Liverpool: Không Suarez, vẫn tự tin đối đầu Man United

04/08/2014 06:55 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool chơi trận cuối cùng của họ ở vòng bảng giải giao hữu quốc tế International Champions Cup vào tối thứ Bảy, và họ dễ dàng đánh bại AC Milan 2-0.

Do Man City đã thua trên chấm luân lưu trước Olympiakos, The Reds đã biết chắc họ sẽ có mặt trong trận chung kết tối thứ Hai, gặp kình địch Man United tại Miami. Joe Allen đã ghi bàn mở tỉ số ở phút 17, và Suso ấn định chiến thắng vào cuối hiệp 2.

HLV Brendan Rodgers giờ sẽ còn thêm một trận nữa để đánh giá lại đội hình và khép lại chuyến du đấu Mỹ, nhưng trận thắng Milan cũng mang tới nhiều bài học bổ ích cho chiến lược gia người Bắc Ireland.

Hàng công còn nhiều nỗi lo

Với việc Daniel Sturridge vắng mặt vì một chấn thương nhẹ, Rickie Lambert đã đá chính trong vai trò tiền đạo cắm cho Liverpool. Số 9 mới của đội bóng áo đỏ rất chịu khó di chuyển không bóng, nhưng anh vẫn chưa tạo ra đủ đe dọa với hàng thủ Milan và không nhận được nhiều bóng ở 1/3 sân đối phương. Những pha khống chế của anh trong vòng cấm địa cũng cần cải thiện đáng kể. Lambert chưa tìm thấy sự sắc sảo quen thuộc và anh sẽ phải được ra sân nhiều hơn vì điều đó.

Chân sút cũ của Southampton thậm chí còn bỏ lỡ một cơ hội từ chấm 11 mét, nhưng còn đáng lo hơn nữa là Liverpool giờ không còn tiền đạo đáng tin cậy nào, khi Kris Peterson vào sân sau một giờ đồng hồ thi đấu. Một Sturridge không khỏe mạnh và một Lambert không có phong độ tốt khó có thể là khởi đầu lý tưởng cho mùa giải mới.

Hỗ trợ cho Lambert, rồi Peterson, ở hai cánh đều là những cầu thủ rất trẻ. Trong hiệp 1 là Raheem Sterling và Jordon Ibe. Ibe đặc biệt tỏ ra khát khao thể hiện mình, với lối chơi đầy quyết tâm, trực diện và sẵn sàng lao vào các hậu vệ đối phương, giúp anh giành được nhiều pha đá phạt ở xung quanh vòng cấm địa Milan. Trong hiệp 2, Suso và Philippe Coutinho chơi ở 2 cánh và đã phối hợp để ghi bàn ấn định chiến thắng.

4 cầu thủ đó nằm trong số những người chơi hay nhất trên sân cho Liverpool, dù mỗi người chỉ có một giai đoạn tỏa sáng, chứ không ổn định suốt trận. Dẫu vậy, có thể thấy rằng những bàn thắng từ cánh sẽ có vai trò rất lớn với Liverpool trong mùa giải tới, với Suso và Sterling mỗi người đều đã ghi được 2 bàn ở Mỹ.

Hàng thủ vất vả

Do Dejan Lovren vẫn ở Merseyside vì chưa xin được thị thực vào Mỹ, hàng thủ Liverpool tiếp tục chơi vất vả.

Jack Robinson chơi rất lúng túng trước Milan và khó có thể đóng một vai trò đáng kể ở đội 1 mùa tới, trong khi Martin Kelly vẫn còn cách phong độ trước chấn thương của anh khá xa. Đã 2 năm trôi qua kể từ khi Kelly có những trận hay nhất trong màu áo đỏ, và sự kiên nhẫn với anh đang cạn dần.

2 trung vệ, Sebastian Coates và Kolo Toure, không gặp nhiều rắc rối vì hàng công Milan chơi khá tệ, nhưng họ cũng khó lòng là lựa chọn đá chính ở mùa giải mới.

Cho trận chung kết ở Miami, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Rodgers đưa ra nhiều thay đổi ở hàng thủ, với Glen Johnson, Jose Enrique, Martin Skrtel và Mamadou Sakho đều có thể trở lại.

Chỉ có ở hàng tiền vệ là Liverpool không thay đổi nhiều so với mùa trước. Đội trưởng Steven Gerrard sẽ đá ở vị trí thấp nhất tuyến giữa thường xuyên hơn, trong khi Joe Allen lại có một trận đấu rất hay nữa trước Milan, cho thấy anh có thể dâng cao gây sức ép lên đối thủ và kiểm soát thế trận ra sao.

Sự cơ động và nguồn năng lượng dồi dào của Jordan Henderson ở tuyến giữa cũng giúp anh kết nối hàng tiền vệ và hàng công Liverpool với hiệu quả ấn tượng. Đáng mừng hơn cho Rodgers, sự có mặt của Emre Can trong hiệp 2 đã không thay đổi điều đó. Tiền vệ người Đức gốc TNK rất mạnh mẽ, tắc bóng quyết liệt và chính xác, đồng thời biết cách chuyền bóng thông minh.

Thêm vào đó khả năng sáng tạo của Coutinho, anh nhiều khả năng sẽ trở lại với trung tâm hàng tiền vệ thay vì đá cánh khi mùa giải bắt đầu, Rodgers đã chuẩn bị sẵn sàng ở tuyến giữa cho mùa bóng mới, nhưng đó có vẻ như là khu vực duy nhất mà chiến lược gia người Bắc Ireland có thể thực sự hài lòng.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm