GÓC MARCOTTI: Van Gaal quá coi trọng cầm bóng. Arsenal thăng hoa. Real, Barca thực dụng

27/10/2015 18:36 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Van Gaal và Pellegrini quá cẩn trọng ở derby. Chelsea thực sự đang lao dốc. Thời điểm này, không thể cản Arsenal. Với Real Madrid và Barcelona, chiến thắng là tất cả. Đó là nhận định của chuyên gia nổi tiếng Gabriele Marcotti trong bài viết trên ESPN FC.

Derby Manchester thiếu ngôi sao lớn

Trận derby Manchester đã không phải là một màn quảng bá ấn tượng cho Premier League như kỳ vọng. Cả HLV Man United Louis van Gaal và đối thủ của ông ở Man City là Manuel Pellegrini đều đã chọn cách tiếp cận quá thận trọng, khiến trận đấu trở nên nhợt nhạt vô hồn.

Đầu tiên là cách họ bố trí đội hình xuất phát. Van Gaal rõ ràng muốn kiểm soát bóng nhiều và áp dụng lối chơi cơ học của ông ở mức độ tối đa khi bố trí 3 tiền vệ trung tâm phía trước hàng thủ. Pellegrini cũng không kém với 4 hậu vệ đều giỏi phòng ngự và cặp tiền vệ trung tâm thuần túy ưu tiên thu hồi bóng Fernando-Fernandinho. Trận đấu tẻ nhạt tới mức suốt 45 phút đầu Man United thậm chí không có tình huống dứt điểm nào.


Cơ hội đáng kể nhất lại đến từ cầu thủ trẻ Lingard

Một vấn đề khác là những ngôi sao lớn đã không có mặt. Ở các trận đấu sít sao như thế này, những người tạo ra sự khác biệt lại vắng mặt. Man City có rất nhiều ngôi sao như thế, nhưng David Silva và Sergio Aguero chấn thương trong khi Raheem Sterling, Kevin de Bruyne và Yaya Toure đã không chơi đúng với khả năng.

Về phần Man United, Wayne Rooney cũng mất hút. Juan Mata bị bắt chết và Memphis Depay ngồi trên ghế dự bị. Lựa chọn nguy hiểm nhất trên hàng công của Van Gaal là Anthony Martial, một cầu thủ 19 tuổi mới đá chính trận thứ 5 ở Premier League.

Van Gaal than phiền về một quả phạt đền Man United bị từ chối sau cú vào bóng trong hiệp 2 của Sterling với Ander Herrera, nhưng đó chỉ là một tình huống năm ăn năm thua. Ngoài pha bóng đó, hai cơ hội tốt nhất của Man United tới vào cuối trận, khi HLV người Hà Lan đã từ bỏ kế hoạch ban đầu của ông và tung Marouane Fellaini và Jesse Lingard thay cho Bastian Schweinsteiger và Mata.

Bạn có thể coi những quyết định đó là dấu hiệu của sự sáng tạo với một kế hoạch B, hoặc đặt câu hỏi là sau 15 tháng tại vị, kế hoạch A của Van Gaal vì sao vẫn chưa hiệu quả, ngay cả trên sân nhà trước một đối thủ đã nhường thế trận cho ông.

Rồi còn Rooney. Anh đã qua tuổi 30 hôm thứ Bảy, nhưng kỷ niệm sinh nhật của mình một cách nghèo nàn. Van Gaal đã nổi cáu khi được hỏi về đội trưởng của ông sau trận đấu: “Tôi phải nói mỗi tuần về Rooney, tại sao vậy? Tôi không trả lời gì về Rooney nữa, tôi chán lắm rồi”.

Nhưng báo chí vẫn sẽ nói, vì Rooney là thủ quân của Man United, là một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất ở Premier League và mới ghi được 2 bàn từ tình huống mở trong 15 trận gần nhất tại giải đấu, suốt từ tháng 4. Và anh chơi tiền đạo, trong khi Martial lại bị đẩy ra cánh.

Louis van Gaal: ‘Tôi phát ngán trước những câu hỏi về Rooney’

Louis van Gaal: ‘Tôi phát ngán trước những câu hỏi về Rooney’

HLV Louis van Gaal thừa nhận sau trận derby Manchester rằng ông sẽ không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào về Wayne Rooney bởi vì ông đã phát chán với vấn đề này.


Van Gaal thật ra vẫn có nhiều lựa chọn và sự kết hợp để tăng hiệu quả cho đội trưởng của ông, với những cầu thủ có thể được bố trí cho hàng tiền đạo bao gồm Fellaini, James Wilson (mới đá 9 phút ở đội 1 mùa này), Depay (đang có vẻ thất sủng) và Martial. Vấn đề là ông phải tìm ra phương án thích hợp nhất.

Rốt cuộc, 1 điểm đã khiến cả hai đội hài lòng. Thất bại sẽ khiến Man United đối mặt với những câu hỏi mới trong khi với Man City sẽ là mất ngôi đầu bảng. Còn trận hòa 0-0, với những vấn đề của đội chủ nhà và cơn bão chấn thương của đội khách, là điều tốt cho cả hai.

Real Madrid: Quan trọng là 3 điểm

Real Madrid đã chơi rất vất vả và phải nhờ nhiều vào phong độ xuất sắc của thủ thành Keylor Navas mới có 3 điểm trước Celta Vigo.


Một trận đấu vất vả của Real Madrid

HLV Celta Eduardo Berizzo đã tiếp cận trận đấu không chút e dè và Rafa Benitez, không có trong tay Gareth Bale, James Rodriguez và Karim Benzema, lại ưu tiên trước hết cho việc không thủng lưới, với 2 tiền vệ trụ Lucas Vazquez và Casemiro. “Tôi ưu tiên cho kết quả ở trận đấu này”, Benitez nói, hoàn toàn thành thực, và đó là chìa khóa cho 3 điểm của Madrid tối thứ Bảy. Navas đã có 3 pha cứu thua xuất thần, từ những cú dứt điểm của Pablo, Iago Aspas và Fabian Orellana, trong khi Gustavo Cabral giúp đội khách có ưu thế hơn người sau hơn nửa giờ thi đấu với một tình huống nhận thẻ đỏ không cần thiết. Vào cuối trận, John Guidetti bỏ lỡ cơ hội cân bằng tỉ số 2-2 cho Celta và bàn thứ 3 của Madrid chỉ tới vào giờ đá thêm.

Barcelona: Lì lợm chiến thắng khi thiếu Messi

Cho tới giờ, Barcelona đang giải quyết tốt vấn đề thiếu vắng Lionel Messi. Kể từ trận gặp Las Palmas, khi Messi rời sân vì chấn thương sau 7 phút, Barca đã có 6 chiến thắng trong 7 trận gần nhất ở mọi giải đấu.

Khá giống Real Madrid, đội đang chia sẻ ngôi đầu La Liga với họ, Barca đã có những chiến thắng cần thiết, như 3 điểm trước Eibar (3-1) tối Chủ nhật mà không chơi với phong độ tốt nhất. Trong những tuần gần đây, họ đã bị cầm chân tới hết hiệp 1 trước BATE Borisov, để thua ở Sevilla và cần những bàn vào cuối trận mới có thể lật ngược tình thế trước Bayer Leverkusen.

ĐIỂM NHẤN Barca 3-1 Eibar: Hat-trick của Suarez không thể che đậy khiếm khuyết

ĐIỂM NHẤN Barca 3-1 Eibar: Hat-trick của Suarez không thể che đậy khiếm khuyết

Barca đã giành chiến thắng 3-1 trước Eibar nhờ sự tỏa sáng của Luis Suarez, nhưng cú hat-trick của chân sút người Uruguay không che đậy được những khiếm khuyết của đội bóng xứ Catalunya ở hàng thủ và khu trung tuyến.


Trước một Eibar rất thiên về thể lực, Barcelona bị dẫn trước và tình thế đã trở nên khá khó khăn cho họ. Nhưng rồi Luis Suarez đã vào vai cứu tinh. Tiền đạo người Uruguay ghi bàn gỡ hòa trong hiệp 1 và 2 bàn nữa trong hiệp 2, những bàn thắng càng giá trị khi Javier Mascherano bị đuổi khỏi sân vào lúc tỉ số vẫn còn cân bằng.

Với tình hình khủng hoảng chấn thương hiện giờ, điều quan trọng nhất với HLV Luis Enrique là vượt qua vận rủi và những quyết định gây tranh cãi của trọng tài. Và Barcelona đã làm được đúng như thế.

Chelsea của Mourinho thực sự đang lao dốc

Báo chí Anh ngày thứ Hai tràn ngập những dự báo bi quan về tương lai của Jose Mourinho, hầu hết tin rằng nếu Chelsea thua trên sân nhà vào ngày Halloween trước Liverpool, đó sẽ là sự chấm dứt cho nhiệm kỳ thứ hai của Người đặc biệt.


Nỗi thất vọng của Mourinho thêm dài

Bầu không khí ở Stamford Bridge đang ảm đạm hơn bao giờ hết sau thất bại 1-2 dưới tay West Ham hôm thứ Bảy. Chelsea thực sự đang lao dốc với tốc độ khó cưỡng lại. Nemanja Matic bị đuổi khỏi sân vì 2 thẻ vàng ngớ ngẩn như nhau ngay trong hiệp 1. Chelsea bị từ chối 2 bàn thắng, một bởi công nghệ (trong gang tấc) và một bởi trợ lý trọng tài (một tình huống nhạy cảm).

Silvinho Louro, một trong các trợ lý của Mourinho, cũng bị đuổi lên khán đài vì chỉ trích trọng tài. Thêm sự cố xảy ra trong đường hầm dẫn ra sân ở giờ nghỉ khiến chính Mourinho cũng phải rời băng ghế chỉ đạo và sẽ đối mặt với một cuộc điều tra của LĐBĐ Anh FA trong những ngày tới vì tình nghi lăng mạ trọng tài.

Điều trớ trêu là khi HLV của họ đã đứng trên khán đài, các cầu thủ Chelsea lại chơi tốt hơn. Dẫu vậy, với 1 chiến thắng sau 6 trận ở mọi giải đấu, 7 thất bại trong vòng 3 tháng (bằng số trận thua của Mourinho ở Chelsea suốt 19 tháng trước đó) và xếp hạng 15 trên bảng xếp hạng, Chelsea vẫn đang ngập trong vấn đề.

Aubameyang thật đáng sợ!

3 ngày sau khi lập một hat-trick ở the Europa League, Pierre-Emerick Aubameyang lại ghi 3 bàn tại Bundesliga khi Borussia Dortmund đè bẹp Augsburg 5-1 (2 bàn kia là của Marco Reus).

Sự chuyển đổi suôn sẻ của tiền đạo người Gabon từ Juergen Klopp sang Thomas Tuchel thật ấn tượng. Ít cầu thủ kết hợp được trí thông minh, khả năng di chuyển và tốc độ kinh hoàng như Aubameyang: Anh đã ghi 20 bàn ở mọi giải đấu (nên nhớ, giờ mới là tháng 10) và là tâm điểm trong mọi phương án chiến thuật của Tuchel.

Dù HLV 42 tuổi Tuchel rất hay xoay tua, Aubameyang đã đá chính mọi trận của ông ở Bundesliga mùa này.

Lúc này, không thể cản Arsenal

Arsenal đã trải qua nhiều ảo ảnh trong những mùa giải qua, nhưng lần này họ đang tỏ ra thực sự đáng gờm. Everton là một đối thủ khó nhằn, nhưng Pháo thủ đã kiểm soát thế trận từ sớm vào thứ Bảy và không bao giờ quay đầu lại (dù Petr Cech quả cần tới một pha cứu thua ngoạn mục vào cuối trận để đảm bảo 3 điểm ở lại Emirates, chiến thắng cho đội chủ nhà là xứng đáng).


Giroud đá chính và ngay lập tức tỏa sáng

Gabriel đá chính thay Per Mertesacker, Alex Oxlade-Chamberlain thay Aaron Ramsey và Olivier Giroud chứ không phải Theo Walcott dẫn dắt hàng công, nhưng Pháo thủ vẫn duy trì được sự tích cực, hiệu quả và gắn kết về chiến thuật.

Với Giroud, chuỗi trận ấn tượng vừa qua của Walcott có vẻ đã thôi thúc tiền đạo người Pháp phải tập trung và nỗ lực hơn. Anh giờ đã có 4 bàn trong 5 trận gần nhất và 5 bàn chỉ trong 161 phút có mặt trên sân.

Mihajlovic mạo hiểm dùng thủ môn 16 tuổi

Những ai còn nhớ ngày tháng anh còn chơi bóng sẽ xác nhận rằng Sinisa Mihajlovic là một chiến binh không khoan nhượng. Hôm Chủ nhật, ông bước ra sân San Siro và bị chào đón bởi một tấm băng-rôn khổng lồ chỉ trích cả anh và, như mọi khi, Phó Chủ tịch AC Milan Adriano Galliani.

Đội bóng của Mihajlovic đã không thắng trong một tháng rồi và mới đây thua cả đội B của Inter Milan trong một trận giao hữu giữa tuần. Vậy Mihajlovic đã làm gì vào cuối tuần?

Ông loại thủ môn Diego Lopez, một điểm sáng của Milan và là một trong những người nhiều kinh nghiệm nhất đội, khỏi đội hình xuất phát và thay bằng Gianluigi Donnarumma, thủ thành mới 16 tuổi. Donnarumma sinh năm 1999, đúng vào năm mà đồng đội của anh là Philippe Mexes có trận chuyên nghiệp đầu tiên.

Rủi ro với một cầu thủ còn quá trẻ là nếu anh ta phạm sai lầm, sự tự tin của anh ta sẽ bị hủy diệt. Điều đó không xảy ra, nhưng Donnarumma không hoàn toàn vô tội trong bàn thắng của Sassuolo. Một câu hỏi: Phải chăng Mihajlovic tin Donnarumma là một thiên tài đủ sức thay thế Lopez?

Dybala tạo cảm hứng cho Juventus

Không hiểu vì lý do gì, Paulo Dybala trở thành vật tế thần cho phong độ kém cỏi của Juventus ở giai đoạn khởi đầu Serie A mùa này. Nhưng anh đang thay đổi định kiến đó. Dybala mới 21 tuổi, chịu sức ép lớn từ cái giá chuyển nhương 32 triệu euro và phải vào vai chính ngay lập tức ở một đội bóng đang chịu nhiều tổn thất do chấn thương và sự ra đi của những cầu thủ quan trọng.

Dù vậy, Dybala vẫn đã ghi bàn hoặc kiến tạo hơn một nửa số bàn của Juve ở Serie A mùa này. Những ai than phiền về việc anh hay để mất bóng hẳn chưa hiểu rằng Dybala cũng không ngần ngại tung ra những cú sút hay đường chuyền khó. Cầu thủ người Argentina đã chơi cực hay ở chiến thắng 2-0 trước Atalanta hôm Chủ nhật, mở tỉ số và kiến tạo cho Mario Mandzukic ghi bàn thứ 2. Juve giờ chỉ còn vị trí thứ hai 6 điểm.

Trần Trọng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm