ĐIỂM NHẤN Schalke 2-3 Man City: Khác biệt đẳng cấp. Chiến thắng của Guardiola

21/02/2019 09:19 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Schalke 2-3 Man City. Từ khi City bốc được lá thăm vòng 1/8 Champions League mang tên Schalke 04 thì người ta có lẽ không bất ngờ với chiến thắng của họ. Đội bóng Anh đơn giản là mạnh hơn đối thủ.

VIDEO Schalke 2-3 Man City: Thiếu người, Man City vẫn thắng ngoạn mục

VIDEO Schalke 2-3 Man City: Thiếu người, Man City vẫn thắng ngoạn mục

Man City đã phải rất vất vả mới có thể giành chiến thắng 3-2 trước Schalke ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Ở trận lượt về, HLV Pep Guardiola sẽ không có sự phục vụ của Nicolas Otamendi vì cầu thủ này đã phải nhận thẻ đỏ ở phút 68.

Schalke 04 sợ sệt, “mời” City tấn công

Dù đá sân nhà nhưng đội bóng Đức ngay từ đầu đã cho thấy họ chấp nhận làm “cửa dưới” khi chọn chiến thuật 5-4-1 để tiếp cận trận đấu. Schalke chủ yếu chỉ trông chờ vào bóng bổng và họ thực sự tỏ ra sợ sệt đối thủ nên chấp nhận để City kiểm soát bóng, chiếm lĩnh thế trận.

Chiến thuật chơi phòng ngự của đội bóng vùng Ruhr không khác gì lời mời gọi City tấn công và sự nhún nhường quá rõ ràng của đại diện Bundesliga càng củng cố thêm sự tự tin cho đội đang dẫn đầu Premier League. Và khi City đã có được sự tự tin thì sự vượt trội về chất lượng kỹ thuật của họ càng được thể hiện so với đối thủ.

Chú thích ảnh

Đã hai lần VAR giúp Schalke ghi bàn nhưng ngay cả VAR cũng không đủ giúp họ tránh khỏi thất bại chứ chưa nói đến chiến thắng. Điều đó đủ cho thấy City chơi bóng với tâm thế thoải mái và tự tin ra sao. Ngay cả khi đội bóng Anh bị Schalke dẫn trước 2-1 và chỉ còn chơi với 10 người do Otamendi bị truất quyền thi đấu, người ta vẫn không thấy họ lùi bước.

Vẫn những pha lên bóng tấn công miệt mài, vẫn với sự tự tin quen thuộc. Và cuối cùng chuyện gì phải đến đã đến khi Leroy Sane rồi Sterling ghi liền 2 bàn thắng chỉ trong ít phút cuối trận giúp City ngược dòng thắng lại 3-2.

Chiến thắng của Pep Guardiola

Sergio Aguero, Leroy Sane và Raheem Sterling là những người ghi tên mình lên bảng điện tử trong chiến thắng 3-2 của City trước Schalke 04 nhưng trên hết đây là chiến thắng của Pep Guardiola.

HLV người Catalunya hẳn một lần nữa thấy mình may mắn vì ông sở hữu quá nhiều ngôi sao tấn công chất lượng mà không nhiều HLV có được lúc này. De Bruyne, Bernardo Silva, Mahrez, Aguero, David Silva, Leroy Sane, Sterling... Tất cả đã phô bày chiều sâu lực lượng tấn công đáng thèm muốn của City và Pep không phải lo lắng nếu ngôi sao nào đó vắng mặt hay mất phong độ.

Chú thích ảnh

Nhưng quan trọng không kém là Pep đã đưa ra những lựa chọn nhân sự sáng suốt, dùng đúng người và đúng thời điểm. Ông để David Silva đá chính và chính Silva kiến tạo cho Aguero mở tỷ số. Ông tung Leroy Sane vào thay Aguero và chính Leroy Sane sút phạt tung lưới Schalke. Ông giữ Sterling lại tới hết trận và chính Sterling ấn định chiến thắng 3-2 cho City sau đường phát bóng dài lên của Ederson.

Lực lượng tấn công vừa dồi dào vừa chất lượng một lần nữa giúp City bù đắp cho những vấn đề trong phòng ngự khi Otamendi có trận đấu đáng quên hay khi Benjamin Mendy chưa thể trở lại. Ghi tới 3 bàn thắng và thắng ngay trên sân khách giúp City tạo lợi thế lớn trước trận lượt về ở Etihad dù Fernandinho và Otamendi không thể góp mặt vì án treo giò.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm