Joe Hart đá xoáy Guardiola: 'Có người nghĩ tôi vô dụng. Tôi nhận được 25 lời đề nghị'

09/10/2016 08:56 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên, Joe Hart lên tiếng trải lòng về việc rời Man City để đến Italy thi đấu sau nhiều năm gắn bó với giải đấu quê nhà.

Pep Guardiola đã “nhẫn tâm” chấm dứt sự nghiệp 10 năm của Joe Hart tại Man City. Khi hạn chót kỳ chuyển nhượng cận kề, đứng trước viễn cảnh phải trở thành thủ môn... số 3 của đội bóng mà bản thân từng không thể thay thế tại đây trong suốt một thời gian dài, Joe Hart đã chọn cách tới Torino để được ra sân nhiều hơn.

Thủ thành số 1 của ĐT Anh đã dần cảm nhận được sự ấm áp ở thành phố mới, thành phố chào đón anh bằng màn ra mắt khó khăn. Torino để thất bại 1-2 trước Atalanta, Joe Hart là tội đồ khi mắc phải một sai lầm sơ đẳng dẫn tới bàn thắng cho đội bạn. Hiện tại, mọi việc đã suôn sẻ hơn nhiều. Thủ thành 29 tuổi đã giữ sạch lưới 2 trận ở CLB mới.


Khởi đầu khó khăn ở môi trường mới

ĐT Anh 2-0 Malta: Henderson tỏa sáng còn Rooney chỉ biết chuyền ra biên

ĐT Anh 2-0 Malta: Henderson tỏa sáng còn Rooney chỉ biết chuyền ra biên

Gareth Southgate đã khởi đầu thời gian cầm quân tạm quyền ở ĐT Anh với chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Malta trên sân nhà Wembley.


“Bóng đá là một trò chơi mà sự tin tưởng là quan trọng. Một số người dành cho tôi sự tin tưởng tuyệt đối, số khác lại nghĩ tôi hoàn toàn vô dụng. Thật không may cho tôi, định kiến của một người ở thời điểm đó buộc tôi phải suy nghĩ về tương lai”, Joe Hart mở lời. “Thật khó để làm hài lòng tất cả và tôi nhận ra rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra”.

“Tôi biết rằng cơ hội của mình tại đây đã hết, vì vậy phải đưa ra những quyết định gần như lập tức ở thời điểm đó. Tôi không muốn dối trá, nhưng tôi nhận được 25 lời đề nghị từ khắp các CLB trên thế giới. Tôi cảm thấy Torino là lựa chọn tốt nhất và nhanh chóng đồng ý tới Turin. Tôi không có nhiều thời gian vì thời điểm khóa sổ chuyển nhượng đã cận kề. Tôi thực sự biết ơn đội bóng”.

“Tôi cần phải cải thiện mọi thứ vì bóng đá luôn thay đổi theo thời gian. Tôi thích cố gắng để cải thiện bản thân và muốn nắm lấy mọi thử thách. Tôi muốn tiếp tục phát triển cho đến khi không thể nữa”.


Hình ảnh quen thuộc tại Man City dưới thời Pep

Tương lai của Joe Hart tại Man City khi Pep Guardiola còn tại vị có thể lung lay, nhưng ở đội tuyển Anh lại là một câu chuyện khác. Đã 4 năm qua, chẳng một HLV nào không coi Hart là người gác đền chính của đội tuyển. Nhưng với những màn trình diễn đáng thất vọng của thủ thành 29 tuổi tại EURO 2016, vị trí của anh đang từng bước bị đe dọa bởi sự ổn định mà các thủ thành khác như Jack Butland cùng Fraser Froster mang lại. Thủ môn của Stoke City với tuổi đời trẻ đi kèm tài năng và sự tự tin của mình sẽ là đối trọng số 1 của Hart trong khung thành đội tuyển Anh, nếu như anh không dính phải một chấn thương mắt cả chân và buộc phải nghỉ thi đấu từ đầu mùa. Vẫn còn đó Fraser Forster luôn nổi tiếng với sự ổn định của mình trong khung thành Southampton và sẵn sàng bắt chính nếu như Hart “lạc nhịp”.

“Luôn có sự cạnh tranh cho vị trí này, đó là điều hiển nhiên bởi chúng tôi sở hữu những thủ môn tuyệt vời. Tom Heaton và Fraser Forster đang thể hiện xuất sắc tại Premier League nếu như bạn theo dõi giải đấu. Sunderland có thể chơi tệ nhưng Jordan Pickford vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Thủ môn tốt ở đất nước này xuất hiện khắp nơi. Vì vậy, bạn không hài lòng và thư giãn khi được chọn đứng trong khung gỗ. Tôi Không bao giờ cho phép bản thân có những suy nghĩ kiểu đó”, Joe Hart tiếp lời.

* Clip trận Anh - Malta 2-0:



Hart vẫn "vô đối" trong khung gỗ ĐT Anh 4 năm qua

Tuyển Anh đã tạm thời bổ nhiệm ông Gareth Southgate ngồi vào chiếc ghế trống mà Sam Allardyce bỏ lại sau... 1 trận dẫn dắt. Việc cựu HLV Sunderland bị sa thải hoàn toàn không nằm trong tính toán của FA, sau một scandal hy hữu làm vấy bẩn chiếc ghế HLV đội tuyển.

“Thắng, thua và rút kinh nghiệm, tôi nghĩ điều quan trọng là bản sắc. Chúng tôi cần biết được tại sao mình giành chiến thắng, tại sao lại để thua và tại sao lại chơi tệ. Tôi chưa bao giờ là người thích nhìn xa trông rộng, mọi việc luôn nằm ở hiện tại, ở tương lai gần. Gareth hiện tại đang là HLV tuyển Anh. Ông ấy đã tới đây và đang thiết lập mọi thứ đi đúng hướng. Ông ấy từng làm việc một thời gian dài với FA trước đó cũng như quản lý đội U21. Từ những gì tôi được thấy, tôi vui khi được làm việc  cùng Gareth”, thủ thành số 1 của ĐT Anh khép lại.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm