Hàng công Man City: Aguero chưa bao giờ ngại Barca

12/03/2014 14:32 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Ở Etihad, Alvaro Negredo đã bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Victor Valdes, và cả người vào thay anh là Edin Dzeko cũng vậy. Nhưng tại Camp Nou đêm nay, Manuel Pellegrini vẫn còn một vũ khí khác: Sergio Aguero, người chưa bao giờ ngại Barca.

Thật ra, việc các chân sút Man City tịt ngòi ở lượt đi một phần xuất phát từ tấm thẻ đỏ của Demichelis đầu hiệp hai, dẫn tới thiếu hỏa lực cho các pha hãm thành và dễ dàng bị hàng thủ Barca cô lập. Một lý do khác, hàng công của họ khi đó không có Aguero.

Từng là hung thần của Barca

Sergio Aguero đã không thể tham dự trận lượt đi ở Etihad do chấn thương chân. Tuy nhiên, chân sút người Argentina đã bình phục và sẵn sàng tỏa sáng ở trận đối đầu với đội bóng mà anh từng 6 lần sút tung lưới sau 10 lần chạm trán tại La Liga, hồi còn khoác áo Atletico Madrid (2006-11). Ngoài ra, Aguero còn có 2 đường kiến tạo thành bàn.

Ngay trong lần đầu tiên đối đầu với Barca, ở mùa giải đầu tiên khoác áo Atletico, Aguero đã sút tung lưới đội bóng này, giúp đội nhà giành được 1 điểm ngay tại Camp Nou. Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của “El Kun” tại Vicente Calderon chỉ thực sự rõ ràng sau khi Torres rời CLB này tới Liverpool. Tháng 3/2008, Atletico Madrid quật ngã Barca 4-2 với cú đúp của Aguero. Một năm sau, anh tiếp tục lập cú đúp trong chiến thắng kịch tính 4-3 của đội bóng áo sọc đỏ trắng trước Barca. Sau này, phải đến khi ghi bàn quyết định chức vô địch Premier League 2011-12, Aguero mới ăn mừng dữ dội như thế.

Lần duy nhất Aguero ghi bàn mà Atletico thất bại trước Barca là trận đấu ở vòng ba Liga 2009-10. Tại Camp Nou, Barca dẫn đến 4-0 chỉ sau 41 phút, và bàn gỡ của Aguero là không đủ để thắp lửa cho một cuộc lội ngược dòng.

Để biết về mức độ nguy hiểm của Aguero, có lẽ nên hỏi Carles Puyol. Trong hai thất bại ở Vicente Calderon, hậu vệ kỳ cựu này thường xuyên là nạn nhân của chân sút người Argentina, với những pha vặn sườn, khả năng bứt tốc đáng sợ cùng những cú sút chéo góc cực kỳ khó chịu. Tất nhiên, thủ môn Victor Valdes cũng khó quên những bàn thua ấy, và người thực hiện nó.

Chỉ kém Messi và Ronaldo?

“Trong những trận cầu quan trọng, phong độ cá nhân của các ngôi sao sẽ là chìa khóa chiến thắng”, HLV Manuel Pellegrini đã tuyên bố như thế, đồng thời ông khẳng định rằng Aguero chính là cầu thủ xuất sắc thứ ba thế giới, chỉ sau Lionel Messi (Barcelona) và Ronaldo (Real Madrid). Trước thềm trận lượt về với Barca, ông cũng bác bỏ mọi tin đồn về sự ra đi của Aguero. “Các đội bóng lớn đâu có bán những cầu thủ xuất sắc nhất của họ”, Pellegrini quả quyết.

Với 26 bàn/27 trận, hiệu suất “nổ súng” của Aguero thậm chí còn cao hơn cả Messi (22 bàn/26 trận), Diego Costa (26 bàn/32 trận), Luis Suarez (24 bàn/27 trận), và chỉ kém mỗi Ronaldo (35 bàn/29 trận). Nhiều người cho rằng nếu El Kun không phải nghỉ đến 2 tháng vì những chấn thương bắp chân và gân khoeo thì anh đã chinh phục cột mốc 30 bàn từ lâu. Nên nhớ, trong mùa giải đầu tiên khoác áo Man City, Aguero đã ghi 30 bàn sau 48 trận, còn mùa này, anh gần đạt tới con số ấy, dù đá ít hơn nhiều.

Cho đến thời điểm này, vẫn có rất nhiều người chê trách HLV Pellegrini về sự nhầm lẫn tai hại trong chiến thắng 3-2 trước Bayern Munich, ngay tại Allianz Arena. Chiến lược gia người Chile cứ ngỡ Man City phải thắng 5-2 mới đoạt được ngôi đầu bảng, trong khi chỉ cần 4-2 là đủ. Ông rút Dzeko ra, và đưa Rodwell vào để bảo toàn tỷ số, trong khi Aguero không được ngó ngàng. Nên nhớ trước trận ấy, tiền đạo người Argentina đã ghi 6 bàn/5 trận tại vòng bảng Champions League.

Man City đang tìm kiếm một màn ngược dòng kỳ vĩ. Và kế hoạch ấy chắc chắn phải có tên Sergio Aguero. 

26 Mùa giải này, Sergio Aguero đã ghi 26 bàn sau 27 trận. Trung bình xấp xỉ 1 bàn/trận.

6 Aguero từng ghi 6 bàn vào lưới Barcelona trong quãng thời gian khoác áo Atletico Madrid (2006-2011). Tuy nhiên, chỉ có 2 bàn trong số ấy được ghi tại sân Camp Nou.

197 Chỉ cần 3 bàn nữa, Aguero sẽ đạt tới cột mốc 200 bàn thắng trong sự nghiệp của mình. Trong số này có 23 bàn cho Independiente, 101 bàn cho Atletico, và 73 bàn cho Man City.


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm