Liverpool: Quên Premier League đi, giờ là lúc chinh phục châu Âu!

13/05/2019 14:54 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Các liverpuldian hẳn đang cảm thấy tự hào xen lẫn tiếc nuối khi đội bóng yêu quý của họ trở thành đội á quân vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Nhưng giờ không phải lúc tiếc nuối, vì trước mắt họ là đỉnh cao châu Âu cần chinh phục.

Không thể lên ngôi nhưng Liverpool xứng đáng là ‘người về nhì’ vĩ đại nhất

Không thể lên ngôi nhưng Liverpool xứng đáng là ‘người về nhì’ vĩ đại nhất

Có thể Man City đã vô địch Premier League một cách đầy thuyết phục, có thể Man City đã xuất sắc hơn ở những thời điểm quyết định nhưng Liverpool cũng xứng đáng được vinh danh, họ xứng đáng là “người về nhì” vĩ đại nhất với một mùa giải xuất sắc. 

Phút 66 của loạt trận cuối cùng Ngoại hạng Anh, khi những tin tức từ Brighton bay về Anfield, với việc Man City đã dẫn 3-1, các khán đài sân Anfield đã vang lên những tiếng hát đầy khích lệ: “Chúng ta đã tới PSG, Napoli, Belgrade và Đức. Và rồi tới Allianz, Liverpool ghi 3 bàn! Porto, Barcelona… chỉ là những cậu bé. Chúng ta là Liverpool dũng cảm, và giờ chúng ta tới Madrid. Chúng ta đang tới Madrid”.


Highlight Liverpool 2-0 Wolves

Tự hào và tiếc nuối

Đó không chỉ là sự an ủi cho một mùa giải gần như tuyệt vời của Liverpool. Họ đã giành tới 97 điểm, nhiều hơn số điểm kỷ lục của kình địch MU, nhưng vẫn không thể nào vô địch do kém Man City (đội bóng cuối cùng đè bẹp Brighton 4-1) vỏn vẹn 1 điểm. Các fan Liverpool bây giờ đang hướng sự tập trung của mình vào Champions League, đấu trường còn danh giá hơn Premier League. Đó là nơi họ sẽ gặp Tottenham ở Wanda Metropolitano để chinh phục đỉnh cao châu Âu.

Liverpool vs Wolves, video Liverpool 2-0 Wolves, Brighton vs Man City, video Brighton vs Man City, Liverpool vs Tottenham, Liverpool, Man City, chung kết cúp C1, Cúp C1
Nỗi buồn Liverpool

Việc chỉ thua đúng 1 điểm trong một cuộc đua mà hiếm khi bước hụt rõ ràng là một nỗi đau nhức nhối với các cầu thủ Liverpool trong vài ngày tới. Bạn có thể thấy điều đó qua hình ảnh Virgil van Dijk, James Milner và thủ thành Alisson Becker ôm lấy nhau để tự an ủi bản thân mình. Không lâu sau, đội trưởng Jordan Henderson dẫn hai cô con gái Elexa và Alba ra sân, và rõ ràng trong thâm tâm, anh rất muốn chúng được diễu hành cùng chiếc cúp mà các liverpuldian đã chờ đợi suốt 29 năm. Sự chờ đợi ấy ít nhất sẽ kéo dài thêm 1 năm nữa, tức là tròn 3 thập kỷ.

Klopp thì sao? Dĩ nhiên, không có một nụ cười thả phanh nào khi ông thầy người Đức bước vào phòng họp báo. Chỉ có một câu đùa nhẹ nhàng khi được hỏi về danh hiệu Vua phá lưới, được chia sẻ bởi Mohamed Salah, Sadio Mane, và Pierre-Emerick Aubameyang.

“À, đó là tất cả các cầu thủ của tôi”, Klopp đáp lời. Nhưng trong cả buổi họp báo, hầu như ông giấu mặt sau chiếc mũ bóng chày đen, và giọng điệu khá nghiêm trang, chứ không có sự vui đùa nào cả, bất chấp thực tế Liverpool đã trải qua một mùa giải nữa bất bại ở Anfield, Alisson giành danh hiệu Đôi găng vàng, còn Van Dijk nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của PFA.

Liverpool vs Wolves, video Liverpool 2-0 Wolves, Brighton vs Man City, video Brighton vs Man City, Liverpool vs Tottenham, Liverpool, Man City, chung kết cúp C1, Cúp C1
Becker giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất

Có thể hiểu được tâm trạng của Klopp. Thứ hai nghĩa là không gì cả. Những lời ngợi khen, bình luận trên cả hành trình là thực sự tốt đẹp, nhưng chiến thắng mới thực sự có ý nghĩa. 1 điểm mà họ thua kém Man City có cảm giác như cả nghìn dặm.

Phía trước là Madrid, là vinh quang

Nhưng Liverpool không nên đắm chìm trong thất vọng quá lâu nữa, vì họ vẫn còn mục tiêu lớn hơn cần chinh phục. Ngày 1/6 tới, họ sẽ có cơ hội mà cách đây 7 ngày, ngay cả những CĐV lạc quan nhất cũng không nghĩ đến: góp mặt ở trận chung kết cúp châu Âu, sau khi đã thua Barca 0-3 tại Camp Nou.

Nó cũng khó tin giống như việc họ giành tới 97 điểm mà vẫn không đủ để vô địch Premier League. Chiến thắng 4-0 ở Anfield đã mở ra cơ hội giành danh hiệu danh giá nhất châu Âu. Đó cũng chính là danh hiệu có thể khiến họ vênh vang nhất khi so sánh với kình địch không đội trời chung MU. Nên nhớ, Liverpool vẫn là đội bóng Anh giàu thành tích nhất tại cúp C1/Champions League với 5 lần đăng quang, và trong 14 năm qua, họ đã 3 lần vào chung kết – ngang MU (3), nhiều hơn Chelsea (2), Arsenal (1), và tất nhiên, ăn đứt Man City, đội bóng chưa bao giờ vượt quá vòng bán kết của giải đấu này.

Liverpool vs Wolves, video Liverpool 2-0 Wolves, Brighton vs Man City, video Brighton vs Man City, Liverpool vs Tottenham, Liverpool, Man City, chung kết cúp C1, Cúp C1
Liverpool còn nguyên cơ hội chinh phục đỉnh cao châu Âu

Nếu Liverpool bị loại khỏi Champions League, rất có thể 30 phút cuối ở Anfield sẽ là một bầu không khí buồn tẻ, chán chường, và bất lực. Nhưng kỳ tích trước Barca giữa tuần trước đã khiến viễn cảnh đó không xảy ra. Trước mắt họ bây giờ là cơ hội để bước lên đỉnh cao châu Âu, và thử hỏi có bao nhiêu đội bóng trên khắp châu lục sẵn sàng đánh đổi vị trí với họ, để chạm trán Tottenham ở Madrid vào ngày 1/6 tới. Và nếu nhiệm vụ đó thành công, đây chắc chắn là một trong những mùa giải đáng nhớ nhất trong lịch sử Liverpool.

“Hãy sẵn sàng cho nó, vì đó sẽ là một chiến quả tuyệt vời khi mà chúng tôi đã chơi hai trận chung kết cúp C1 liên tiếp, hậu vệ Andy Robertson hạ quyết tâm, “Mùa trước, Liverpool đã không thành công (trước Real Madrid) nên giờ chúng tôi phải đảm bảo điều đó, dù biết cũng không dễ dàng gì. Hãy cùng hướng về phía trước thôi”.

Robertson đã nhận ra sự cần thiết phải lạc quan ở thời điểm này. Đám đông Liverpool cũng nhận thấy điều đó, ngay sau khi chức vô địch Premier League ở ngoài tầm với. Với họ, Madrid và tất cả những vinh quang, vẫn đang ở trước mắt.

VIDEO bàn thắng Barcelona 2-0 Getafe (vòng 37 La Liga)

Tuấn Cương
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm