Man City đại thắng Southampton: Liệu Liverpool có cản được Man City?

06/04/2014 10:40 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Còn một tuần nữa, Man City sẽ bước vào “trận chung kết” tranh ngôi vô địch Premier League với Liverpool. Họ đã có bước chạy đà lý tưởng với chiến thắng 4-1 trước Southampton.

Có quá nhiều thứ ủng hộ đoàn quân của HLV Manuel Pellegrini trong trận đấu này. Man City đã thắng tới 13 trong 14 trận được thi đấu trên sân nhà Etihad. Đối thủ của họ, Southampton, thật ra không còn mục tiêu rõ ràng để phấn đấu. Trụ hạng không đến lượt, còn mơ tới Châu Âu thì quá khó khi họ cách nhóm dự Cúp châu Âu đến 8 điểm (tính đến trước vòng 33). Mọi thứ càng trở nên thuận lợi hơn khi đội chủ sân Etihad sớm có được bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền của Yaya Toure ngay khi đồng hồ mới chỉ sang phút thứ ba.

Tuy nhiên, tính hấp dẫn của Premier League nằm ở chỗ chính những đội bóng chẳng còn gì để hướng tới lại có thể gây khó cho kẻ khác. Người ta đã nghĩ đến một kịch bản tồi tệ cho Southampton, khi họ vừa bị dẫn trước, lại mất đi một trong những trụ cột trong đội hình, tiền đạo Jay Rodriguez ở lưng chừng hiệp một. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh trớ trêu ấy, đội khách lại tìm được bàn gỡ, cũng từ chấm phạt đền, của Rickie Lambert.

Khoảng thời gian 4 phút bù giờ của hiệp một mở ra một bước ngoặt quan trọng của trận đấu. Đầu tiên, cần phải nói tới bàn thắng đầy tranh cãi của Samir Nasri. Lại một lần nữa vấn đề trọng tài ở Premier League nổi lên khi ống kính truyền hình chỉ rõ mười mươi rằng David Silva đã rơi vào thế việt vị trước khi tung ra đường chuyền cho tiền vệ người Pháp. Nhưng trọng tài Chris Foy, người từng bị Mourinho cạch mặt sau những quyết định bất lợi cho Chelsea ở trận gặp Aston Villa cách đây chưa lâu, đã không phát hiện ra pha bóng đó.

Đội chủ sân Etihad chẳng hề bận tâm đến điều đó. Họ nhanh chóng tận dụng khoảnh khắc các cầu thủ Southampton bị phân tâm về bàn thua trước đó để kịp dứt điểm trận đấu bằng cú đánh đầu chuẩn xác của Edin Dzeko. Bàn thắng của Jovetic trong hiệp hai chỉ đơn giản là tô đậm thêm cho chiến thắng mà thôi.

Quả thật, vào thời điểm này rất khó tìm ra đâu là lý do khiến Man City không thể hướng đến chức vô địch trong mùa bóng đầu tiên Pellegrini dẫn dắt. Việc Sergio Aguero chưa thể trở lại ở trận gặp Southampton chẳng làm ảnh hưởng gì đến sức mạnh nơi hàng công. Edin Dzeko, người đóng thế ở trận đấu này, đã thi đấu khá tốt nhờ sức càn lướt tuyệt vời. Phía sau, David Silva tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng cho Man City nhờ đôi chân ma quái, còn Yaya Toure công thủ toàn diện.

Sự ăn ý của các mắt xích nơi hàng công đã khỏa lấp toàn bộ những khiếm khuyết ở hàng phòng ngự của đội chủ sân Etihad. Hơn thế, lợi thế hai trận chưa đá cũng là một nhân tố không thể bỏ qua. Nếu cứ tiếp tục chơi với phong độ thế này, thì việc giành chiến thắng ở 7 trận còn lại để lên ngôi cũng không phải là điều gì quá xa vời với Man City.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm