nhưng trước khi mua sắm tiếp, họ phải dọn dẹp “đống đổ nát” của thời kỳ hậu David Moyes. Marouane Fellaini và Shinji Kagawa là những nạn nhân đầu tiên.

Không chỉ là dọn chỗ cho những tân binh, Van Gaal còn muốn giải quyết vấn đề quỹ lương của CLB. Những gì diễn ra ở mùa bóng trước dưới thời David Moyes cho thấy Man United đang tốn tiền một cách vô ích cho một số người dù không được ra sân thường xuyên nhưng vẫn ngốn không ít quỹ lương của đội bóng.

Không còn chỗ cho Fellani và Kagawa

Man United đã sẵn sàng bán Marouane Fellani cho Napoli sau khi HLV Louis van Gaal gửi đi thông điệp rằng chữ ký trị giá 27,5 triệu bảng của David Moyes mùa trước sẽ không nằm trong kế hoạch của ông.

Vụ chuyển nhượng Fellaini tới Napoli còn tùy thuộc vào việc Man United có chấp nhận một bản hợp đồng theo dạng cho mượn hay không, cho dù họ rất muốn bán đứt tiền vệ này để thu hồi lại vốn. Với 27,5 triệu bảng, Fellaini chính là chữ ký đắt giá thứ 4 trong lịch sử Man United vào thời điểm họ mua cầu thủ người Bỉ vào mùa Hè năm ngoái.

Mức lương lên tới 100.000 bảng mà Fellaini đang nhận càng thôi thúc Man United đẩy nhanh quá trình đưa ngôi sao người Bỉ rời khỏi Old Trafford. Napoli không hề dư dả về tài chính và đó là lý do tại sao họ chỉ muốn mượn Fellaini. Bản thân cựu tiền vệ của Everton cũng tỏ ra hứng thú với khả năng rời Man United để xây dựng lại sự nghiệp đồng thời có cơ hội chơi bóng tại Champions League.

Cho dù Van Gaal từng nói rằng ông sẽ cho các cầu thủ ít nhất 4 tuần để chứng tỏ khả năng thì tương lai của Shinji Kagawa vẫn đang bị đặt một dấu hỏi lớn. Theo báo chí Anh, Van Gaal có thể cũng sẽ cho phép Kagawa ra đi, khi Borussia Dortmund đang muốn ngôi sao người Nhật Bản trở lại nơi anh đã thành danh trước khi gia nhập sân Old Trafford.

Đây là một tính toán hoàn toàn hợp lý khi mà đội hình của Man United đã phình ra quá mức, đặc biệt là ở vị trí số 10, nơi mà cả Wayne Rooney, Juan Mata, Kagawa đều có thể đảm đương. Chính Van Gaal mới đây cũng phải thừa nhận rằng đội hình của Man United hiện tại là “thiếu cân bằng”.

Kagawa đã không tạo ra được bất cứ ấn tượng nào với Van Gaal trong hai trận đấu đầu tiên dưới triều đại của ông. Và trên thực tế, đây chỉ là sự tiếp nối cho phong độ kém cỏi của ngôi sao người Nhật mùa trước. Ở vị trí của Kagawa, Mata và Rooney mới là hai sự lựa chọn hàng đầu của Van Gaal.

Nhưng không chỉ có Fellaini và Kagawa, danh sách các cầu thủ Van Gaal cần thanh lý còn rất dài. Anderson, Nani, Javier Hernandez, hay Wilfred Zaha đều đang phải đối diện với một tương lai bất ổn ở Old Trafford.

Van Gaal phải “đổ vỏ” cho David Moyes?

Dù đã khởi đầu triều đại của mình ở Man United bằng hai trận toàn thắng trong loạt trận giao hữu trước mùa giải mới, nhưng chiến lược gia người Hà Lan không hề biểu lộ sự hài lòng với tình trạng hiện tại của “Quỷ đỏ”.

Ông cho rằng màn trình diễn của Man United là chưa tốt. Thậm chí, Van Gaal còn nhấn mạnh sẽ dễ dàng hơn cho ông nếu được kế tục Sir Alex Ferguson thay vì David Moyes bởi “một ai đó” đã phá hỏng đội bóng.

“Hiện tại, tôi đang phải thừa hưởng một đội hình mà tôi nghĩ rằng nó đã bị phá hỏng. Rõ ràng, sẽ khó khăn hơn để thành công khi kế tục một đội hình như vậy”, Van Gaal phát biểu sau chiến thắng 3-2 trước AS Roma.

Ông không chỉ rõ ai là người đã phá hỏng Man United, nhưng một điều chắc chắn là ai cũng sẽ nghĩ ngay tới David Moyes, HLV đã đem đến những kỷ lục buồn cho “Quỷ đỏ” mùa trước. Có lẽ Van Gaal không quá lời. Với Moyes, Man United đã trải qua mùa bóng tệ nhất trong lịch sử ở Premier League (thứ 7), và sẽ lần đầu tiên vắng bóng ở đấu trường châu Âu sau 2 thập kỷ.

Trong mắt Van Gaal, Ferguson đã để lại cho Moyes một đội hình chiến thắng. Còn ông thì thừa kế một đội bóng đã bị phá hỏng. 

1 Marouane Fellaini chỉ tham gia vào đúng 1 bàn thắng (0 bàn, 1 kiến tạo) trong 21 trận đá cho Man United ở Premier League mùa trước.

6 Với giá 27,5 triệu bảng, Marouane Fellani đang là bản hợp đồng đắt giá thứ 6 trong lịch sử Man United sau Juan Mata (37,1 triệu bảng), Dimitar Berbatov (30,75 triệu bảng), Rio Ferdinand (29,3 triệu bảng), Ander Herrera (29 triệu bảng), Juan Veron (28,1 triệu bảng).

24 Sau 24 năm, Man United mới kết thúc mùa giải ở một vị trí ngoài Top 6. Mùa giải 1989-90, Man United đứng thứ 13.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm