Man City: Tạm gác nỗi buồn derby

20/04/2015 19:17 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man United đã thua Chelsea còn Man City thì nhẹ nhàng hạ West Ham. Khoảng cách giữa hai nửa Manchester bây giờ chỉ còn 1 điểm. Pellegrini và các học trò có thể tạm gác nỗi buồn ở derby

Lần gần nhất Man City thua 3 trận liên tiếp ở mọi giải đấu là tận năm 2010, khi Shaun Wright-Phillips, Adam Johnson và Emmanuel Adabayor còn dẫn dắt hàng công của họ, Wayne Bridge đá hậu vệ trái và Patrick Vieira vẫn còn chơi bóng.

West Ham không đủ sức tạo bất ngờ

Trước West Ham trên sân nhà tối qua, đội bóng của HLV Manuel Pellegrini đã tránh được kịch bản tồi tệ đó, nhưng chiến thắng 2-0 khiêm tốn của họ vẫn là chưa đủ để Man xanh lấy lại lòng tin đã mất vì chuỗi trận tồi tệ vừa qua. Thua 6 trong 8 trận gần nhất ở mọi giải đấu cho tới trước cuối tuần và đứng trước nguy cơ mất cả suất dự Champions League mùa tới, 3 điểm trở thành mục tiêu bắt buộc với đội chủ nhà, và họ đã khởi đầu đúng với sự khẩn trương đó. May mắn cho Man City, West Ham cũng đang ở trong chuỗi phong độ tồi tệ, chỉ 1 chiến thắng trong 11 trận gần nhất.

Ngay từ đầu trận, đội khách đã lộ rõ ý đồ chơi phòng ngự số đông khi HLV Sam Allardyce dựng lên hàng phòng ngự 2 lớp ngay ngoài vòng cấm địa của thủ thành Adrian. Nhưng lối đá tiêu cực đã không có tác dụng, sau vài cơ hội bị bỏ lỡ của David Silva, sự thiếu sinh khí và ý đồ chơi để kiếm một trận hòa đã phản tác dụng với West Ham. Phút 18, trung vệ người xứ Wales James Collins ghi bàn phản lưới có lẽ là đẹp nhất mùa giải trong các pha phản lưới. Cú phát bóng lên của Adrian bị Jesus Navas chặn lại, anh tạt ngang cho Sergio Aguero ở cột xa, đó là một quả tạt kém, và Collins đứng ở vị trí tốt để cản phá, nhưng anh lại lóng ngóng lốp bóng qua đầu thủ môn đội nhà, đưa bóng đập vào dưới xà ngang rồi chui luôn vào lưới.

Mọi kế hoạch của West Ham phá sản, và trận đấu thật ra cũng đã được định đoạt sau bàn thua đó. Đội khách buộc phải tấn công, và đúng vào lúc họ mon men được tới gần khung thành Joe Hart với vài cơ hội năm ăn năm thua cho Carlton Cole, thì Man City tung ra đòn knock-out. Đó là một pha phản công kinh điển. Yaya Toure cướp được bóng từ một đường chuyền của Stewart Downing, rồi chuyền bóng rất nhanh cho Aguero. West Ham đã quá lơi lỏng trong việc đề phòng phía sau. 2 hậu vệ của họ phải đối mặt với 4 cầu thủ tấn công Man City. Aguero đi bóng qua một người và chuyền cho Navas, lao vào khu cấm địa, loại Carl Jenkinson rồi chuyền ngang trở lại cho Aguero, người đã ghi bàn thứ 20 của anh mùa này.

Chiến thắng là quá muộn?

Phần còn lại của trận đấu không có gì đáng nói, khi cả hai chơi như thể chỉ đợi tiếng còi hết giờ. Tuy nhiên, Man xanh trả giá khá đắt cho chiến thắng khi tiền vệ tạo cảm hứng của họ, David Silva, phải rời sân trên cáng trong tình trạng thở o-xy vào cuối trận. Tình trạng thể lực của anh sẽ chỉ được làm rõ trong ngày hôm nay, nhưng sự vắng mặt của nghệ sĩ người TBN đã khiến nhịp độ trận đấu vốn chậm càng trở nên vô vị.

90 phút khép lại với một chiến thắng dễ dàng cho Man City, điều quen thuộc hơn với họ ở giai đoạn đầu mùa hay mùa trước, nhưng đã rất hiếm hoi ở nửa sau. Giờ thì đội bóng áo xanh đã hơn Liverpool ở vị trí thứ năm 7 điểm (dù đá nhiều hơn một trận). Không phải là Aguero, người ghi bàn, hay Silva, hay Toure, cầu thủ chơi ấn tượng nhất tối qua của họ có lẽ là Navas. Trong khi đó, sự bạc nhược và thiếu tham vọng của West Ham là dưới chuẩn một đội bóng Premier League. Mùa tới, 4 cái tên vừa kể sẽ lại là những trụ cột cho bất cứ tham vọng tìm lại mình nào của Man City, nhưng có lẽ trên ghế huấn luyện sẽ không còn Pellegrini nữa. Rốt cuộc, chiến thắng đã đến quá muộn với HLV người Chile.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm