Divock Origi: Chữ ký khôn ngoan của Liverpool

31/07/2014 20:07 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo 19 tuổi người Bỉ đã thu hút nhiều sự chú ý từ khắp châu Âu nhờ những màn trình diễn ấn tượng ở Ligue 1 mùa trước, và Divock Origi được coi là sự thay thế tốt nhất cho Christian Benteke với HLV Marc Wilmots tại World Cup vào mùa hè.

2 năm trước, tuyển trạch viên của một CLB hàng đầu châu Âu nói sau một trận của đội U19 Lille: “Tốc độ, sức mạnh, đỡ bóng bước một, kỹ thuật, cậu ấy có rất nhiều thứ”. Ông đang nói về Origi. Vào lúc đó, chữ ký 10 triệu bảng của Liverpool mới 17 tuổi và đang chập chững những bước đầu vào thế giới bóng đá chuyên nghiệp đỉnh cao.

Bất cứ khi nào Origi ra sân trong các đội U17, U19 và dự bị của Lille, anh luôn là người thu hút nhiều sự chú ý nhất. Anh là người nổi bật nhất trong “thế hệ 1995” ở CLB Pháp. Năm 16 và 17 tuổi ở các giải cấp vùng, Origi tàn phá mọi hàng thủ. Khi cựu HLV Lille Rudi Garcia (giờ dẫn dắt Roma) trao cho anh cơ hội ra mắt ở đội 1 vào tháng 2/2013, vẫn còn 2 tháng rưỡi nữa mới tới sinh nhật 18 tuổi của Origi. Ngay tối hôm đó anh ghi bàn, nhưng tất cả chỉ là khởi đầu. Cả 10 trận đầu của anh ở Ligue 1 đều là vào sân từ ghế dự bị, đồng nghĩa với việc anh chỉ đá 161 phút trong cả mùa giải 2012-13 ở giải đấu cao nhất nước Pháp.

2013-14 là mùa giải bước ngoặt với anh: Origi ra sân 1.285 phút ở Ligue 1, đá chính 12 trận và 18 lần vào sân từ ghế dự bị, với tỉ lệ ghi một bàn mỗi 257 phút. Với tất cả những tiến bộ ở Lille, thời khắc làm thay đổi sự nghiệp của anh lại diễn ra cách thành phố miền Bắc nước Pháp 400 km. Ở sân tập Bodymoor Heath của Aston Villa, ngày 3/4, Benteke dính một chấn thương gót chân khiến anh sẽ vắng mặt ở World Cup 2014 cùng ĐT Bỉ.

Origi được lựa chọn thay thế. Anh là một gương mặt quen thuộc với các HLV tên tuổi ở Bỉ và đã chơi rất hay cho mọi cấp độ trẻ của Quỷ đỏ. Khi Wilmots lên danh sách cuối cùng 23 người tới Brazil, truyền thông Bỉ nói Origi là một lựa chọn bất ngờ, nhưng ở Nam Mỹ, anh đã chứng tỏ điều ngược lại.

Tại World Cup, Origi thể hiện những phẩm chất mà các CĐV Liverpool sẽ phải đợi 12 tháng nữa mới được chứng kiến tận mắt: Khả năng lẻn ra sau các hàng thủ đối phương dù có hay không có bóng, sự sắc sảo trong vòng cấm địa, những cú sút đầy uy lực và trên tất cả, tốc độ.

Nhưng ngay cả thế, Origi vẫn chưa phải là một cầu thủ hoàn thiện. Những quyết định anh đưa ra đôi khi còn vội vã, dễ mất bóng và lối chơi có phần quá hoang dã. Tuy nhiên, nếu mọi chuyện diễn ra đúng như dự kiến của Liverpool, tuyên bố của HLV Brendan Rodgers trong ngày ra mắt Origi hôm thứ Ba, rằng “anh ấy sẽ là một trong những tài năng đáng chờ đợi nhất thế giới bóng đá”, hoàn toàn có thể thành hiện thực.

Thể lực và thể hình, nguồn năng lượng dồi dào của anh, cùng với kỹ thuật, tốc độ và nhãn quan làm bàn, cộng thêm một thái độ cầu tiến, sẽ rất ngạc nhiên nếu Origi không thành công ở những sân chơi lớn nhất trong vài năm nữa.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm