Man City - Chelsea 3-0: Con cáo Silva và chú gà tơ Chelsea

17/08/2015 13:00 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Tại Etihad, David Silva đã kết hợp tuyệt vời cùng Sergio Aguero để khủng bố hàng phòng ngự chơi như gà mắc tóc của Chelsea. Và sự thất thế của đội khách có lỗi không nhỏ từ phía Cesc Fabregas.

Lâu lắm rồi, Man City mới áp đảo Chelsea một cách toàn diện như thế. 90 phút ở Etihad tối Chủ nhật cũng chứng kiến màn tung hứng tuyệt vời giữa Sergio Aguero và David Silva, hai cầu thủ trung tâm trong lối chơi tấn công của đội chủ nhà. Những pha tăng tốc của Aguero ở đầu trận khiến bộ đôi Gary Cahill và John Terry khốn đốn, trong khi đó, Silva liên tục tìm ra những khoảng trống nơi hàng thủ Chelsea để tung ra những đường chuyền chết người.

Màn tung hứng của Silva và Aguero

Đẳng cấp của Aguero và Silva thì không phải bàn, nhưng điều quan trọng là họ đã cùng tỏa sáng trước Chelsea. Thực tế, chính Silva đã chọc khe tuyệt vời cho Aguero ngay phút đầu tiên (tiếc là chân sút này không thắng được Begovic trong pha đối mặt), và đó là tín hiệu cho một cuộc khủng bố. Sự thiếu tổ chức nơi hàng thủ Chelsea cùng công thức tấn công tương đối mới mẻ của City đã tạo ra khác biệt ở trận đấu này.

Trái với nhiều dự đoán rằng Chelsea sẽ khép chặt trận đấu này bằng việc bố trí một trung vệ lên đá tiền vệ phòng ngự (Kurt Zouma?), HLV Mourinho đã để đội nhà đá tương đối mở, song họ lại kiểm soát bóng không tốt. Ở vị trí tiền vệ trụ bên cạnh Matic, Fabregas đã gây thất vọng khi rất thiếu hiểu biết về mặt chiến thuật (!). Anh để lộ rất nhiều khoảng trống ở phía sau và Silva đã khoét đúng vào vị trí ấy. Và cho dù rất cố gắng, Matic vẫn không thể bọc lót cho người đồng đội và khóa tiền vệ nhạc trưởng của Man City.

Chelsea đơn giản là đã quá “cởi mở” giữa các tuyến và Mourinho đáng lẽ phải cân nhắc đưa Ramires trở lại khu trung tuyến để hỗ trợ cùng Matic, nhưng rốt cuộc, người đóng vai trò ấy đến hết trận lại là Fabregas. Và sự yếu kém trong hỗ trợ phòng ngự của Cesc đã khiến Chelsea trả giá đắt.


Aguero đã mở tỷ số, khi Silva (nhỏ) là người phát động pha bóng

Tất nhiên, cần ghi nhận dấu ấn của Manuel Pellegrini. Những mùa trước, City hiếm khi chơi với những cú đánh biên cởi mở thực sự bởi cả Roberto Mancini và Pellegrini đều thích những cầu thủ có xu thế bó từ ngoài vào trong như Silva và Samir Nasri. Bây giờ thì khác bởi ông đã có những cầu thủ chạy cánh đáng nể: Jesus Navas và Raheem Sterling. Sự tốc độ và sự linh động của họ giúp Man City dễ dàng kéo dãn các tuyến, và buộc các hậu vệ cánh của Chelsea dạt ra biên nhiều hơn. Nhờ thế, Aguero và Silva có nhiều đất diễn hơn.  Bàn mở tỷ số là một minh chứng khi Silva là người phát động tấn công, còn Aguero đập nhả với Yaya Toure trước khi hạ gục Begovic.

Nhiều người đã đặt câu hỏi về khả năng thích nghi của Sterling với Man City, quả thực, anh chưa có đóng góp trực tiếp gì, song rõ ràng, sự hiện diện của “số 7” đã thay đổi cách thức tấn công của đội chủ sân Etihad và tạo nhiều khoảng trống cho hai ngôi sao xuất sắc khác của đội. Đóng góp ấy thầm lặng nhưng khá quan trọng.

Chiến thắng nhờ một kế hoạch rõ ràng và hợp lý

Tối Chủ nhật, hàng thủ City hiếm khi phải làm việc, bởi Diego Costa gần như tắt điện trước Kompany và Mangala, người đã có trận đấu có lẽ hay nhất kể từ khi cập bến Etihad. Pha phạm lỗi với Diego Costa dẫn tới thẻ vàng của Kompany có thể là không cần thiết, nhưng có lẽ nó cũng nằm một phần trong kế hoạch của City: chiến thắng Costa về yếu tố thể lực. Kế hoạch ấy hơi mạo hiểm bởi Fernandinho suýt bị đuổi, nhưng đã thành công rực rỡ: Costa gần như vô hại ở một phần ba phần sân của Chelsea.

Các cầu thủ khác của City cũng chơi rất hiệu quả. Pellegrini đã chọn Bacary Sagna đá hậu phải chứ không phải Pablo Zabaleta, người thường xuyên gặp vấn đề với tốc độ của Eden Hazard, và City hiếm khi gặp vấn đề ở hành lang phải. Hậu vệ trái Aleksandar Kolarov không mạnh về phòng ngự, nhưng là một mũi tấn công ổn định và thường xuyên đẩy lùi Willian xuống. Ở hai lần chạm trán trước, Willian là cầu thủ chơi tấn công ấn tượng nhất bên phía Chelsea.


Mangala (phải) đã chơi một trận đấu rất hay

Vấn đề duy nhất của Man City ở trận vừa rồi là trung tâm hàng tiền vệ khi họ mất đi sự vững chắc trong hiệp hai và mắc đúng sai lầm của Chelsea: để lộ khoảng trống giữa các tuyến do Toure có xu hướng lao lên, còn Fernandinho thì có phần nhát chân vì sợ thẻ vàng thứ hai. Với việc Fabian Delph và Fernando đều chấn thương, Martin Demichelis được bố trí đá tiền vệ phòng ngự, và anh đã hoàn thành nhiệm vụ khi trở thành tấm lá chắn vững chắc cho hàng phòng ngự.

Mourinho bảo rằng 3-0 là một kết quả.. giả vì Chelsea đã vùng lên sau giờ nghỉ giải lao. Nhưng thật ra, nếu Aguero tận dụng cơ hội tốt hơn nữa, thì 3-0 mới chỉ là tỷ số ở… hiệp một mà thôi.

Tuấn Cương (theo Guardian)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm