Man City: Những công thần chiến đấu vì tương lai

17/03/2016 13:05 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Không chắc chắn về tương lai một khi thời đại của Pep Guardiola bắt đầu, bộ tứ dày dạn kinh nghiệm của Man City đang chơi đầy quyết tâm, hiểu rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng của họ ở Etihad.

Tối thứ Ba được coi là cột mốc đột phá với Man xanh khi họ lần đầu tiên góp mặt ở vòng tứ kết Champions League, nhưng điều đó càng khiến việc đội trưởng Vincent Kompany tập tễnh rời sân chỉ sau 7 phút thêm phần cay đắng. Đây là lần thứ tư ở mùa giải này và lần thứ 14 chấn thương cơ trở lại ám ảnh tuyển thủ Bỉ kể từ khi anh tới Man City năm 2008.

Kompany không còn cơ hội?

Vẻ mặt Kompany cho thấy anh khó có thể trở lại thi đấu mùa này, tức bỏ qua cơ hội để lại dấu ấn lớn trước khi một thời đại mới sắp bắt đầu ở Etihad. Chính HLV Manuel Pellegrini trước trận cũng nói về “di sản” của ông ở Champions League, nhưng với Kompany, Yaya Toure, David Silva và Sergio Aguero, thành công ở châu Âu có thể là một ngày mai không bao giờ tới.

Khi 4 người đó mới tới Man City, họ được coi là hiện tại và tương lai trong dự án của Sheikh Mansour. Nhưng Toure và Silva, đến vào mùa Hè 2010, giờ 32 và 30 tuổi. Aguero, tới sau đó 1 năm, 27 tuổi, và Kompany, được mua về tháng 8/2008, sẽ 30 vào tháng tới. Thời gian của họ không còn nhiều.

Aguero còn có thể chơi thêm vài mùa ở đỉnh cao nữa (nếu các chấn thương của anh không quá tệ), nhưng ngay cả anh cũng không chắc chắn vị thế của mình một khi Guardiola tới trong vài tháng nữa để thay thế Pellegrini. Danh sách còn có thể kéo dài thêm để bao gồm Pablo Zabaleta, Gael Clichy và Jesus Navas.

3 người đó cũng đã có mặt trong đội hình xuất phát trận gặp Dynamo Kiev hôm thứ Ba. Pellegrini nói về đội hình đó: “Vì những lý do khác nhau, đây là đội bóng mạnh nhất hiện giờ. Jesus Navas là một cầu thủ rất hay và làm việc chăm chỉ. Tôi từng có anh ấy ở Malaga, và anh ấy sẽ gây ra rất nhiều vấn đề cho hàng thủ đối phương”.

Bộ khung của Pellegrini

7 người đó, cùng với Joe Hart, 27 tuổi và còn khá trẻ với một thủ môn, sẽ là những nhân tố chính để Man City hướng tới trận chung kết ở Milan vào tháng 5 tới. Nếu họ chơi đúng sức mình, Man City sẽ là rất khó ngăn cản. Silva là một nhà vô địch World Cup và đã 2 lần đăng quang ở châu Âu với tuyển TBN. Toure đưa Bờ Biển Ngà tới chức vô địch châu Phi tháng 2/2015 và 4 lần là Cầu thủ xuất sắc nhất của lục địa đen. Nếu Aguero sẵn sàng về thể lực ở trận chung kết World Cup 2014, chức vô địch có thể đã thuộc về Argentina. Và Kompany là đội trưởng tuyển Bỉ có lẽ là mạnh nhất của mọi thời.

Khi Kompany rời sân, Toure nhận băng thủ quân và điều chỉnh thế trận như anh muốn khi mối đe dọa lớn nhất với Man City là sự tự mãn. Dẫn trước 3-1 sau lượt đi, đội chủ nhà chơi khá thoải mái, ngay cả khi cặp trung vệ của họ lần lượt rời sân vì chấn thương: Sau Kompany là Nicolas Otamendi. Những người thay thế, Eliaquim Mangala và Martin Demichelis, chơi tốt trong thời gian còn lại.

Sau tối thứ Ba, Real Madrid, Wolfsburg, Benfica, Paris Saint-Germain và Atletico Madrid, cùng với Man City, đều đã lần lượt ghi tên họ vào vòng tứ kết. Sau tối qua, nhiều khả năng sẽ có thêm Barcelona và Bayern Munich. Nếu lá thăm may mắn, Man City có thể nghĩ tới vòng bán kết. Từ đó trở đi, Pellegrini và những cựu binh lâu năm của ông sẽ phải dựa nhiều hơn vào may mắn.

Như Kompany nói: “CLB này vẫn đang trong quá trình xây dựng. Chúng tôi còn khoảng cách lớn với những CLB lớn nhất, ngay cả ở Anh. Mọi việc vẫn chưa xong, và tôi muốn là một phần của quá trình đó”. Tuy nhiên, Guardiola có thể sẽ nghĩ khác vào mùa Hè này.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm