Jorge Mendes đã kiếm cả núi tiền từ Real Madrid, Chelsea, Man United, Man City

06/09/2015 14:46 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Vào lúc Real Madrid cò kè từng đồng một với Manchester United trong cuộc thương lượng liên quan đến David de Gea, Jorge Mendes lại đang xoa tay cười thầm.

“Siêu cò”, người tự hào là đại diện của gần 100 cầu thủ đẳng cấp thế giới, với tổng giá trị các vụ chuyển nhượng do ông dàn xếp đã vượt mốc 1 tỉ bảng, vừa thu xếp xong một thương vụ lớn khác: Monaco bán tiền đạo Anthony Martial cho Man United với giá 58 triệu bảng.

Đẩy giá vụ Martial

De Gea lẽ ra là một vụ lớn nữa của Mendes, vốn có thể bốc điện thoại và gọi cho Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez 20 lần mỗi ngày nhưng ngay chính Mendes cũng không dám nói gì về sự phiền nhiễu ấy. Vụ De Gea thật sự gây thất vọng với “Siêu cò”. Thân chủ của ông muốn tới Bernabeu, Real muốn mua và Man United buộc phải bán, nhưng rồi mọi chuyện đổ vỡ vào phút chót.

Báo chí Anh nói đã xuất hiện những tin đồn cho rằng việc Mendes đòi mức phí hoa hồng quá cao là một trong những nguyên nhân khiến thương vụ đổ vỡ.


Jorge Mendes đã dàn xếp vụ chuyển nhượng của Anthony Martial

Trở lại vụ Martial, Mendes có vai trò như thế nào? Ban đầu, Phó chủ tịch điều hành Man United Ed Woodward có vẻ như đã tiến khá xa trong việc đưa Martial, mới 19 tuổi, về Old Trafford với cái giá hợp lý hơn nhiều, vào khoảng 21,6 triệu bảng. Tuy nhiên, có vẻ như ai đó đã thông báo với Woodward rằng họ có nguồn tin “nội bộ” về việc Martial là mục tiêu của nhiều đội bóng lớn nữa. Arsenal, đang thiếu một tiền đạo và đã từ bỏ nỗ lực lôi kéo Karim Benzema, đã nhảy vào cuộc. Có vẻ như Martial muốn được làm việc với Arsene Wenger để trở thành một Thierry Henry mới.

Man United, bị Swansea đánh bại hôm thứ Bảy và đang rất cần một tiền đạo để hỗ trợ Wayne Rooney, đã đồng ý trả 58 triệu bảng, một lần. Từ Arsenal, các nguồn tin nói đúng là Wenger có biết tới Martial và đánh giá cao triển vọng của anh, nhưng đội chủ sân Emirates chưa bao giờ đưa ra một đề nghị thực sự.

Vươn cánh tay ra khắp châu Âu

Những ai biết Mendes, 49 tuổi, bao gồm cả các đối tác và cộng sự suốt 20 năm qua của tay cò lão luyện này, đều khẳng định những mánh khóe của ông trong việc qua mặt các khách hàng là ngoài trí tưởng tượng của người bình thường. Thật ra, Mendes đã thể hiện điều đó từ khi ông còn là một cậu nhóc bán xe đạp ở Lisbon.

Giờ thì các thương vụ của Mendes lớn hơn nhiều. Riêng mùa Hè này, ông đã kết thúc sự đau khổ cho Angel di Maria bằng cách chuyển anh sang Paris Saint-Germain với giá 44 triệu bảng, đưa hậu vệ của Valencia Nicolas Otamendi tới Manchester City với giá 32 triệu bảng. Riêng tiền hoa hồng trong hai thương vụ đó đủ cho một gia đình sống ở mức thượng lưu cả đời.


Jorge Mendes đã hoàn tất nhiều thương vụ trong mùa Hè này

Khi thị trường đóng cửa hôm thứ Hai ở TBN, Mendes lẽ ra đã có thể ghi bàn phút 90 với vụ De Gea. Như hậu vệ tuyển thủ BĐN Pepe giải thích trong bộ phim tài liệu “Jorge Mendes: Super Agent” (Jorge Mendes: Siêu cò): “Ông ấy có thể làm được những điều không tưởng, như việc tôi chuyển sang Real Madrid”. Nhưng lần này Mendes đã thất bại.

Dẫu sao, đó vẫn chỉ là một bước lùi không đáng kể trong một sự nghiệp lừng lẫy. Trong thời kỳ HLV Jose Mourinho dẫn dắt Real Madrid, Chủ tịch Perez đã công khai bày tỏ lo lắng vì quá nhiều thành viên trụ cột trong đội bóng là khách hàng của Công ty GestiFute của Mendes. Mourinho, cùng với Cristiano Ronaldo, Pepe và Fabio Coentrao, đều là “người của GestiFute”. Theo “Người đặc biệt” trong một cuốn tự truyện do nhà báo TBN Diego Torres chấp bút, từng có thời kỳ Mendes có văn phòng riêng của ông ở sân tập Valdebebas của Real!

Tại đám cưới của Mendes với Sandra Barbosa ở Foz do Douro, Porto, tháng trước, Ronaldo là phù rể, trong số các khách mời có cả Sir Alex Ferguson và Perez.

Xứng danh "Siêu cò", Mendes không chỉ trông chờ các mối quan hệ truyền thống, ông đã giang rộng vòi bạch tuộc của mình tới Monaco, Valencia và giờ là cả Man City. Mendes là người “môi giới” cho mối quan hệ rất kỳ lạ giữa Monaco và Valencia, nơi cả hai ông chủ tỉ phú Dmitry Rybolovlev và Peter Lim đều là “bạn thân của tôi”.

Khi Valencia gặp Monaco ở vòng sơ loại Champions League vừa rồi, Mendes đang tham gia vào các cuộc thương lượng gia hạn hợp đồng và chuyển nhượng cho tất cả 16 cầu thủ ở 2 đội!

T.Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm