Đừng hỏi Sir Alex sẽ làm gì?

26/09/2013 19:26 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ở Manchester lúc này, người ta đang tự đặt câu hỏi: Nếu Sir Alex ở đây, ông sẽ làm gì?

Người hâm mộ đã hỏi câu đó trong giờ nghỉ tại Etihad hôm 22/9, khi United đang bị dẫn 0-2 bởi người hàng xóm ồn ào. Người hâm mộ đã hỏi câu đó sau mỗi quyết định nhân sự của David Moyes. Họ sẽ tiếp tục hỏi điều đó cho tới khi “Quỷ Đỏ” vươn lên dẫn đầu BXH. Và họ sẽ không ngừng hỏi lại câu ấy mỗi khi đoàn quân của Moyes nhận một thất bại dù là nhỏ nhất.

Hồi đầu mùa, nhóm CĐV nòng cốt của Man United thậm chí đã chế một câu hát: “Tới đây nào David Moyes, hãy chơi như những đứa trẻ của Fergie”.



Moyes không cần mọi người nói về Ferguson - Ảnh: Ian Hodgson

Dù Moyes có làm gì, ông cũng sẽ bị so sánh với Fergie. Những thành tựu của Sir Alex chắc chắn không giúp ích gì cho tân HLV của Man United trong việc cố gắng áp đặt cá tính của mình lên CLB và đội bóng.

Moyes đã luôn phải trả lời những câu hỏi liên quan tới Ferguson kể từ ngày đặt chân tới Old Trafford. Câu hỏi đầu tiên tới hồi tháng Bảy ở buổi họp báo ra mắt của HLV người Scotland. Câu hỏi mới nhất tới hôm thứ Ba sau thảm bại trước Man City hồi cuối tuần. Báo giới muốn biết liệu Moyes đã nói chuyện với người tiền nhiệm sau trận thua ấy chưa.

Thú vị chưa? Moyes tiết lộ ông chưa từng làm việc đó. Sir Alex có mặt ở New York suốt cuối tuần và cũng không có mặt tại Old Trafford vào đêm qua. Lúc này, đó là giải pháp tốt nhất cho mọi bên.

Hồi tuần trước, Sir Alex từng có mặt trong một chương trình của MUTV và chia sẻ đôi điều về Wayne Rooney. Đấy là một hành động đầy ý đồ nhằm giúp Moyes trong vụ Rooney hay chỉ là một phát biểu của người đã rời xa ánh đèn sân khấu? Khả năng rất cao là Ferguson chỉ chia sẻ cảm nhận bình thường của ông với số 10 của đội bóng. Nhưng dù vậy, nó cũng sẽ có tác động không nhỏ tới CLB này.



Rooney đã bị Moyes "thu phục" - Ảnh: Getty

Nhưng đây mới chỉ là những tác động ngoài ý muốn đầu tiên của Ferguson. Khi cuốn tự truyện của HLV huyền thoại ra mắt vào tháng sau, những chuyện gì có thể xảy ra?

Khi cuốn sách được công bố, Sir Alex sẽ lại là tâm điểm của báo giới. Sẽ lại có những cuộc họp báo, những buổi giới thiệu sách, những cuộc thảo luận trên truyền hình. Và sự so sánh giữa Ferguson với Moyes sẽ lại bùng lên.

Trở lại trận cầu với Liverpool, nếu bạn để ý vị trí trung tâm khán đài Stretford End ở Old Trafford đêm qua, bạn sẽ thấy một tấm băng rôn lớn mang hàng chữ “The Chosen One” (người được chọn). Rõ ràng, các CĐV United cũng cảm nhận được sức ép lên người thuyền trưởng của đội bóng. Những sự cổ vũ ấy là rất ý nghĩa với Moyes bởi cùng lúc ấy, ở đầu kia sân, CĐV Liverpool đang công kích dữ dội  HLV của họ.

Khi Man United ghi bàn ngay ở phút đầu tiên của hiệp một, Moyes đã lập tức tìm thấy động lực. Ông bắt đầu đi lại xung quanh khu vực huấn luyện trong suốt thời gian còn lại của trận đấu. Đôi tay nắm chặt, khuôn mặt mỉm cười, Moyes có vẻ sẵn sàng thách thức tất cả.



CĐV United vẫn đứng bên cạnh Moyes - Ảnh: Ian Hodgson

Màn trình diễn của United trước Liverpool không hề ấn tượng. Nhưng nó vẫn là một chiến thắng quan trọng. Khi trận đấu chỉ còn ít phút, Ryan Giggs giơ cao cánh tay kêu gọi đám đông. Ấy là lúc CĐV United bắt đầu hát vang tên HLV của họ.

Cũng ở trận đấu ấy, Moyes đã để Rooney giữ băng đội trưởng. Đấy là một lựa chọn thông minh. Chiến lược gia người Scotland đã thừa nhận hôm thứ Ba rằng đội bóng của ông không đủ chất lượng và Rooney hiện là cầu thủ xuất sắc nhất.

Sau những sóng gió vừa qua, United đã ngay lập tức tìm thấy chiến thắng. Ngay lúc này, người hâm mộ có thể lạc quan. Mọi thứ ở Old Trafford vẫn đang tiến lên, dù rất chậm.

Vậy thì đừng quan tâm tới chuyện Sir Alex sẽ làm gì nữa? Lúc này, hãy tự hỏi, David Moyes sẽ làm gì?

M.Ch
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm