Man City chính thức giương cờ trắng?

16/03/2015 14:39 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Hy vọng bảo vệ ngôi vô địch Premier League của Man City đã bị giáng một đòn chí mạng sau cú sảy chân bất ngờ trước Burnley đêm thứ Bảy vừa qua.

Những hiểm họa mà Burnley có thể mang lại cho nhà ĐKVĐ Premier League đã được cảnh báo từ trước. Dù vẫn đang nằm trong nhóm ba đội cuối bảng, đội chủ sân Turf Moor từng cầm hòa chính Man City ngay trên sân Etihad trong trận lượt đi hồi cuối tháng 12 năm ngoái.

Tự bắn vào chân

Lần này, Burnley thậm chí thu về một kết quả ngoài mong đợi, với bàn thắng duy nhất của George Boyd. Cơ hội trụ hạng trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết, khi họ chỉ còn cách đội đứng thứ 17 Sunderland đúng 1 điểm.

Đây không phải là lần đầu tiên trong mùa giải Man City tự làm khó mình trong cuộc đua vô địch với Chelsea bằng những màn trình diễn nghèo nàn. Họ từng để cho đội bóng của Jose Mourinho dẫn trước tới 8 điểm, và phải rất vất vả mới có thể san lấp được khoảng cách ấy khi năm 2015 bắt đầu.

Man City hoàn toàn có thể đổ lỗi cho trọng tài Andre Marriner, với quyết định từ chối thổi phạt đền sau khi Pablo Zabaleta ngã trong vòng cấm địa. Nhưng đấy chính là những gì đáng chú ý nhất để nói về thầy trò Manuel Pellegrini ở vòng 29. Không chỉ Chelsea, mà Arsenal cũng hồ hởi đón nhận thất bại của Man City. Khoảng cách giữa hai đội đã được rút ngắn xuống còn một điểm, và thầy trò Arsene Wenger hoàn toàn có thể nghĩ đến việc đánh chiếm vị trí thứ hai ở Premier League.

Nhiều người sẽ nói rằng Man City không gặp may khi họ bị thủng lưới đúng vào thời điểm đã bắt đầu cải thiện về thế trận. Mặt khác, trận đấu với Burnley là một ví dụ sinh động về bức tranh toàn cảnh của Man City từ đầu mùa tới giờ. Cứ mỗi khi đội chủ sân Etihad tìm thấy cơ hội bắt kịp hay thậm chí vượt mặt Chelsea, họ lại tự mình ném đi một cách không thương tiếc. Đó không phải là cách để một đội bóng có thể bảo vệ ngai vàng đã giành được mùa trước.

Quá nhiều vấn đề

Người ta có thể chỉ ra vấn đề của Man City nằm ở mọi tuyến trong đội hình. Ở hàng thủ, đội trưởng Vincent Kompany đánh dấu ngày trở lại đội hình chính thức bằng một màn trình diễn tệ hại. Cú đánh đầu cản phá của anh vô tình trở thành một đường chuyền thuận lợi cho Boyd tung ra pha dứt điểm hạ gục thủ thành Joe Hart. Pellegrini đang phải đối mặt với câu hỏi: có nên sử dụng Kompany hay không trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Barcelona sau đây ba ngày nữa. Martin Demichelis khá luống tuổi và hoàn toàn có thể gặp khó khăn trước những cầu thủ tốc độ và kỹ thuật của đội chủ sân Camp Nou. Eliaquim Mangala gặp vấn đề về kinh nghiệm ở đấu trường châu lục. Bản thân trung vệ người Pháp cũng hay mắc sai sót trong những lần ra sân cho Man City mùa này.

Sức sáng tạo, một trong những điểm mạnh nơi tuyến giữa của Man City, đã hoàn toàn biến mất ở Turf Moor. David Silva không còn là chính mình và việc anh bị HLV Pellegrini rút ra sớm hoàn toàn hợp logic. Yaya Toure chưa lấy lại phong độ sau khi trở về từ CAN 2015.

Trên hàng công, chỉ có Sergio Aguero cho thấy nỗ lực đi tìm cơ hội với 8 pha dứt điểm, nhưng chỉ trúng mục tiêu đúng một lần. Sự nhạt nhòa của Edin Dzeko một lần nữa chứng minh anh chỉ hợp với vai trò của một siêu dự bị, chứ không phải là người đá chính ngay từ đầu. Wilfried Bony, bản hợp đồng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông từ Swansea, chỉ được nhắc đến với một tình huống dùng tay chơi bóng. Stevan Jovetic, kể từ pha lập công trong trận gặp Sunderland ở ngày đầu năm 2015, đã quên mất cách ghi bàn.

Quá nhiều vấn đề dành cho Pellegrini, từ chuyên môn cho đến chuyện hậu trường. Dù mùa giải còn những hơn hai tháng mới kết thúc, cơ hội vô địch Premier League lần thứ ba của Man City đang nhỏ đi trông thấy.

3 Kể từ pha lập công trong trận gặp Newcastle vào ngày 21/2, Sergio Aguero đã trải qua chuỗi ba trận liên tiếp không ghi bàn cho Man City ở Premier League.

7 Thất bại trước Burnley là lần đầu tiên sau 7 trận đấu ở mọi đấu trường, Man City không ghi nổi một bàn thắng nào.

5 Đây đã là trận thua thứ 5 của Man City ở Premier League mùa này, ngang bằng với thành tích của kình địch cùng thành phố Man United.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm