Lucas Perez bây giờ xứng danh là 'vua đá cúp' của Arsenal

22/02/2017 19:51 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Lucas Perez tiếp tục gây ấn tượng mỗi khi anh được trao cơ hội, và lại là một trong những cầu thủ Arsenal xuất sắc nhất trước đội bán chuyên Sutton thứ Hai vừa rồi.

Lucas Perez thường chơi tốt mỗi khi anh ra sân trong màu áo đỏ-trắng mùa này, và trong khi một đối thủ ở hạng thấp như Sutton không phải là thử thách khắc nghiệt nhất với anh cũng như các đồng đội, anh lại một lần nữa chứng tỏ vai trò của mình trên đường đưa Arsenal vào tứ kết Cúp FA.

Chính tiền đạo 28 tuổi này từng công khai với báo chí rằng anh đã trao đổi với HLV Arsene Wenger về thời gian ra sân còn hạn chế của mình vào đầu mùa giải, nhưng Perez cho tới giờ đã không cải thiện được nhiều về cơ hội đá chính. Tới nay anh đã có 18 trận đá cho Arsenal mùa này, và tham gia trực tiếp vào 9 bàn thắng trong 8 trận đá chính gần nhất tính mọi giải đấu (6 bàn và 3 đường kiến tạo).

Lucas Perez: Khẩu súng lục dự phòng của Wenger

Lucas Perez: Khẩu súng lục dự phòng của Wenger

Lucas Perez không phải một khẩu thần công như Alexis Sanchez, hay Olivier Giroud, song anh vẫn biết cách thể hiện sự hữu dụng, dù vai trò ấy ở Arsenal chỉ giống như một... khẩu súng lục dự phòng.

Người đại diện của Perez, Rodrigo Fernandez Llovelle, đã buộc phải lên báo bác bỏ những bình luận được gắn cho anh bởi một hãng tin Italy ngay trước đó cho rằng tiền đạo này đang cân nhắc việc chuyển sang AC Milan. Tuy nhiên, Llovelle cũng nhân đó xác nhận rằng thân chủ của ông không hài lòng với việc được ra sân quá ít và “không ai có thể trách anh ấy” nếu Perez muốn ra đi vào cuối mùa giải này.

Cựu cầu thủ Deportivo trị giá 17,5 triệu bảng đã đá chính cho Arsenal trên sân Gander Green Lane và ghi bàn mở tỉ số sau một pha bóng rất điển hình cho lối chơi của anh. Bởi một chấn thương dây chằng, Perez đã vắng mặt trong chuyến làm khách của Arsenal tới Bayern Munich vào giữa tuần ở Champions League, khi đại diện Premier League thua muối mặt 1-5. Nhưng có lẽ ngay cả nếu lành lặn, tiền đạo người TBN vẫn khó lòng được Wenger tin tưởng.

Tới nay, thật đáng tò mò về việc chiến lược gia người Pháp không trao thêm cơ hội cho Perez, mà vẫn ưa thích hơn tiền vệ trẻ thiếu hiệu quả Alex Iwobi, người chỉ có 3 bàn và 3 đường kiến tạo trong 21 trận mùa này. Trong khi thỉnh thoảng tiền vệ 20 tuổi người Nigeria cũng có những phút giây lóe sáng, anh chơi tương đối thiếu ổn định, còn Perez đã luôn tỏa sáng mỗi khi được trao cơ hội. 6/7 bàn của anh là ở các giải cúp, nhưng đáng nhắc rằng anh vẫn bị loại khỏi đội hình xuất phát sau khi đã lập một hat-trick trên sân khách vào lưới Basel ở Champions League.


Chính Perez có lẽ không hiểu anh còn phải làm những gì nữa mới được Wenger tin cậy, nhưng nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này, và chúng ta không thấy tiền vệ người TBN ở Premier League thường xuyên hơn, thì anh có lẽ sẽ không còn ở cả Emirates vào mùa Hè sắp tới.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm