Man United lại thua: Thật sự cạn kiệt hy vọng ở Van Gaal

15/02/2016 07:18 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Louis van Gaal không còn thể viện cớ gì khi ông bước vào phòng họp báo ở sân Ánh sáng: Man United vừa thua trận thứ 7 ở mùa giải này.

Đó đã là câu chuyện chung với đội bóng áo đỏ suốt gần 10 tháng qua, cứ một bước tiến thì lại hai bước lùi. Trận thua Sunderland đã làm tiêu tan mọi sự lạc quan được tạo ra bởi 2 trận đấu đáng khích lệ gặp Stoke và Chelsea trước đó.

Ngay cả Van Gaal cũng thất vọng

“Tôi cho rằng ở Man United, bạn phải cầm được bóng bất chấp áp lực từ Sunderland”, ông nói. “Bạn phải giữ bóng và tạo ra các cơ hội. Chúng tôi đã không kiểm soát được trận đấu trong 20 phút đầu. Ngay khi chúng tôi có sự kiểm soát ở 20 phút sau đó, chúng tôi đã ghi bàn, nhưng điều thất vọng nhất với tôi là chúng tôi đã không thích nghi được với áp lực liên tục từ Sunderland”.

“Liên tục” chính là từ chìa khóa ở đây, khi đội chủ nhà chuyển đổi thế trận một cách hợp lý, tranh chấp bóng không ngừng nghỉ và đầy quyết tâm. Man United, với các cá nhân có kỹ thuật tốt hơn đối thủ gần như ở mọi vị trí, đã quá thụ động, chỉ phản ứng thay vì buộc đối phương phải phản ứng, và không đá đúng như kỳ vọng của các CĐV với đẳng cấp của họ.

Van Gaal cho thấy sự thất vọng công khai. Các đội bóng có thể thua trận vì thiếu tài năng hay may mắn, nhưng vì thiếu lòng quyết tâm và sự sẵn sàng là điều không thể chấp nhận được. Sunderland tỏ ra tươi mới và như hồi sinh với những chữ ký mùa Đông của Sam Allardyce, nhưng vẫn chỉ là Sunderland của cuộc chiến trụ hạng, đội bóng mà HLV trước đó đã bỏ đi với lời than phiền rằng họ không đủ chất lượng để đá ở Premier League. Man United lẽ ra phải áp đặt được lối chơi trước một đối thủ như thế.

Man United nâng giá đề nghị với Aubameyang lên 70 triệu bảng

Man United nâng giá đề nghị với Aubameyang lên 70 triệu bảng

Dù có nhiều lời đồn đoán về tương lai của mình nhưng HLV Louis van Gaal vẫn tiếp tục những kế hoạch xây dựng Man United bằng những bản hợp đồng chất lượng. Một trong những “viên gạch” mà HLV người Hà Lan nhắm tới mang tên Pierre-Emerick Aubameyang

Quan điểm của Van Gaal được phản ảnh lại bởi đội trưởng của ông, Wayne Rooney, nhưng không như Rooney, địa vị của HLV người Hà Lan ở Old Trafford ít được bảo đảm hơn nhiều. Mục tiêu cho mùa đầu tiên của Van Gaal là trở lại Top 4, điều ông đã làm được. Kế hoạch cho mùa thứ hai là thách thức chức vô địch, nhưng giờ thì họ đang chen vai thích cánh cùng West Ham và Southampton cho một suất dự Europa League.

Mất phương hướng

Van Gaal đã than phiền một cách cay đắng về những chỉ trích báo chí nhắm vào ông mấy tuần gần đây, nhưng HLV 64 tuổi này chưa chắc đã thật sự phiền lòng vì điều đó. Rốt cuộc, ông từng dẫn dắt Barcelona (2 lần) và Bayern Munich, chưa kể 2 nhiệm kỳ với ĐT Hà Lan. Áp lực và sự chỉ trích đã là một phần cuộc sống của ông, ngay cả khi Van Gaal chiến thắng.

Giờ thì mọi chuyện sẽ chỉ càng khó khăn hơn. Những than phiền về lối đá tẻ nhạt, cứng nhắc mà vẫn thiếu hiệu quả của Man United sẽ lại càng lớn; những tin đồn về việc Jose Mourinho đã đợi sẵn sau cánh gà chỉ càng bùng lên dữ dội; nhưng phải thấy rằng lỗi không phải của mình Van Gaal.

Man United được cho là đã chi ra hơn 250 triệu bảng từ khi Van Gaal tới. Quỹ lương của họ giờ còn lớn hơn Man City, nhưng vẫn không có một kế hoạch dài hạn nào được vạch ra. Hàng chục triệu bảng được đổ vào các tiền vệ công, nhưng những vị trí cần khẩn thiết các cầu thủ đẳng cấp đã không được tăng cường (trung vệ, tiền vệ trụ, tiền đạo).

Vấn đề của Man United, vì thế, không chỉ là họ có cần Van Gaal không hay Jose Mourinho sẽ làm được những gì, mà là một kế hoạch chiến lược để tiến lên. Bên ngoài sân, như các kết quả tài chính tuần trước cho thấy, đội bóng áo đỏ đang làm tốt, nhưng ngay cả điều đó cũng sẽ bị đe dọa nếu như trên sân, họ cứ tiếp tục đá như ở Sunderland.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm