Louis van Gaal: 'Luke Shaw đã khóc vì quá đau'

16/09/2015 05:43 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Louis van Gaal tiết lộ rằng Luke Shaw đã khóc trong phòng thay đồ sau khi phải rời sân vì gãy chân do cú vào bóng khủng khiếp của Hector Moreno.

Luke Shaw đã phải rời sân bằng cáng và ống thở oxy trong hiệp một sau một cú vào bóng dữ dội bằng cả hai chân của Hector Moreno và sẽ phải phẫu thuật tại Anh. Cùng với thất bại 1-2 trước PSV, Man United còn đối mặt với một nỗi lo lớn khác ở vị trí hậu vệ trái, bởi với chấn thương nặng này, Shaw sẽ phải nghỉ rất lâu.


Pha vào bóng kinh hoàng của Hector Moreno với Shaw

HLV Louis van Gaal đương nhiên không thể giấu nổi nỗi buồn, vì cậu học trò cưng của mình sẽ phải vắng mặt. Ông cho biết “Cậu ấy đã bị gãy gập chân. Hiện cậu ấy đang ở trong bệnh viện và sẽ được chuyển về cùng chúng tôi, hoặc muộn hơn một ngày. Cậu ấy sẽ được phẫu thuật ở Manchester. Thật kinh hoàng”.

“Một chàng trai đến Manchester năm 18 tuổi và đã gặp rất nhiều khó khăn. Thế rồi, khi đang chơi rất hay ở mùa giải này, thì cậu ấy lại gặp chuyện như vậy”, Van Gaal ngao ngán “Lúc ở trong phòng thay đồ với ống thở trên mặt… cậu ấy đã khóc”.

“Tôi không phải bác sĩ, nên tôi không thể khẳng định điều gì. Nhưng khi bạn bị gãy chân như thế này thì thường phải nghỉ mất 4 đến 6 tháng. Tất nhiên, bạn không nói trước được điều gì. Cậu ấy sẽ không thể đá nốt vòng bảng. Hy vọng cậu ấy có thể tiếp tục thi đấu ở mùa giải này”, chiến lược gia người Hà Lan cho biết thêm.


Van Gaal rất buồn vì tổn thất này

Van Gaal cũng cho rằng đáng lý ra Man United phải được hưởng một quả phạt đền còn Moreno phải nhận thẻ đỏ. “Các bạn có thể tự đánh giá. Khi tôi nói rằng đó là một quả penalty và một tấm thẻ đỏ, tôi sẽ là một kẻ thất bại tồi tệ. Sự thực, tất cả đều sai trái. Đó là tình huống trong vạch 16m50, và một cú tắc bằng hai chân là không thể chấp nhận được”.

Về phần Shaw, mặc dù rất buồn vì chấn thương nặng, xong anh vẫn cố tỏ ra lạc quan trên tài khoản Twitter của mình. Ngay khi trận đấu đang diễn ra, đã có khá nhiều bạn bè, người thân gửi lời chúc mong anh chóng khỏi, và Shaw cũng đã đáp lại ngay sau đó.


Southampton gửi lời chúc sức khỏe đến Shaw và anh đáp lại

Southampton, đội bóng cũ của Shaw, đã gửi lời chia sẻ đầu tiên và chúc anh mạnh mẽ hơn. Adnan Januzaj, người đang thi đấu theo dạng cho mượn ở Dortmund cũng ngay lập tức viết trên Twitter và chúc anh chóng bình phục.

Januzaj cũng tweet để chúc Shaw sớm bình phục

“Cảm ơn tất cả mọi người vì những tin nhắn. Từ ngữ không thể diễn tả nổi tâm trạng tôi lúc này. Con đường phục hồi của tôi bắt đầu từ bây giờ. Tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn”, Shaw đã viết như thế trên Twitter của mình.


Thông điệp lạc quan của Shaw

Chúc anh mau lành, Luke!

T.C (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm