Juergen Klopp chỉ trích thẳng mặt 2 cầu thủ Liverpool sau trận thua Napoli

04/10/2018 20:43 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Juergen Klopp đã chỉ trích thẳng mặt hai tiền đạo Roberto Firmino và Sadio Mane sau thất bại 0-1 trước Napoli tại Champions League.

VIDEO Tottenham 2-4 Barcelona: Messi lập cú đúp vùi dập Spurs, che mờ Harry Kane

VIDEO Tottenham 2-4 Barcelona: Messi lập cú đúp vùi dập Spurs, che mờ Harry Kane

Tottenham và Barcelona đã cống hiến cho các khán giả ở Wembley một trận cầu mãn nhãn với 6 bàn thắng, và phần thắng thuộc về đội bóng đến từ Tây Ban Nha với màn trình diễn xuất sắc của Messi.

Liverpool đã nhận thất bại 0-1 trong chuyến làm khách trước Napoli, ở lượt trận thứ 2 bảng C Champions League. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được Lorenzo Insigne ghi ở phút thi đấu chính thức cuối cùng. Trong khi đó Liverpool không có nổi 1 pha dứt điểm trúng đích. Đây là điều chưa từng xảy ra với Liverpool ở Champions League kể từ trận gặp Benfica hồi năm 2006.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Juergen Klopp đã chỉ trích thẳng mặt hai tiền đạo Roberto Firmino và Sadio Mane, đồng thời khẳng định Liveprool thua Napoli là xứng đáng bởi màn trình diễn kém cỏi.

Chú thích ảnh

"Toàn đội đã thi đấu dưới phong độ. Cách chúng tôi di chuyển sai lầm, tạo khoảng trống cũng không hợp lý, còn bộ ba tiền vệ hôm nay cũng làm việc không tốt" – chiến lược gia người Đức chia sẻ.

Đôi khi Bobby [Firmino] và Sadio Mane cầm bóng quá lâu. Khi chuyện đó xảy ra, nhịp tấn công đã bị chậm lại và đối phương có thêm thời gian để phòng ngự. Các tiền vệ và hai hậu vệ cánh đã cố gắng tiến lên phía trước nhưng khi các cầu thủ giữ bóng làm mất bóng, tất cả đã phải đối mặt với những đợt tấn công theo một hướng khác. Chúng tôi không đủ tốt và phải đổ lỗi cho chính mình".

Chú thích ảnh

HLV Juergen Klopp cũng phải thừa nhận Alisson Becker là cầu thủ thi đấu tốt nhất của Liverpool ở trận đấu này, và đây là một dấu hiệu tồi tệ.

"Ở trận đấu hôm nay, Liverpool không tạo ra nhiều cơ hội. Thế trận trở nên rất khó khăn ở hiệp 2. Luôn là dấu hiệu tệ khi bạn phải công nhận thủ môn là người chơi tốt nhất. Đây là thực tế đã xảy ra. Lỗi thuộc về tôi. Tôi cần 1 đêm để xem lại trận đấu" – chiến lược gia người Đức nói tiếp.

"Liverpoool đương nhiên muốn chơi tốt hơn nữa trong trận đấu này. Nhưng ngay cả khi chơi không thực sự ấn tượng, chúng tôi cũng muốn nhận được những kết quả xứng đáng. Tôi thích mình thua 1 trận đấu mà toàn đội chơi tốt hơn là như thế này. Các cầu thủ của tôi đã cố gắng nhưng lại thiếu tinh tế và sự bình tĩnh".

Chú thích ảnh

Sau 2 lượt trận, Liverpool đã đánh mất ngôi đầu bảng C vào chính tay Napoli. Ở trận đấu diễn ra trước đó, PSG đã dễ dàng giành chiến thắng 6-1 trước FK Crvena Zvezda.

Đây cũng là trận thứ 3 liên tiếp mà thầy trò HLV Juergen Klopp không thể giành chiến thắng.

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm