Đừng chỉ hài lòng với FA Cup, Wenger!

02/06/2015 07:07 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Ở phòng khám thường có hai kiểu bệnh nhân. Kiểu thứ nhất hài lòng nhận đơn thuốc, giảm bớt liều lượng và nghĩ rằng sẽ hồi phục. Kiểu thứ hai, nhận cùng đơn thuốc, nhưng thiếu tự tin. Họ săm soi tác dụng phụ, lo ngại sẽ bị đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, dị ứng da,…

1. Arsene Wenger dường như thuộc về kiểu thứ hai. Khi dược hỏi về mùa giải tới và triển vọng mua sắm, ông hầu như chỉ nói về sự gắn kết và khẳng định rằng đó là yếu tố quan trọng nhất của một đội bóng thành công.

Và điều gì sẽ tác động tới sự gắn kết của Arsenal? Mua sắm. Tất nhiên, ý Wenger nói tới việc mua sắm vội vàng, không suy nghĩ, mua đắt,… Nhưng các CĐV sẽ nghĩ rằng ông đã từ chối một cơ hội tốt để chỉ việc móc hầu bao của Stan Kroenke và ve vẩy nó trước mũi của các ngôi sao từ La Liga.

Những người chỉ trích cho rằng chính sự thận trọng đã kìm hãm Arsenal. Việc ông tuyên bố rằng Gareth Bale và Paul Pogba quá tầm với tạo cảm giác về một HLV thiếu tham vọng. “Tôi không chống lại việc tiêu tiền, nhưng tôi muốn sự hợp lý giữa giá cả và chất lượng”, Wenger lý giải. Và cả sự gắn kết nữa. Dường như ông lo ngại rằng bất cứ bản hợp đồng mới nào cũng sẽ phá vỡ kết cấu của đội bóng ở mùa giải vừa qua.  

Chứng kiến cách Arsenal hành hạ Aston Villa ở Wembley, nhiều người nhớ lại những nhận xét của Louis van Gaal và Jose Mourinho. Van Gaal bảo “Arsenal có một đội bóng chất lượng hơn Chelsea”, còn Mourinho thì khẳng định Arsenal cần 4 cầu thủ nữa để sánh với đội hình Invincible (vô địch và bất bại mùa 2003-04).

2. Hãy coi chừng những lời khen từ những HLV kình địch. Arsenal hay như thế, thì theo logic, lẽ ra họ phải giành nhiều danh hiệu hơn chứ? Đáng lẽ Wenger thỉnh thoảng phải tự vấn mình như thế, nhất là khi đội bóng của ông vừa trải qua trận chung kết chênh lệch nhất trong vòng hơn 2 thập kỷ qua.

Arsenal chỉ xếp thứ ba ở Premier League, nhưng ở Wembley, họ mang bộ mặt của một ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Liệu ở mùa giải tới, Wenger có sẵn sàng mạo hiểm hơn một chút với sự gắn kết mà Pháo thủ đang sở hữu?

Ông đã từng làm thế với Mesut Oezil, một trong những cầu thủ nổi bật ở trận đấu ấy, và ngày càng thích nghi với bóng đá Anh. Tương tự là Alexis Sanchez, bản hợp đồng có lẽ là hời nhất mùa giải và đã ghi một trong những bàn thắng đáng nhớ nhất ở Wembley. Giờ là lúc ông cần phát huy điều đó, thay vì thụt lùi vào vỏ ốc của sự an toàn.

Pháo thủ sẽ không sẵn sàng bỏ ra 80 triệu bảng để sở hữu Gareth Bale, nhưng họ hoàn toàn có thể nhắm Karim Benzema, Sami Khedira hoặc Arturo Vidal - những ngôi sao được cho là sẽ thực sự nâng tầm Arsenal. Nhưng Wenger có vẻ như không mấy quan tâm. “Chúng tôi đã mua sắm tích cực trở lại, và đội bóng đã trở lại thời kỳ đỉnh cao. Chúng tôi sẽ không tham gia vào những vụ chuyển nhượng đình đám nữa”, ông quả quyết.

3. Wenger có vẻ rất hài lòng với những gì ông đang có trong tay. Đó là Santi Cazorla, cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết Cúp FA, và có giá 15 triệu bảng. Đó là Francis Coquelin, một sản phẩm từ lò đào tạo trẻ. “Bạn phải nhìn vào chất lượng thực sự của cầu thủ”, ông hể hả. Chiến lược gia người Pháp bảo rằng mọi người sẽ thấy Arsenal thực sự đứng ở đâu khi họ gặp Chelsea ở trận tranh Community Shield vào ngày 02/08 tới.

Nhưng phải chăng đó là một cái cớ để trì hoãn việc mua sắm, hoặc tệ hơn nữa, là một lý do để thoái lui. Nên nhớ, ở thời điểm đó, các đội bóng lớn cần phải ổn định tương đối về nhân sự để chủ động cho mùa giải mới.

Arsenal đang sở hữu sân bóng 60 nghìn chỗ ngồi, ăn đứt Stamford Bridge, với giá vé cao nhất trong lịch sử. Họ chưa có đội hình tốt như Chelsea, nhưng có thể tốt hơn, nếu đủ tham vọng.

Vấn đề là liệu Wenger có chấp nhận mạo hiểm một chút hay không?

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm