Man City là chuyên gia dùng tiền mua lòng trung thành

18/07/2015 13:09 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền bạc và cơ hội thi đấu đỉnh cao đôi khi vẫn khiến những lời thề trở thành vô nghĩa. Và Manchester City đã từng nhiều lần dùng tiền đi mua lòng trung thành.

Raheem Sterling

Giờ thì CĐV Liverpool không muốn nhìn mặt Raheem Sterling nữa. Anh là cầu thủ Liverpool đá tốt nhất ở mùa trước. Anh đã là một ngôi sao sáng với giá chuyển nhượng 49 triệu bảng. Vô nghĩa hết. Liverpool tạm biệt Sterling bằng một đoạn tin có 32 chữ trên trang chủ, và tri ân anh bằng 5 từ “Liverpool FC chúc Raheem khỏe”. Tối giản đến mức tối đa, trái ngược hẳn với sự luyến tiếc họ dành cho Luis Suarez 1 năm trước.


CĐV Liverpool “ghét cái mặt” Sterling vì anh không giữ lời. Vừa tháng 12 năm ngoái, HLV Rodgers dẫn lời Sterling, nói hai bên đang đi đến thỏa thuận gia hạn hợp đồng. Đến mùa Hè sang năm, Sterling đã chối bay và nằng nặc đòi ra đi. Anh còn từ chối đi du đấu để mong ở nhà hoàn tất hợp đồng tới Man City. Nhìn chung, đó là cử chỉ khó được chấp nhận.

Fabian Delph

Vừa xong vụ Sterling, Man City mua tiếp được lời thề của đội trưởng tương lai Aston Villa, Fabian Delph. Delph đã hứa sẽ ở lại, khiến Aston Villa mừng húm. Họ thậm chí trang trọng đưa lời hứa của anh lên trang chủ, lên kế hoạch gia hạn hợp đồng, tăng lương cho Delph. Nhưng thôi khỏi! Delph đột ngột đổi ý, đến Manchester khám sức khỏe chỉ chưa đầy 1 tuần sau ngày anh hứa.


Man City chỉ mất 8 triệu bảng cho vụ này, và sẽ trả Delph mức lương 100 ngàn bảng/tuần, cao hơn 20 ngàn bảng/tuần so với lời hứa của Villa. Đó là sức mạnh của đồng tiền.

Emanuel Adebayor


Adebayor rời Arsenal đến Man City vào năm 2009 với giá 25 triệu bảng. Anh đi, trở thành kẻ thù với CĐV Arsenal luôn. Tháng 9/2009, Adebayor ghi bàn hạ Arsenal và ăn mừng như thể bắt được vàng. Trong một cuộc phỏng vấn trên tờ Express, anh giải thích lý do mình làm vậy: “Khi tôi rời Arsenal, họ nói “Adebayor xong rồi. Adebayor không thể đá bóng được nữa đâu”. Tôi nhớ CĐV Arsenal đã chửi mẹ tôi là con điếm. Còn bố tôi làm nghề tắm cho lũ voi… Tôi xin lỗi. Vì không thể chửi lại được bọn họ, tôi chỉ còn biết ăn mừng như thế để trả đũa”.

Samir Nasri


Đến Man City vào năm 2011 với giá 25 triệu bảng, Samir Nasri cũng đã vi phạm lời thề. Anh từng mắng báo lá cải Anh là “ngu ngốc”: “Dẹp ngay mấy tin đồn rác rưởi đi. Tôi yêu Arsenal và sẽ ở lại”. Thế mà chỉ vài năm sau đã mắng CĐV Arsenal đúng bằng những từ ấy: “Tôi nghĩ những kẻ phỉ báng ấy thật ngu ngốc. Tôi không phải một CĐV Arsenal. Tôi không phải người London. Chúng tôi là những cầu thủ bóng đá chỉ cố gắng làm những điều tốt  nhất cho bản thân và sự nghiệp. Lúc Man City đề nghị, đó là cơ hội tốt. Từ khi gia nhập Man City, tôi giành nhiều chiếc cúp và cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều”.


Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm