Hàng công Chelsea: Mất Costa không phải là thảm họa

07/04/2015 16:57 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chấn thương mà Diego Costa gặp phải trong trận gặp Stoke khiến cho nhiều cổ động viên Chelsea lo lắng, bởi tác động của nó tới cơ hội vô địch của Chelsea không hề nhỏ chút nào.

Trớ trêu ở chỗ, HLV Mourinho đã quyết định không cho tiền đạo 26 tuổi này ra sân ngay từ đầu, mà chỉ tung anh vào sân từ hiệp hai. Đáng tiếc, Costa chỉ hiện diện trên sân vỏn vẹn 10 phút, trước khi phải rời sân nhường chỗ cho Didier Drogba do bị nghi ngờ tái phát chấn thương.

Costa và ám ảnh chấn thương cuối mùa

Trả lời báo giới sau trận, chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định Costa sẽ phải nghỉ ít nhất hai tuần, tức là Chelsea sẽ không có sự phục vụ của anh trong các trận đấu với QPR và Man United.

Việc Costa gặp vấn đề với gân khoeo không phải là điều gì đó quá mới lạ với những ai theo dõi cầu thủ này trong màu áo Atletico Madrid. Tiền đạo gốc Brazil dính chấn thương này dày đặc nhất trong nửa cuối mùa giải trước, mùa cuối cùng trong màu áo đội chủ sân Vicente Calderon. Nó đã cướp đi cơ hội dự trận chung kết Champions League của chân sút 26 tuổi này.

Dù đã ghi được 19 bàn, Costa không hiếm lần phải vắng mặt ở mùa này vì chấn thương hay thẻ phạt. Gần nhất, tiền đạo người Tây Ban Nha bị cấm thi đấu 3 trận do hành động giẫm vào người Martin Skrtel trong trận lượt về bán kết Cúp Liên Đoàn giữa Chelsea và Liverpool. Điều này khiến anh phải mất đến ba trận đấu ở Premier League để thông nòng trở lại.

Thế nên nhiều người có quyền đặt câu hỏi: Giả sử Costa chỉ phải nghỉ hai tuần, liệu anh có nhanh chóng lấy lại được phong độ trong những trận đấu cuối cùng của Chelsea ở mùa giải này? Đội chủ sân Stamford Bridge rất cần những bàn thắng từ các chân sút để có thể hướng tới chức vô địch Premier League sau 5 năm chờ đợi. Vậy mà chân sút chủ lực của họ lại không thể ra sân.

Cơ hội để Remy làm kép chính?

Dẫu sao, các cổ động viên Chelsea cũng phần nào bớt lo lắng, khi đội bóng áo xanh có một phương án dự phòng hoàn hảo cho Costa: Loic Remy. Tiền đạo người Pháp là tác giả pha lập công quyết định mang về chiến thắng trước Stoke.

Remy hoàn toàn đủ sức thay thế Costa, ít nhất trong việc mang về những bàn thắng. Mùa này, tiền đạo 28 tuổi mang về 5 pha lập công trong 16 lần ra sân (nhưng chỉ 4 trong số đó là đá chính ngay từ đầu). Anh ý thức rất rõ mình sẽ chỉ được trọng dụng khi Costa vắng mặt và đã tận dụng triệt để cơ hội dành cho bản thân. Sẽ không nhiều người lo lắng nếu Remy lĩnh xướng hàng công trong hai trận đấu kế tiếp của Chelsea, hay xa hơn là phần còn lại của mùa giải.

Tốc độ là thứ Remy có thể làm khổ hàng thủ đối phương. Costa vừa nhanh vừa kỹ thuật, nhưng Remy thậm chí còn chơi với tốc độ tốt hơn. Khả năng di chuyển không bóng của anh chẳng thua kém Costa là bao. Trên hết, Remy rất hiểu những đồng đội xung quanh như Cesc Fabregas hay Eden Hazard.

Rất khó để so sánh Costa và Remy, bởi hai cầu thủ này có phong cách thi đấu hoàn toàn trái ngược nhau. Costa là mẫu tiền đạo không ngại va chạm, biết chạy chỗ. Ngược lại, Remy vận dụng tối đa tốc độ và sự khôn ngoan để sẵn sàng băng lên.

Điều lo lắng nhất với các cổ động viên Chelsea là trường hợp Remy cũng vắng mặt vì chấn thương. Didier Drogba, phương án dự phòng còn lại nơi hàng công đội chủ sân Stamford Bridge, đã qua thời đỉnh cao từ khá lâu. Sự xuất hiện của anh chỉ mang ý nghĩa tinh thần, chứ khó có thể trông chờ những đóng góp chuyên môn từ tiền đạo người Bờ Biển Ngà.

Còn trước mắt, Chelsea không hề quá lo lắng nếu Costa vắng mặt, bởi Remy có thể đóng thế tốt nơi hàng công.

24 Mùa này, Costa mới ra sân tổng cộng 24 trận cho Chelsea ở Premier League, thua xa so với 35 lần ra sân cho Atletico Madrid tại La Liga mùa trước.

5 Dù chỉ ra sân 16 lần, trong đó có 4 lần đá chính, nhưng Remy vẫn kịp mang về cho mình 5 bàn thắng, với 2 bàn trong 2 trận gần nhất.

27 Bộ ba Costa, Remy, Drogba đã mang về 27 bàn cho Chelsea ở Premier League mùa này, tốt hơn bộ ba mùa trước Eto’o, Ba, Torres (19 bàn).


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm