ĐIỂM NHẤN vòng 14 Premier League: Quá yếu bóng vía, Arsenal sẽ khó vô địch Premier League

30/11/2015 10:29 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Hãy cùng phóng viên của tờ The Telegraph nhìn lại những điểm nhấn của vòng 14 Premier League. Tinh thần yếu ớt của Arsenal là tiêu điểm.

Khi chứng kiến Mesut Oezil, Alexis Sanchez và Santi Cazorla kết hợp tuyệt vời, phối hợp như múa bale, thực hiện các động tác thôi miên hậu vệ đối phương, không thể không tin Arsenal có thể và sẽ cạnh tranh chức vô địch Premier League.

Không đội bóng nào ở Anh luân chuyển được quả bóng như thế. Không đội bóng nào ở Anh có thể mê hoặc khán giả theo cách đó. Và khi bạn kết hợp vẻ đẹp đó với thành tích phòng ngự khá tốt (chỉ để thua nhiều bàn hơn Man United và Tottenham), rõ ràng ta thấy đó là những thành tố cho thành công.

Đặc biệt dường như không đội bóng nào… muốn vô địch. Manchester City bong ra từng mảnh, Man United đá thật ngớ ngẩn, Leicester chắc chắn không thể duy trì đà thăng tiến này, trong khi Chelsea, có lẽ chúng ta đã nói đủ về sự xuống dốc của họ rồi. Đây quả là một tình cảnh kì lạ, Spurs và Liverpool có thể bất ngờ trở thành các ứng viên.



Mất Sanchez là Arsenal hoang mang

Trước trận hòa với Norwich hôm Chủ nhật, đội bóng của Arsene Wenger đã thua trận thứ ba của mùa giải - không phải một thống kê thảm hại nhưng chắc chắn cũng không xuất sắc. Nó chỉ ra điểm yếu tinh thần. Họ không nắm bắt được chiến thắng. Nó một lần nữa thể hiện ở Carrow Road.

Sau đó, Wenger nói đội bóng đã kiệt sức và Norwich khỏe hơn trong hiệp 2.

Không chắc chắn, tuy nhiên, đó là lý do thật sự khiến Arsenal không lên đỉnh cao. Bây giờ, bạn có thể nói về các chấn thương suốt cả ngày. Mất nhiều cầu thủ sẽ khiến đội bóng suy yếu. Nhưng khi Sanchez tập tễnh vì đau gân khoeo, các đồng đội dường như hoang mang hơn bất cứ sự kiện gì khác, và tập thể mất tinh thần vì mất người dẫn đầu.

Còn lý do gì để giải thích cho lối chơi thiếu trực diện với mong muốn thắng bằng mọi giá? Nếu năng lượng xuống thấp, sẽ khó có quyết tâm chọc thủng phòng tuyến đối phương.

Mùa giải vừa mới bắt đầu. Vẫn còn nhiều thời gian. Arsenal có thể thu xếp lại để trở nên khác biệt. Nếu điều đó xảy ra, vinh quang vẫn chờ đợi. Một buổi chiều đầy gió và ẩm ướt ở Norfolk sẽ bị lãng quên khi chiếc cúp đợi họ ở tháng 5 đầy nắng.

Cầu thủ xuất sắc nhất vòng: Junior Stanislas


Clip trận hòa kịch tính Bournemouth - Everton

Junior Stanislas phải chiến đấu vất vả để giành suất thi đấu tại Bournemouth. Vì thế, anh hẳn đã rất vui vì giữ lại được 1 điểm cho đội bóng của mình, bằng cách ghi cú đúp trước Everton, san bằng tỉ số ở phút 98 bằng cú đánh đầu. Đó là cú dứt điểm ấn tượng nhất vòng đấu. Ít nhất, Stanislas đã đặt dấu ấn.

Người hùng của vòng đấu: Sam Allardyce



Sam Allardyce giúp Sunderland thắng, trắng lưới 2 trận liên tiếp

Không như Remi Garde, người chẳng khơi gợi gì mới mẻ từ khi dẫn dắt Aston Villa, Sam Allardyce đã đạt được điều ông luôn mong muốn. Ông cần một hàng thủ chắc chắn, cần những trận sạch lưới. Sunderland đã làm được điều đó 2 lần. Họ đánh bại Crystal Palace 1-0 và hạ Stoke City 2-0.

Tội đồ của vòng đấu: Mike Dean



Thẻ đỏ của Shawcross gây tranh cãi. Trọng tài Mike Dean được cho là đã mắc sai lầm

Các phóng viên, bình luận viên luôn cố gắng công bằng với các trọng tài. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, bạn phải thất vọng. Mike Dean thật sự nghĩ cú vào bóng của Ryan Shawcross với Duncan Watmor của Sunderland xứng đáng nhận thẻ vàng thứ hai? Thậm chí, nếu hậu vệ của Stoke không vào trúng bóng (thực tế là trúng), cũng chưa chắc đã đáng nhận thẻ vàng. Hy vọng Dean biết, xem lại và hối tiếc vì quyết định của mình.

Gia Hưng
Theo The Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm