Ibrahimovic lại biến Chelsea thành 'những đứa trẻ khóc nhè'

10/03/2016 06:07 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea như những đứa trẻ khóc nhè, hình ảnh này lại tái diễn khi Zlatan Ibrahimovic ghi bàn ấn định tỉ số 2-1 trận lượt về vòng 1/8 Champions League.

Bàn thắng ở phút 67 của Ibra chấm dứt hy vọng của Chelsea. Trước đó tỉ số là 1-1, Chelsea chỉ cần ghi 1 bàn là gỡ hòa với PSG (so tỉ số chung cuộc, Chelsea thua 1-2 ở lượt đi). Nhưng với bàn của Ibra, Chelsea phải ghi thêm 3 bàn nữa mới chiến thắng do luật bàn thắng sân khách. Bàn thắng của Ibra do đó mang tính quyết định.

Các CĐV trên internet được dịp trêu tức Chelsea. Họ chế ra bức ảnh cầu thủ Chelsea đồng loạt biến thành những đứa trẻ khóc nhè mếu máo. Hình ảnh là một sự khiêu khích khi mùa giải trước, Ibrahimovic nhận thẻ đỏ ở trận lượt về vòng 1/8 trước Chelsea trên sân Stamford Bridge.

Ibra phạm lỗi với Oscar khiến anh này lăn ra đau đớn. Ibra đã rụt chân lại, nhưng pha tranh chấp 5-5 này vẫn luôn bị phạt rất nặng.





Mùa trước (trên) và mùa này (dưới)


Ngôi sao người Thụy Điển rất cay cú khi cầu thủ Chelsea lao tới trọng tài Björn Kuipers (Hà Lan), gây sức ép để ông này rút thẻ đỏ trực tiếp. Sau trận đó, Ibra mỉa mai: “Tôi không biết liệu nên tức giận hay cười đây. Khi nhìn thấy trọng tài rút thẻ đỏ, tôi nghĩ 'thằng cha này không hiểu nó vừa làm gì đâu'. Đó không phải điều tệ nhất. Điều tệ nhất là khi tôi nhận thẻ đỏ, cầu thủ Chelsea vây quanh tôi. Tôi cảm thấy như bọn nhóc con khóc nhè đang vây kín lấy mình”.

Lần này Ibra lại khiến Chelsea phải khóc nhè, nhưng không phải sau một thẻ đỏ, mà nhờ bàn thắng quyết định của mình.

Clip trận Chelsea 1-2 PSG


HD
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm