Man United: Hàng loạt ngôi sao sẽ tìm đến và ra đi ở mùa Hè này

28/05/2015 06:19 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải này với nhiều cầu thủ Man United chẳng có gì đáng nhớ bởi đội bóng của họ trắng tay. Quỷ đỏ sẽ chỉ nhắm tới danh hiệu từ mùa tới và mùa Hè dự kiến sẽ đầy bận rộn ở Old Trafford.

Hạng tư là mục tiêu mà HLV Louis van Gaal đã đặt ra cho mùa vừa rồi và ông đã đạt được điều đó. Với chiến lược gia người Hà Lan, như thế là thành công, nhưng như Ryan Giggs đã nói sau lễ trao giải thưởng nội bộ của CLB tuần trước, anh cảm thấy “thật kỳ lạ” khi Man United không ăn mừng chức vô địch. Hạng 4 giờ là ổn, nhưng sẽ là không đủ trong một năm nữa.

Trước cuộc cách mạng

Các CĐV Man United vẫn ủng hộ Falcao và hát vang tên anh. Họ thật sự muốn thấy anh thành công và lễ ra mắt Falcao từng gây sự phấn khích lớn ở Old Trafford. 2 tháng đầu, áo đấu với tên anh bán chạy nhất trong số các áo của Man United, nhưng rồi tay săn bàn từng làm mưa làm gió ở Porto, Atletico Madrid và Monaco chỉ ghi được 4 bàn trong 29 trận ở Anh.

Điều khoản 55 triệu euro theo thỏa thuận “quyền được mua” với Monaco đã không được kích hoạt. Nhưng phong độ của Falcao chỉ là mối lo nhỏ so với những gì Angel Di Maria, hợp đồng lớn nhất trong lịch sử không chỉ của Man United, mà của cả nước Anh, đã thể hiện. Tiền vệ người Argentina và một số đồng đội khác sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho những cuộc trao đổi không lấy gì làm vui vẻ với Van Gaal trong vài ngày tới khi HLV người Hà Lan lên kế hoạch cho cuộc tái thiết.

Di Maria, Robin van Persie, Javier Hernandez, Tom Cleverley, Adnan Januzaj, Rafael da Silva, Jonny Evans, Nani và David De Gea đều không chắc về tương lai ở Old Trafford, với khả năng của họ từ “chắc chắn sẽ đi” cho tới “chúng tôi không muốn bán” và “xem xét mang cho mượn”. Tương lai của De Gea thu hút nhiều sự chú ý nhất vì anh là cầu thủ hay nhất ở Man United mùa vừa rồi. Thủ thành người TBN không tiết lộ điều gì với báo chí, nhưng có vẻ như anh thật sự không muốn ở lại, bất chấp hợp đồng với mức lương đề nghị 200.000 bảng mỗi tuần.

Mùa Hè bận rộn của Van Gaal và Ed Woodward

Tài chính không phải là vấn đề duy nhất. De Gea, giống như Wayne Rooney trước kia, có thể cảm thấy rằng đội hình Man United hiện giờ không đủ mạnh để giành các danh hiệu. Rooney rốt cuộc đã ở lại, nhưng De Gea thì chưa chắc. Quả bóng lúc này, theo lời Van Gaal, “ở bên phần sân của cậu ấy”. De Gea còn một lựa chọn nữa là ở lại thêm một năm để chờ hết hợp đồng. Tuy nhiên, cả Real Madrid, Man United và chính anh có lẽ cũng không muốn trải qua 12 tháng của những tin đồn và nhiều bất trắc nữa.

Thay vì chuẩn bị cho các trận chung kết Cúp FA hay Champions League, hầu hết các cầu thủ Man United giờ đã rời thành phố, tới tận hưởng ánh nắng mặt trời ở Dubai và Las Vegas (Manchester chỉ có nắng từ giữa tháng 6), hoặc về quê nhà với gia đình và bạn bè. Một số người sẽ thi đấu tiếp tục ở Copa America, khởi tranh từ giữa tháng 6 tại Chile. Các cầu thủ như Di Maria, Marcos Rojo và Antonio Valenica sẽ được nghỉ thêm vài ngày sau khi giải đấu kết thúc, trong khi phần còn lại phải tập trung để điểm danh vào đầu tháng 7 trước tour du đấu Mỹ.

Van Gaal và Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward thì có lẽ không được nghỉ ngơi nhiều, khi họ có rất nhiều mục tiêu trên thị trường chuyển nhượng. HLV người Hà Lan đã buộc phải xác nhận thương vụ với Memphis Depay vì người đại diện của anh bắt đầu nói về Paris Saint-Germain. Các CĐV áo đỏ sẽ rất háo hức chờ đợi những người mới tới cùng Depay trong vài tháng nữa.

200 Man United dự kiến sẽ đề nghị mức lương 200 nghìn bảng tuần để níu kéo David De Gea, nhưng rất có thể thủ thành này vẫn quyết định ra đi.

150 Theo báo chí Anh, HLV Louis van Gaal sẽ được trao 150 triệu bảng để chi tiêu ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

4 Radamel Falcao chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn thắng cho Man United ở mùa giải này, trong khi anh nhận lương đến 265 nghìn bảng/tuần.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm