Klopp: 'Mane đá hỏng là lỗi của tôi, thà tôi im đi còn hơn'

15/05/2022 07:37 GMT+7 | Bóng đá Anh

Liverpool một lần nữa đánh bại Chelsea trên chấm phạt đền ở mùa giải này để giành chức vô địch FA Cup. The Kop đang hướng đến cú ăn 4 lịch sử.

Điểm nhấn Liverpool 0-0 (6-5 pen) Chelsea: Klopp đi vào lịch sử, Chelsea đen đủi

Điểm nhấn Liverpool 0-0 (6-5 pen) Chelsea: Klopp đi vào lịch sử, Chelsea đen đủi

Sau chung kết cúp Liên đoàn là chung kết cúp FA, một lần nữa Liverpool đánh bại Chelsea sau loạt luân lưu để nâng cúp. Klopp đi vào lịch sử còn Chelsea quá thiếu may mắn.

 

Hồi tháng 2, Liverpool đã đánh bại Chelsea trên chấm 11m để giành chức vô địch Carabao Cup. Hôm qua, đội bóng vùng Merseyside lại lặp lại kịch bản này khi vượt qua The Blues với tỷ số 6-5 trên chấm penalty cân não để giành danh hiệu FA Cup, sau khi hai đội hòa nhau 0-0 sau 120 phút thi đấu.

Sadio Mane là người duy nhất bên phía Liverpool thực hiện hỏng lượt sút. Sau trận đấu, HLV Juergen Klopp đã nhận trách nhiệm về mình.

“Quả sút của Mane có 50% trách nhiệm của tôi. Tôi đã nói với cậu ấy rằng thủ môn biết chính xác những gì cậu ấy thường làm nên hãy thử cách khác đi. Thà tôi im lặng đi thì hơn”, Klopp chia sẻ.

“Nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn làm được điều đó sau một trận đấu đáng kinh ngạc. Chúng tôi đã làm việc với một công ty tâm lý học (neruo11), họ cho biết có thể đào tạo khả năng sút penalty tốt hơn. Chiếc cúp này cũng dành tặng cho họ”.

Chú thích ảnh
Klopp chính là người khuyên Mane thay đổi cách sút penalty

Ngoài Mane, tất cả các cầu thủ Liverpool đều thực hiện thành công lượt sút luân lưu của mình, qua đó biến Chelsea trở thành đội đầu tiên thua 3 trận chung kết FA Cup liên tiếp.

Mọi sự tập trung của Liverpool giờ sẽ được dồn vào hai giải đấu Premier League và Champions League để hướng tới cú ăn 4 lịch sử. Tại Premier League, Liverpool vẫn đang đua vô địch với Man City. Khoảng cách giữa hai đội này đang là 3 điểm trong khi chỉ còn lại 2 vòng đấu. Còn ở Champions League, Liverpool sẽ có trận chung kết gặp Real Madrid vào ngày 29/5 (giờ Việt Nam).

Một trong những điều khiến các CĐV Liverpool lo lắng là việc Mohamed Salah và Van Dijk đã bị chấn thương và bị thay ra trong trận đấu vừa qua.

HLV Klopp cũng đã cập nhật tình hình của hai ngôi sao này: “Chúng tôi đã phải thay Salah sớm nhưng đó là một động thái đề phòng. Cậu ấy nói rằng mình cảm thấy điều gì đó nhưng vẫn có thể tiếp tục thi đấu”.

“Tôi đã nói chuyện với cả hai rồi. Cả hai đều thực sự ổn, đó không phải là vấn đề lớn nhưng chúng tôi sẽ chơi trận tiếp theo vào thứ Ba. Bài vật lý trị liệu tốt nhất là chiến thắng trong các trận đấu”.

Chú thích ảnh
Klopp cập nhật tình hình chấn thương của Salah

Cuối cùng, HLV Klopp dành lời khen cho Chelsea, những người cũng đã chiến đấu hết mình nhưng để thua trong trận chung kết thứ hai trong mùa giải.

“Tôi có thể hiểu được cảm giác của cầu thủ Chelsea. Đó là lần thứ hai ở mùa giải năm nay Chelsea nhận thất bại ở trận chung kết”, Klopp nói thêm.

“Chúng tôi có thể sở hữu tinh thần thép nhưng Chelsea cũng mang tinh thần thép không thua gì chúng tôi. Chelsea đã chơi một trận đấu hay, cầu thủ của họ cũng cho thấy tinh thần và ý chí tuyệt vời nhưng bóng đá chỉ có một người chiến thắng và ở trận đấu này đó là Liverpool”.

Bên kia chiến tuyến, dù để thua nhưng HLV Thomas Tuchel không có gì phàn nàn về màn trình diễn của cả đội.

Ông chia sẻ: “Chúng tôi rất buồn nhưng cũng rất tự hào. Tôi đã chắc chắn cho đến phút cuối cùng rằng chúng tôi sẽ giành chiến thắng nhưng tiếc là điều đó không xảy ra. Chúng tôi đã chơi hai trận chung kết trong 240 phút không bàn thắng với một đội có hàng công tốt nhất thế giới”.

Chú thích ảnh
Mount buồn bã khi thực hiện hỏng lượt sút bên phía Chelsea

Chiến lược gia người Đức cũng tiết lộ tại sao ông không có sự phục vụ của Kai Havertz và Timo Werner, đồng thời giải thích việc Loftus-Cheek chỉ chơi vỏn vẹn 14 phút trong hiệp phụ rồi bị thay ra nhường chỗ cho Ross Barkley.

“Kai đã không tập luyện ngày hôm qua vì vấn đề gân khoeo và cậu ấy nghĩ rằng nếu tiếp tục tập luyện thì sẽ gặp chấn thương mất”, Tuchel nói với các phóng viên khi được hỏi về sự vắng mặt của cặp đôi người Đức.

“Chúng tôi đã chờ đến buổi kiểm tra cuối cùng vào sáng nay nhưng mọi chuyện không ổn. Timo đã bị thương và không thoải mái trong quá trình khởi động. Cậu ấy đã nói rằng mình không thể thi đấu”.

Về Loftus-Cheek, Tuchel nói thêm: “Loftus-Cheek không bị chấn thương. Cậu ấy được thay ra vì mục đích đá penalty. Theo thống kê, cậu ấy không có lịch sử tốt với những quả penalty. Tất cả đều phục vụ mục đích chiến thuật”.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm