ĐIỂM NHẤN M.U 2-2 Burnley: Kế hoạch của Ole bị phá sản. 'Fergie Time' tái hiện ngoạn mục

30/01/2019 11:01 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay cả khi bị Burnley dẫn trước 2-0 cho đến tận phút 88 nhưng M.U vẫn kịp giành lại 1 điểm nhờ sự tỏa sáng của Paul Pogba và Victor Lindelof.

VIDEO bàn thắng Newcastle 2-1 Man City: ĐKVĐ nguy cơ bị Liverpool bỏ xa 7 điểm

VIDEO bàn thắng Newcastle 2-1 Man City: ĐKVĐ nguy cơ bị Liverpool bỏ xa 7 điểm

Man City đã bất ngờ nhận thất bại 1-2 trước Newcastle ở vòng 24 Premier League. Kết quả này khiến thầy trò HLV Pep Guardiola đứng trước nguy cơ bị Liverpool gia tăng khoảng cách trên BXH.

VIDEO: Tổng hợp diễn biến trận M.U 2-2 Burnley

Kế hoạch của Ole bị phá sản

Chú thích ảnh

M.U được thi đấu trên sân nhà Old Trafford, đang sở hữu phong độ hủy diệt dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, nhưng vẫn gặp vô số khó khăn trong cuộc tiếp đón Burnley. Một trong những lý do khiến M.U không thể hiện được màn trình diễn như ý muốn là bởi chiến lược gia người Na Uy quyết định xoay vòng đội hình: sử dụng Andreas Pereira, Juan Mata và Romelu Lukaku thay cho Ander Herrera, Jesse Lingard và Anthony Martial ngay từ đầu.

Theo đó, Romelu Lukaku được đảm nhiệm vị trí tiền đạo cắm còn Marcus Rashford di chuyển sang cánh trái. Bộ đôi tiền đạo này đã không thể hiện được phong độ vốn có, trong khi Alexis Sanchez cũng không cho thấy sự hiệu quả khi được đưa vào sân. Ở tuyến giữa, Andreas Pereira đã phạm sai lầm sơ đẳng trong bàn thua đầu tiên. Tất cả những điều này đã khiến M.U phải trả giá.

Tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Ole Solskjaer đã thừa nhận rằng: "Hôm nay Anthony không thể thi đấu vì chấn thương trong lúc tập luyện. Tuy nhiên, tôi hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại vào cuối tuần. Đó là lý do tôi đưa Romelu ra sân ngay từ đầu, bởi không có sự phục vụ của Anthony. Điều đó thật đáng tiếc".

Điều gì đến cũng đã đến

Chú thích ảnh

Tuần trăng mật của HLV Ole Gunnar Solskjaer đã kết thúc khi M.U không thể giành được chiến thắng thứ 9 liên tiếp. Mặc dù vậy, có lẽ rất khó để tưởng tượng ra chuỗi trận thăng hoa của M.U đã bị chặn đứng ngay trên sân nhà Old Trafford, trước một Burney đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng Premier League.

Thậm chí, M.U hoàn toàn đã có thể hứng chịu thất bại bẽ bàng nếu Paul Pogba và Victor Lindelof không kịp thời tỏa sáng trong thời gian bù giờ cuối trận đấu. Trước đó, Burnley đã thực sự gây bất ngờ với 2 bàn thắng của Ashley Barnes và Chris Wood.

Đây cũng là lần đầu tiên M.U bị dẫn bàn dưới thời HLV Ole Solskjaer. Sự vội vàng trong cách triển khai tấn công đã khiến M.U nhanh chóng rơi vào thế bế tắc trước hàng thủ dày đặc và thi đấu rất kỷ luật của Burnley.

"Fergie Time" xuất hiện ngoạn mục

Chú thích ảnh

Thời điểm bị dẫn trước 2 bàn khi trận đấu chỉ còn hơn 10 phút, tưởng như M.U đã sụp đổ thì tinh thần quật cường của ‘Quỷ đỏ’ cùng "Fergie Time" xuất hiện. Phút 87, Paul Pogba thực hiện thực hiện thành công pha sút phạt đền sau tình huống Jesse Lingard bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Kịch bản điên rồ được hoàn tất ở phút bù giờ thứ 2 khi Alexis Sanchez đánh đầu cận thành, tạo điều kiện để Victor Lindelof dứt điểm hạ gục thủ môn Tom Heaton. Chung cuộc, M.U gỡ hòa may mắn 2-2 trước Burnley. Thầy trò HLV Ole Solskjaer đã phản ứng và đáp trả rất tốt để không phải nhận thất bại. Thêm một màn lội ngược dòng ngoạn mục nữa, nhưng kết quả cuối cùng vẫn khiến M.U phải thất vọng khi đã đánh rơi hai điểm một cách rất không đáng.

Nhưng xét về mặt tổng thể, M.U đã có thể mất 2 điểm khi kỳ vọng rất nhiều trong cuộc tiếp đón Burnley. Thầy trò HLV Ole Solskjaer rất muốn chiến thắng, nhưng khi bị dẫn trước 0-2 thì buộc phải hài lòng với 1 điểm. Đây là Premier League. Tất cả sẽ bị trừng phạt nếu bỏ lỡ cơ hội. Đó là những gì Burnley đã làm ngày hôm nay.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm