Jose Mourinho: 'Chelsea phải trả giá vì những sai lầm ngu ngốc'

30/09/2015 05:56 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Sau thất bại trên sân đội bóng cũ Porto, HLV Jose Mourinho chỉ trích hàng phòng ngự Chelsea đã mắc những sai lầm ngu ngốc khiến đội nhà phải trả giá đắt.

Mourinho từng đưa Porto giành Champions League 2003-2004 trước khi nhận lời dẫn dắt Chelsea, và trong lần đầu tiên trở lại Dragao vào tháng Mười hai năm ấy, ông đã thua 1-2. Tỷ số ấy đã lặp lại đêm qua. Hai bàn thắng của Andre Andre và Maicon (Willian gỡ lại một bàn), khiến Chelsea nhận thất bại thứ 5 kể từ đầu mùa giải này.

Clip trận thua 1-2 của Chelsea trước Porto


Trận thua hồi năm 2004 không có nhiều ý nghĩa bởi khi ấy Chelsea đã chắc chắn đi tiếp với ngôi đầu bảng. Còn lần này thì không bởi đây mới là lượt trận thứ hai, và Chelsea đang bị đẩy xuống vị trí thứ ba.  

Mourinho, tất nhiên, không hài lòng và ông cho rằng các cầu thủ đã không giữ được sự tập trung cần thiết. “Chúng tôi đã xem đi xem lại hàng chục lần những quả đá phạt góc của Porto. Chúng tôi tưởng như đã sẵn sàng đối phó nhưng rồi, khi trận đấu diễn ra, chúng tôi lại để thủng lưới một bàn ngớ ngẩn”, Mourinho bực bội về bàn thua thứ hai của Chelsea khi Maicon bứt khỏi sự theo kèm của Ramires và đánh đầu ngược, trong khi thủ thành Begovic không kịp bịt góc gần.  

Ở trận này, Diego Costa đã đòi trọng tài thổi một quả phạt đền do lỗi chạm tay của Ivan Marcano nhưng bất thành. Mourinho, dĩ nhiên, đồng tình với cậu học trò và khẳng định rằng đáng lý Chelsea phải được hưởng phạt đền.


Tình huống Maicon đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1

“Điều cơ bản nhất trong bóng đá là phòng ngự trong những tình huống cố định. Chúng tôi đã có cơ hội để có thể đạt kết quả tích cực hơn, và rõ ràng phải nhận được một quả phạt đền. Tôi không muốn chỉ đích danh ai cả, nhưng rõ ràng hai sai lầm đã khiến chúng tôi trả giá bằng cả trận đấu”, Mourinho than thở. Nhưng ông cũng thừa nhận rằng Porto là một đối thủ mạnh “Đội bóng đã chơi tốt trước một đối thủ khó. Champions League đúng là đã mang đến một không khí khác biệt”.

Về phần mình, HLV Porto Julen Lopetegui không thể hài lòng hơn. “Thái độ của các cầu thủ thật là tuyệt vời. Đây là trận đấu hay nhất mùa của chúng tôi. Tôi phải chúc mừng cả đội. Ba điểm này là hoàn toàn xứng đáng. Thật khó khăn, và không công bằng sau khi bước vào phòng thay đồ với tỷ số hòa, nhưng chúng tôi đã phản ứng rất tốt”, ông hết lời ca ngợi đội nhà.

T.C
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm