Kolo Toure: 'Klopp biết tôi sẽ hy sinh vì đội bóng'

14/01/2016 20:53 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Kolo Toure cười lớn khi nhớ lại việc anh dính chấn thương vì lao đầu vào quả tạt của Xherdan Shaqiri trong trận gặp Stoke ở sân Britannia hồi tháng 8.

“Jose Enrique gọi đó là ‘cú tắc bóng của cá hồi’”, hậu vệ 34 tuổi đang khoác áo Liverpool nói. “Tôi rất tự hào vì pha bóng đó! Tôi đã nỗ lực hết mình cho đội bóng và tận hưởng từng giây, bóng đá thật tuyệt”.

Klopp giống Wenger

Dễ hiểu tại sao Toure lại nổi tiếng như thế trong phòng thay đồ ở Anfield. Sau tất cả những thăng trầm, anh vẫn là trung vệ dày dạn kinh nghiệm, chơi lăn xả và với tinh thần của một nhà vô địch. “Đó là tinh thần cần có khi bạn là một hậu vệ, ở một CLB lớn như thế này, mỗi pha tắc bóng đều rất quan trọng”, Toure nói về pha bóng khiến anh tập tễnh rời sân trong chiến thắng 1-0 ở Stoke. “Đó là lý do tại sao bạn chơi cho CLB mạnh nhất. Nếu tôi phải lặp lại điều đó, thì tôi sẽ làm không chút do dự”.

Có được tinh thần đó một phần là do Toure đã làm việc với những HLV giỏi nhất. Trước trận gặp Arsenal tại Premier League (rạng sáng nay), anh nói có nhiều điểm giống nhau giữa HLV hiện giờ của anh, Juergen Klopp, và HLV cũ của anh, Arsene Wenger. “Chúng tôi đang tập rất giống với thời tôi ở Arsenal”, anh nói. “Họ (Klopp và Wenger) có cùng cách tiếp cận, nhấn mạnh tốc độ và sự gắn kết như một tổng thể, chuyền bóng nhiều, kỹ thuật, những người biết chơi bóng, và những đội bóng tuyệt vời”.

Tuyển thủ Bờ Biển Ngà không che giấu sự ngưỡng mộ với Wenger. Toure đã có 7 năm ở Arsenal trước khi sang Man City năm 2009 và tin rằng HLV người Pháp có vai trò rất quan trọng giúp Pháo thủ dẫn đầu Premier League mùa này.

“Khi họ xây sân bóng mới, mọi thứ thay đổi hoàn toàn”, Toure, từng góp mặt trong đội hình bất bại của Arsenal mùa 2003-04, nói. “Họ phải bán đi một số cầu thủ, giảm quỹ lương và mất quá nhiều những thủ lĩnh và những cầu thủ kinh nghiệm, nhưng Wenger đã cho thấy ông là một HLV hàng đầu ra sao. Điều tôi thích ở Wenger là ông ấy có thể biến một cầu thủ bình thường thành người giỏi nhất thế giới. Ông ấy đã làm điều đó với rất nhiều người. Patrick Vieira chẳng được ra sân mấy ở Milan, Thierry Henry đá cánh ở Juventus và ông đều biến họ thành những người xuất sắc nhất thế giới. Tôi cũng khởi đầu gần như từ số không, và ông ấy đã đưa tôi lên một đẳng cấp khác, tôi rất quý ông ấy vì điều đó”.

Arsenal cũng dẫn đầu Premier League khi tới làm khách ở Anfield vào tháng 2/2014, nhưng họ lạc lối và bị Liverpool đè bẹp 5-1, một trong những trận hay nhất của Brendan Rodgers. Toure cũng góp mặt trong trận đấu đó và khiến các chân sút của đội bóng cũ im hơi lặng tiếng. Tuy nhiên, trách nhiệm của anh không giới hạn ở việc cai quản các tiền đạo đối phương.

Trách nhiệm với em trai Yaya

Cơn giận dữ công khai của Yaya Toure vì không được trao danh hiệu Cầu thủ châu Phi xuất sắc nhất năm mới đây (sẽ là năm thứ 5 liên tiếp cho anh, người giành giải là Pierre-Emerick Aubameyang) khiến người anh trai Kolo thấy phải lên tiếng. “Tôi chưa nói chuyện với nó”, Kolo nói về cậu em trai kém anh 3 tuổi. “Nhưng tôi mà nói có khi nó lại nổi cáu với cả tôi ấy chứ. Có lẽ tôi phải dạy Yaya một chút về chuyện ăn nói”.

Kolo giải thích: “Yaya là một cầu thủ giỏi, nhưng một số cầu thủ lớn như Eric Cantona có cá tính rất mạnh. Tôi nghĩ nó cũng thế. Nó là một người chiến thắng và khi nó không thắng được thứ gì đó thì nó phát điên. Với tôi thì nó xứng đáng. Nó là cầu thủ châu Phi duy nhất ở trong Top 4 hay 5 của thế giới, nhưng đã không được trao giải. Chúng tôi cũng đã vô địch châu Phi nữa, đó là lý do nó nghĩ mình sẽ có giải. Tôi luôn ủng hộ em mình, nhưng đây là một trò chơi, có lúc thắng, lúc thua. Yaya phản ứng như thế vì lúc nào nó cũng muốn thắng, nhưng tôi biết chắc nó là một người tốt”.

Trần Trọng (Theo Guardian)
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm