Đối thoại - Michael Carrick: Man United đủ sức lật đổ Bayern

06/04/2014 13:42 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi không coi chiến thắng là điều hiển nhiên”, Carrick mở đầu cuộc phỏng vấn với tờ Guardian (Anh), như một lời giải thích rằng anh luôn sẵn sàng đối mặt với những khó khăn của Man United ở mùa này.

“Nếu bạn thích cảm giác được ai đó vỗ lưng khen ngợi thì cũng phải chuẩn bị cho những lúc tồi tệ”, Carrick nói với giọng điệu của một người từng trải.

“Tôi từng xuống hạng và sẽ không bao giờ quên”

Chứng kiến tiền vệ 32 tuổi thi đấu trong màu áo Man United, ít ai còn nhớ tới thời điểm anh ra mắt West Ham vào năm cuối của thế kỷ trước. “Tôi đã xuống hạng với West Ham và không bao giờ quên điều đó. Xuống hạng, chơi ở Championship, tôi luôn nhắc nhở bản thân mình về điều đó. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác đó, tôi không cho phép mình quên. Những điều không như mong muốn sẽ thức tỉnh bạn, giúp bạn mạnh mẽ hơn”.

Carrick đang cùng Man United trải qua giai đoạn khó khăn. Nhà ĐKVĐ Premier League đang đối mặt với nguy cơ trắng tay mùa này và không được dự Champions League mùa tới. Trong khi chỉ có vài CĐV Man United nhìn nhận vấn đề một cách lạc quan, thì Carrick có lý do để tin vào sự hồi sinh trong ngắn hạn của “Quỷ đỏ”.

“Hãy nhìn Liverpool đã thay đổi nhiều thế nào từ năm ngoái tới năm nay. Mọi thứ có thể thay đổi từ mùa này sang mùa khác vì thế chúng tôi phải nhìn về phía trước, nghĩ rằng chúng tôi có thể đối mặt với những thách thức. Chúng tôi đã mua vài cầu thủ mới mùa này, có thể sẽ mua nhiều hơn vào Hè tới. Một CLB như vậy luôn luôn cố gắng để cải thiện chất lượng đội hình. Đôi lúc, một số cầu thủ cần nhiều thời gian để thích nghi, đó là văn hóa của một CLB lớn, nhưng đó không phải là vấn đề cá nhân mà là sự gắn kết của toàn đội”.

Man United đã phá hàng loạt kỷ lục buồn dưới thời David Moyes. “Nhà hát của những giấc mơ” Old Trafford đã chứng kiến hàng loạt thất bại đau đớn, khác hẳn với hình ảnh vinh quang dưới thời Sir Alex Ferguson. Nhưng Carrick vẫn đặt niềm tin ở David Moyes: “Thật khó để so sánh, họ (David Moyes và Sir Alex) là hai con người khác nhau, hai cá tính khác nhau nhưng điểm chung là đạo đức nghề nghiệp, lòng nhiệt thành và ý chí giành chiến thắng”- Carrick nói. “Moyes có những ý tưởng khác về lối chơi trong những khu vực nhất định, và ông ấy đang cố gắng để thực hiện những gì mà ông muốn. Ông ấy cần thời gian”.

Niềm tin lật đổ Bayern

Sau thất bại của Chelsea trước PSG, nếu Man United có thể làm nên điều kỳ diệu trên sân nhà của Bayern ở trận tứ kết lượt về, họ có thể là đại diện duy nhất của bóng đá Anh góp mặt ở bán kết Champions League mùa này. Nghe chừng mong manh, nhưng Man United mùa này thực sự đá rất tốt ở sân khách, quay trở lại với thói quen giành chiến thắng. Thống kê trước vòng 33 Premier League chỉ ra rằng, Man United là một trong ba đội thắng nhiều trận nhất ở sân khách mùa này.

“Mùa giải chưa kết thúc. Chúng tôi vẫn đang có mặt ở Champions League, vẫn còn trận lượt về gặp Bayern Munich. Đó là một thách thức lớn nhưng chúng tôi là những cầu thủ chuyên nghiệp và có trách nhiệm phải giành chiến thắng vì CLB. Bayern sở hữu những tài năng nhưng chúng tôi đã cho thấy rằng vẫn có cách để ngăn chặn họ”, Carrick tỏ ra rất tự tin.

Với tình hình hiện tại của Man United, dễ hiểu rằng chuyến đi tới Munich thứ Tư tuần tới sẽ làm lu mờ trận chiến tại St James' Park tối qua, điều mà Carrick không hề muốn. “Tôi đã có màn ra mắt ở West Ham trong trận gặp Newcastle và tôi sẽ không bao giờ quên ngày đó. Bạn đang nói về mặt sân nơi tôi từng tới như một CĐV hàng tuần, xem Peter Beardsley, Andy Cole và Lee Clark, những ký ức khó quên”.

Carrick cũng tiết lộ rằng anh có cơ hội ký hợp đồng với Newcastle trước khi tới West Ham nhưng đã từ chối vì anh yêu mến West Ham và chưa bao giờ hối hận khi chọn CLB đó, dù với nó anh phải nếm trải cảm giác chơi ở giải hạng thấp của Anh.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm