Liverpool khó thành công vì thiếu thủ lĩnh

28/09/2017 14:56 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool của Juergen Klopp luôn khiến người xem thích thú vì lối đá tấn công hấp dẫn và pressing rực lửa. Liverpool có thể nghiền nát bất cứ đối thủ nào trong một ngày đẹp trời với “bộ tứ huyền ảo” Coutinho-Mane-Firmino-Salah…

…Nhưng có một thực tế là Liverpool luôn đứng giữa lằn ranh chiến thắng và thất bại. Hay nói cách khác, Liverpool thiếu cá tính để “kết liễu” đối thủ khi cần thiết. Họ thường chiến thắng với những tỷ số kiểu 5-4, 4-3, hay 3-2 thay vì 1-0, 2-0. Tức là nếu hàng công thăng hoa, Liverpool sẽ thắng, còn không, họ sẽ bị đối thủ kìm chân. Và một trong những nguyên nhân cho sự thiếu cá tính của Liverpool là do họ không có một thủ lĩnh đích thực.

Liverpool không thiếu đội trưởng, nhưng…

Thật ngạc nhiên là nếu nhìn vào đội hình Liverpool hiện tại, bạn có thể tìm thấy nhiều cầu thủ đã và đang là đội trưởng ở cấp độ CLB lẫn ĐTQG.

Jordan Henderson không chỉ là thủ quân của Liverpool, mà còn là đội trưởng tuyển Anh. Coutinho từng lần đầu đeo băng thủ quân Brazil Hè vừa qua trong khi Wijnaldum là đội trưởng của PSV trước khi tới Liverpool. Tương tự, Adam Lallana là đội trưởng của Southampton trước khi gia nhập Lữ đoàn đỏ. Trong khi đó, James Milner là thủ quân của Liverpool nửa mùa trước còn Ragnar Klavan là đội trưởng của đội tuyển Estonia. Thậm chí hậu vệ trẻ Joe Gomez còn đang đeo băng đội trưởng đội U21 Anh.

Thế nhưng điều đó không có nghĩa là Liverpool có nhiều thủ lĩnh, thậm chí họ không có ai đáp ứng được yêu cầu của một cầu thủ như vậy. Những đội trưởng này được chọn bởi họ là tấm gương sáng nhất của đội cả trong lẫn ngoài sân cỏ, chứ không phải là người có thể vực dậy cả đội bóng khi tình huống đòi hỏi.

Các cầu thủ Liverpool có thể rất tài năng nhưng đôi khi họ “quá tử tế” để rồi bị đối thủ vượt mặt, như bình luận mới đây của Jamie Carragher rằng những gì mà Liverpool thiếu là “các cầu thủ tinh quái”. “Kể cả khi Liverpool dẫn trước 2-0 hay 3-1 thì đối thủ vẫn có cơ hội bởi lịch sử đã chứng minh vài năm qua rằng họ luôn để thua những bàn ngớ ngẩn. Những gì fan Liverpool muốn thấy không phải là nhiều tỷ số 3-2 và 3-3, mà là những cầu thủ tinh quái, người biết làm thế nào để chế ngự đối thủ và thắng một trận đấu”, Carragher nhận xét.

Liverpool khủng hoảng, sẽ trắng tay mùa này?

Liverpool khủng hoảng, sẽ trắng tay mùa này?

Mùa giải mới đi qua được hơn một tháng, nhưng những tín hiệu u ám đang xuất hiện ở Liverpool. Thầy trò Juergen Klopp đã trải qua chuỗi 4 trận không thắng, và mới đây đã bị loại khỏi Cúp Liên Đoàn.

Đẹp không để làm gì cả

Mùa trước, Liverpool đã giành giải Fairplay cho đội nhận ít thẻ nhất (54 thẻ vàng, 0 thẻ đỏ). Rõ ràng là các CĐV Liverpool chẳng muốn thấy cầu thủ của họ bị đuổi nhưng giải Fairplay nói lên rằng Liverpool đang thiếu sự xấu xí cần thiết nếu so với các đội khác ở Premier League.

Trận thắng Leicester 3-2 cuối tuần qua ở Premier League là một ví dụ hoàn hảo. Đó là trận đấu mà Liverpool suýt mất điểm bởi lối chơi quyết liệt và tiểu xảo của hai tiền đạo bên phía Leicester Vardy và Okazaki. Họ sẵn sàng chơi xấu, quyết liệt để giành điểm, trái ngược hẳn với phong cách của Liverpool.

Liverpool cần biết rằng ngay cả đội bóng hay nhất châu Âu lúc này là Real Madrid đôi khi cũng phải chơi xấu xí để chiến thắng và đoạt danh hiệu. Liệu Real sẽ giành được bao nhiêu danh hiệu trong những năm qua nếu không có một Sergio Ramos đầy tiểu xảo?

Sự bổ sung mang tên Naby Keita, cầu thủ vừa bị đuổi vì vào bóng thô bạo tại Bundesliga cuối tuần qua, từ mùa tới có thể sẽ bổ sung chất thép và sự rắn chắc cho Liverpool. Trước đây Liverpool đã từng có một cầu thủ “ma mãnh” là Luis Suarez và đó là lúc họ có thể cạnh tranh cho chức vô địch, còn bây giờ thì không.

Arsenal trước đây cũng từng bị chỉ trích vì sự yếu đuối nhưng sau đó họ đã lần lượt bổ sung Granit Xhaka rồi Kolasinac, những cầu thủ mạnh mẽ và đầy cá tính. Và bây giờ là một Arsenal tương đối khác biệt khi họ rắn chắc và vững vàng hơn trước đây, dù không còn đẹp mắt bằng.

Liverpool đang sở hữu một đội hình rất nhiều tài năng, thậm chí là thuộc loại hàng đầu Premier League, đặc biệt là trên hàng công. Nhưng để giành được một danh hiệu nào đó, họ cần một thủ lĩnh kiểu Roy Keane của M.U hay Patrick Vieira của Arsenal trước đây.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm