Ibrahimovic: Từ giải pháp trở thành vấn đề

19/10/2016 14:23 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Khi tin tức về việc Zlatan Ibrahimovic sẽ rời PSG để tới Man United vào mùa Hè, điều gây ra nhiều lo ngại nhất ở Old Trafford là cái tôi quá lớn của tiền đạo người Thụy Điển sẽ gây ra xung đột với những ngôi sao khác.

Nhưng rốt cuộc, vấn đề của Ibrahimovic ở Man United cho tới giờ không phải là cá tính.

Cái tôi của tiền đạo 35 tuổi này có thể khiến anh không thừa nhận thống kê sau đây: Ibra chính là tiền đạo bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn nhất ở Premier League mùa này. Thống kê này không rõ ràng như các thống kê về số bàn thắng hay đường kiến tạo, do định nghĩa “cơ hội ngon ăn” có thể gây tranh cãi, nhưng vẫn đủ để nói lên nhiều điều về phong độ lẫn hiệu quả của chân sút đang dẫn dắt hàng công đội bóng áo đỏ.

Opta định nghĩa “cơ hội ngon ăn” là khi “bạn trông đợi cầu thủ sẽ ghi bàn”, đồng thời cũng làm rõ rằng họ chỉ tính đó là một cơ hội ngon ăn khi “cầu thủ thực sự dứt điểm”, tức một đường căng ngang cách chân tiền đạo gang tấc sẽ không được tính là cơ hội ngon ăn. Trở lại với Zlatan, anh đã bỏ lỡ 6 tình huống có thể ghi bàn như thế ở mùa giải này. Đứng thứ 2 trong danh sách là Theo Walcott và Jermain Defoe (đều 5 lần sút hỏng), một người vốn không phải tiền đạo dù thích đá tiền đạo, còn người kia là một chân sút thường thường bậc trung đã luống tuổi. Zlatan, trong khi đó, là tay săn bàn khét tiếng bốn cõi ở châu Âu.

Tuổi tác rõ ràng đang bắt kịp chân sút này, và Ibrahimovic đã được trải nghiệm rằng Premier League không phải là Ligue 1 để anh mặc sức tung hoành ngang dọc. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng Man United cũng không phải là PSG để có thể mặc tình đá ra sao với đối thủ nào ở giải quốc nội vẫn thắng.

Ibra vô duyên thì ai ghi bàn bây giờ?

Nếu ở PSG, Ibra nhận được sự hỗ trợ của những tiền vệ giỏi nhất giải đấu, thì hàng tiền vệ Old Trafford thậm chí khó có thể liệt vào Top 4 những tuyến giữa hay nhất ở Premier League. Nếu người hỗ trợ bạn là một Marouane Fellaini vụng về, một Paul Pogba lúc hay lúc dở, và một Juan Mata ít khi chịu di chuyển, thì bạn tốt nhất là nên xác định phải tự mình làm hầu hết mọi việc. Ibra không còn cả sức lực lẫn khả năng thích nghi của tuổi trẻ để làm điều đó (thật trớ trêu, cũng chính vì thế mà đối thủ cạnh tranh của tiền đạo người Thụy Điển, đội trưởng Rooney, giờ đang bó gối trên ghế dự bị).

Hàng công đã, đang và có thể sẽ còn là vấn đề lớn với Mourinho trong cả mùa giải này. Cho tới thời điểm này, HLV người BĐN đã sử dụng mọi chân sút mà ông có trong tay, và người đang có hiệu suất ghi bàn theo số phút ra sân tốt nhất là Marcus Rashford, 3 bàn trong 403 phút ở Premier League - tức 134 phút/1 bàn, một cầu thủ mới 18 tuổi. Để so sánh, Ibra ghi 4 bàn trong 720 phút, tương đương 180 phút/1 bàn.

Thật ra, hiệu suất 2 trận 1 bàn không phải là quá tồi với một tiền đạo đã 35 tuổi và vẫn mới ra mắt được vài tháng. Nhưng vấn đề là những gì Ibrahimovic, cũng như Man United đang thể hiện, khiến rất ít CĐV áo đỏ tin rằng anh có thể duy trì được hiệu suất như thế trong cả mùa giải. 6 trận đã qua ở Premier League, Man United ghi được 5 bàn và không có trận nào ghi được hơn 1 bàn. Họ đơn giản cần chân sút đá chính của mình phải làm tốt hơn nữa.

Trong sơ đồ 4-2-3-1 mà Mourinho sử dụng, với các HLV khác, người đá ở số 1 thường cũng là người tốc độ nhất trong đội hình của họ (Sergio Aguero ở Man City, Roberto Firmino ở Liverpool, Harry Kane ở Tottenham…). Những cầu thủ đó sẽ không chỉ tìm kiếm cơ hội dứt điểm, mà còn gây sức ép và kéo căng hàng thủ đối phương. Ibra không làm được điều nào trong tất cả những điều đó. Thật ra, anh có lẽ là cầu thủ chậm chạp nhất trên hàng công áo đỏ lúc này. Kết quả là các đối thủ của Man United dễ dàng tìm ra cách hóa giải thế trận tấn công của họ.

Còn quá sớm để gọi Ibra là một thất bại tại Old Trafford, nhưng cũng sẽ không ai ngạc nhiên nếu tháng 1 này, Mourinho ráo riết săn lùng một tiền đạo nữa.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm