Kịch bản 'siêu tưởng': Andy Carroll ghi hat-trick hạ gục Man City, Gerrard nhường luôn chức đội trưởng

10/05/2014 15:21 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Hãy tưởng tượng, nếu Andy Carroll ghi hat-trick giúp West Ham hạ Manchester City, góp công để Liverpool vô địch...

Tiền đạo của West Ham Andy Carroll đã được ca ngợi là “Người hùng bất tử” của Liverpool sau khi ghi hat-trick đánh bại Manchester City 3-2 vào vòng cuối giải, giúp đội bóng cũ vô địch Premier League sau thời gian dài mong mỏi. Trận thua của Man City cùng với chiến thắng 1-0 của  Liverpool trước Newcastle giúp The Reds giành nhiều hơn đối thủ 1 điểm trên bảng xếp hạng, giúp họ vô địch Anh lần đầu sau 24 năm. Tất cả CĐV Liverpool đều phải cảm cơn “Đấng cứu thế” Carroll, người được vinh danh trong lễ diễu hành ăn mừng hoành tráng dọc các con phố. Liverpool tặng Carroll một bữa bia Jagerbombs bét nhè, và anh uống như chưa bao giờ được uống.


Carroll khi còn thi đấu cho Liverpool.

Carroll đã ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới City chỉ vài giây sau tiếng còi khai cuộc. Anh sút một cú lẫm liệt từ vạch vôi giữa sân, vạch lên một đường cong như sao chổi trên bầu trời Etihad. Thủ môn Joe Hart đứng như trời trồng nhìn bóng vọt bay qua đầu anh vào lưới nhẹ nhàng như con mèo con nhảy xuống chiếc gối êm. Hart, không còn cách nào khác, từ từ đứng vỗ tay cho đỡ ngượng, ai dè vài giây sau, cả sân Etihad cũng vỗ tay như sấm dậy vì bàn thắng của Carroll quá tuyệt vời.

Sau khi Man City san bằng tỉ số ở đầu hiệp Hai, Carroll ghi bàn thắng thứ hai của anh từ cú tung móc như làm xiếc tưởng chỉ có trong các màn kỹ xảo của phim Đội bóng Thiếu lâm, mà chẳng ai tập nổi. Anh ăn mừng bằng cách làm điệu bộ như ảo thuật gia David Blaine mỗi khi hoàn thành xong buổi biểu diễn của mình.

Cuối cùng, sau khi City cân bằng tỉ số một lần nữa vào phút 89, con cá mập Carroll lại ghi 1 bàn phi thường nữa mà bài report này cũng không biết tả thế nào. Chắc cần phải một pha quay chậm như trong phim, hình ảnh đậm nét, không gian nhiều chiều may ra diễn tả được.


Gerrard nhường luôn băng đội trưởng tuyển Anh cho Carroll.

Tất cả ba bàn của Carroll đều được kiến tạo bởi Stewart Downing, như Carroll, gia nhập West Ham từ Liverpool với giá rẻ mạt vào hè năm 2013. Joe Cole, một cầu thủ khác đến West Ham sau giai đoạn đáng quên tại Liverpool, có một bàn thắng bị từ chối ngay trên vạch vôi.

Ngay sau khi tiếng còi hết trận vang lên, CĐV Liverpool hân hoan lau nước mắt biết ơn và khẳng định Carroll “xứng đáng từng xu trong số tiền 35 triệu bảng CLB bỏ ra”. Đội trưởng Liverpool Steven Gerrard ngay lập tức trao cho Carroll băng đội trưởng tuyển Anh và vị trí dự World Cup 2014 của anh, và bắt đầu cố gắng bàn với vợ đẻ thêm đứa nữa với mục đích duy nhất là đặt tên nó là Carroll. Một bức tượng của Carroll với phần thân như con khủng long được thiết kế, để sau khi đúc xong, đặt nó ngoài sân Anfield cho CĐV chiêm ngưỡng. Các CĐV của các CLB khác viết tâm thư xin lỗi Carroll một cách chân thành vì đã trót so sánh anh với một chú ngựa vô dụng trong quá khứ. Andy Carroll từ bi của chúng ta, đương nhiên, chấp nhận lời xin lỗi.  

Đỗ Hiếu
Theo Yahoo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm