Liverpool tái chiếm ngôi đầu Premier League: Quá tiếc nếu phải về nhì

06/05/2019 20:45 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Với bàn quyết định của cầu thủ vào sân thay người Divock Origi sau quả đá phạt của một người khác từ ghế dự bị là Xherdan Shaqiri, Liverpool đã giành chiến thắng quan trọng 3-2 trước Newcastle để một lần nữa vượt lên Man City trong cuộc đua vô địch. Làm sao mà đội Liverpool này lại không có kết cục tốt đẹp là giành chức vô địch vào cuối mùa?

Liverpool: Không vô địch, vẫn vượt kỷ lục của MU

Liverpool: Không vô địch, vẫn vượt kỷ lục của MU

Với chiến thắng trước Newcastle, Liverpool đã có 94 điểm, số điểm nhiều hơn cả mùa cao điểm nhất của MU trong lịch sử Premier League.

 

Đó là một Liverpool đầy mãnh liệt, chạy không ngừng nghỉ, phòng ngự phản công tuyệt hay và nhiều lần thắng bằng những nỗ lực tới phút cuối. Nhưng nếu Man City không sảy chân, mọi nỗ lực của Liverpool sẽ đổ sông đổ bể. Nếu Man City thắng nốt 2 trận còn lại, họ sẽ bảo vệ chức vô địch, còn Liverpool chỉ có thể tự hào rằng họ đã chiến đấu tới phút cuối trước một đối thủ tuyệt hay.

Liverpool xứng đáng với chức vô địch

Sau 37 trận đấu, đồng hồ đang dần đếm ngược cho nỗ lực chạy đua vô địch của Liverpool. Chiến thắng kịch tính 3-2 trước Newcastle nhờ bàn thắng muộn của Origi có nghĩa là Liverpool chỉ còn 90 phút nữa để hy vọng lật đổ Man City, đội sẽ lấy lại ngôi đầu ngoại hạng Anh nếu thắng Leicester trong trận đấu muộn nhất vòng 37.

Nhưng dù kết cục với Liverpool có thế nào, họ vẫn có một mùa giải tuyệt vời và chẳng ai có thể phủ nhận điều đó kể cả khi đội bóng của Juergen Klopp không thể đăng quang vào Chủ nhật tới. Đội Liverpool này có quá nhiều phẩm chất của một nhà vô địch: sức mạnh và sự đồng đều ở mọi tuyến, năng lượng dồi dào, hàng công sắc bén. Nhưng cách Liverpool vượt qua áp lực để chiến đấu tới tận cùng mới là lý do tại sao họ vẫn đang cạnh tranh quyết liệt với một Man City quá mạnh xuyên suốt từ mùa trước tới nay.

Liverpool có thể sẽ phải vượt qua bất lợi thua 0-3 trước Barca ở trận bán kết Champions League lượt đi mà không có Mohamed Salah và Roberto Firmino nhưng tất cả sẽ nhầm nếu nghi ngờ vào khả năng giành một kết quả tốt của “The Kop”, mà chiến thắng kịch tính trên sân của Newcastle là một minh chứng.

Khi Liverpool mất Firmino rồi Salah vì chấn thương trước Newcastle, họ đã có bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 nhờ pha phối hợp giữa hai cầu thủ vào sân thay người là Shaqiri và Origi. Shaqiri chính là người đá phạt chứ không phải Trent Alexander-Arnold như thường lệ (do Klopp ra lệnh) ở phút 85 để Origi bật cao đánh đầu ghi bàn. Có lẽ Shaqiri sẽ được đá chính thường xuyên ở bất cứ đội bóng nào ngoài Liverpool và điều đó cho thấy chiều sâu đội hình của “The Kop” là như thế nào.

Định mệnh sẽ gọi tên nhà vô địch

“Trong hoàn cảnh của chúng tôi, nhiều người tin rằng Liverpool sẽ cho thấy sự căng thẳng nhưng chúng tôi đã không thể. Chúng tôi đã chạy rất nhiều km ở Barcelona rồi tới Newcastle, cho một trận đấu không phải giao hữu, nghĩa là chúng tôi sẽ phải chạy cho tới kiệt sức. Và như tất cả đã thấy, chúng tôi đã cho thấy một trái tim và niềm đam mê thật sự”, HLV Klopp chia sẻ sau trận thắng Newcastle.

Rõ ràng là vào thời điểm này, Liverpool hy vọng nhiều hơn là kỳ vọng vào một mùa giải có danh hiệu dù họ vẫn đang đua vô địch ngoại hạng Anh với Man City và đã lọt vào bán kết Champions League. Ở Premier League, Man City sẽ bảo vệ thành công chức vô địch nếu thắng nốt 2 trận cuối trước Leicester và Brighton, bất chấp kết quả của Liverpool trước Wolves ở vòng 38. Nhưng Leicester là một đối thủ nguy hiểm và trận đấu giữa họ với Man City sẽ là cơ hội cho Liverpool.

Nếu Leicester tránh được thất bại ở Etihad, Liverpool mới là đội nắm quyền tự quyết ở lượt cuối và nếu giành chức vô địch, họ hoàn toàn xứng đáng với nó. Khi một đội bóng luôn vượt qua áp lực của kẻ bám đuổi, họ xứng đáng là một nhà vô địch, và chức vô địch cho Liverpool hay Man City đơn giản là định mệnh, như chia sẻ của Klopp. “Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể. Chúng tôi không thể làm gì hơn được nữa. Bất cứ ai vô địch ngoại hạng Anh mùa này thì đó là do định mệnh”.

VIDEO soi kèo dự đoán Liverpool vs Barcelona ( 02h00 ngày 8/5), lượt về bán kết Cúp C1. Trực tiếp K+PM

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm