Man United thắng 6 trận liên tiếp: Đã thấy lửa đỏ trong mắt Quỷ

16/12/2014 08:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng thứ sáu liên tiếp của đội bóng thành phố công nghiệp Tây Bắc nước Anh mang một màu sắc đầy cảm hứng, dù nó không thực sự hào nhoáng như cách người ta trông chờ.

Lửa nhỏ góp thành lửa to

Ở Manchester United trong suốt thời gian đã qua, luôn có những hình ảnh đối lập. Có khi là câu chuyện về chiếc băng đội trưởng, có lúc lại là câu chuyện cân bằng thủ - công, rồi gần đây là liên tiếp những chấn thương. Những người khó tính gạt tay để nói rằng họ là một đội bóng bất ổn, những người hâm mộ thì dễ dàng tìm ra những điểm nhấn để hi vọng mỗi tuần.

Cái thiếu nhất của United chính là sự ổn định, và cho tới trước khi gặp Liverpool Chủ Nhật vừa qua, họ vẫn gặp những dấu hỏi nhất định. Đối thủ không đội trời chung vùng Merseyside trở thành một bài kiểm tra quan trọng nhất kể từ đầu mùa giải tới nay. Kết quả là gì? Hầu hết các con số thống kê tích cực đều nghiêng về phía Liverpool, trừ một thứ duy nhất và cũng là quan trọng nhất: tỉ số.

3-0 là kết quả đầy thuyết phục. United có trận thắng thứ sáu liên tiếp, trở thành đội đầu tiên tại Ngoại Hạng Anh mùa này có chuỗi phong độ ấn tượng đến thế. Quan trọng hơn, dù thắng lợi không đẹp mắt, nhưng họ đã thể hiện được một ngọn lửa quen thuộc, mang tính bản sắc của đội bóng này.

Khó ai có thể nói rằng tình huống Wayne Rooney lập công phút thứ 12 là một pha tấn công ấn tượng, chủ yếu bởi nó nhuốm màu sai lầm của các cầu thủ đội khách. Tình huống Juan Mata lập công còn xấu xí hơn khi anh việt vị rất rõ ràng. Pha bóng ấn định chiến thắng của Robin Van Persie thì là màn “tạo điều kiện” không thể rõ ràng hơn của Dejan Lovren.

Ở khung thành đối diện, tổng cộng 19 cú dứt điểm được Liverpool thực hiện (gần gấp đôi United). 9 trong số đó đã hướng về khung thành, và David De Gea cứu thua tổng cộng 6 lần, 3 trong đó là những pha bóng 1-đối-1.

Đó không phải một chiến thắng áp đảo, một chiến thắng mà đội chủ sân Old Trafford nắm thế chủ động. Trên mạng xã hội Twitter, nhà báo Paul Hayward của tờ The Telegraph đùa rằng “Hẳn các hậu vệ Manchester United đang tạo điều kiện để De Gea tỏa sáng”.

Sau cùng, chiến thắng ấy thể hiện một điều vô cùng quan trọng: United đã thể hiện đẳng cấp.

Đẳng cấp ấy có thể là của De Gea, người được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Đẳng cấp ấy có thể là của Rooney, người di chuyển khắp nơi trên mặt sân với vai trò tiền vệ trung tâm. Đẳng cấp ấy có thể là Mata, người “tàng hình” gần như cả trận nhưng có một bàn thắng và một pha kiến tạo.

Những điểm sáng nho nhỏ như những đốm lửa, giờ đang cùng chụm lại để thắp thành một ngọn lửa to, cháy bừng như màu áo đỏ United.

Sau Liverpool là gì?

Dĩ nhiên, cuộc chơi chưa kết thúc. Không ai có thể quên được rằng chỉ ngay mùa giải trước thôi, một Arsenal dẫn đầu bảng xếp hạng suốt nhiều vòng đấu cuối mùa đã “biến mất” trong cuộc đua vô địch ra sao. Và còn hàng trăm ngàn ví dụ khác trong lịch sử bóng đá để nói rằng, chủ quan bây giờ sẽ là mầm mống tự chôn vùi của United.

TT&VH từng nhắc tới sự khó lường của Louis Van Gaal, một HLV có thể lên đỉnh và xuống đáy chỉ trong một thời gian ngắn.

“Triết lý” của ông đang dần được các cầu thủ United chuyển biến thành những kết quả tích cực trên sân, nhưng còn rất rất nhiều hiểm họa đang chờ đón đội bóng này trước mắt.

Nói đến viễn cảnh vô địch giờ đây là vẫn quá sớm. Nhưng kìa, Van Gaal hào hứng sau trận thắng: “Chúng tôi đang chiến đấu để mở ra đường tới chức vô địch!”...

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm