Everton 2-1 Man City: Bị Lukaku hạ gục, Pellegrini tức điên vì trọng tài

07/01/2016 06:59 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Những sơ hở trong phòng ngự khiến Man City bị chủ nhà Everton đánh bại 2-1 trong trận bán kết lượt đi cúp Liên đoàn Anh diễn ra sáng nay.

Lối chơi tấn công mạnh mẽ và đầy tốc độ của Everton khiến hàng phòng ngự không có Vincent Kompany của City nhiều phen chao đảo. Một trong số đó được tưởng thưởng bằng bàn thắng cuối hiệp 1 của Funes Mori. Jesus Navas gỡ hòa cho City sau khi vào sân thay người ở hiệp 2 nhưng ngay sau đó Romelu Lukaku lại trừng phạt hàng thủ lỏng lẻo của đội khách bằng quả đánh đầu cận thành trong tư thế trống trải, ấn định chiến thắng 2-1 cho chủ nhà.

Đáng tiếc là sau đó Lukaku dính chấn thương mắt cá phải rời sân. Nếu chân sút của tuyển Bỉ phải nghỉ đấu dài ngày thì sẽ là tổn thất lớn cho Everton bởi Lukaku đang có phong độ cao. Dù sao, chiến thắng mong manh này vẫn giúp Everton chiếm lợi thế nhất định trước trận lượt về ở Etihad, vào ngày 27/1.





Lukaku ghi bàn quyết định, nhưng sau đó dính chấn thương mắt cá

Phát biểu sau trận đấu, ông Manuel Pellegrini đổ lỗi cho trọng tài khiến City thất bại nhưng tự tin là The Citizens sẽ lật ngược tình thế ở lượt về. “Trọng tài đã mắc 2 sai lầm khiến chúng tôi trả giá. Đầu tiên ông ấy công nhận bàn thắng ghi trong thế việt vị của Funes Mori. Thật khó tin là cả trọng tài chính lẫn trợ lý trọng tài đều không thổi việt vị. Sau đó chúng tôi bị bỏ qua quả penalty mười mươi của Navas. Cậu ấy bị Kevin Mirallas cản trái phép trong vòng cấm. Trọng tài cũng không thổi phạt”.




Pellegrini cho rằng bàn thắng của Funes Mori được ghi ở thế việt vị

Tuy chỉ trích trọng tài nhưng ông Pellegrini vẫn tin City sẽ giành quyền vào Chung kết cúp Liên đoàn Anh: “Nếu bạn thua 1-2 trên sân khách mà không thể thắng 1-0 ở sân nhà thì bạn không xứng đáng vào chung kết”.

Hôm 6/1, Liverpool đã giành chiến thắng 1-0 trên sân Stoke City ở trận Bán kết lượt đi còn lại.

Thông tin trận đấu

Everton: Joel; Coleman, Stones, Funes Mori, Baines; Besic, Barry; Deulofeu (Mirallas 68’), Barkley, Cleverley (Osman 46’); Lukaku (Bakary Kone 82’)

Man City: Caballero; Sagna, Otamendi, Mangala (Demichelis 46’), Clichy; Fernandinho, Delph (Jesus Navas 54’); Silva, Toure, De Bruyne (Fernando 91’); Aguero.

Ghi bàn: Funes Mori 45' +1', Lukaku 78' - Navas 76'

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm