ĐIỂM NHẤN Chelsea 2-3 Burnley: Conte đã sai lầm với Morata. Chelsea không được 'tự sát' nữa

13/08/2017 02:09 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Antonio Conte đã sai lầm khi không để Alvaro Morata đá chính. Chelsea thua không phải Burnley quá hay mà bởi họ đã "tự sát" sau những sai lầm của chính mình.

1. Morata cần phải được đá chính

Chính Antonio Conte là người đề xuất lên BLĐ Chelsea về việc cần phải mua Alvaro Morata từ Real Madrid sau khi để Romelu Lukaku rơi vào tay Man United. Cuối cùng, sau quá trình dài đàm phán, Chelsea mua được Morata với giá 70 triệu bảng.

Nhưng chỉ vài ngày sau khi có được sự phục vụ của ngôi sao người Tây Ban Nha, Conte nói trước báo chí rằng "Morata chưa có được phong độ cao nhất". Ông để Morata dự bị trong trận đấu tranh siêu cúp Anh với Arsenal và chỉ tung anh vào ở giữa hiệp hai. Trận ấy, Morata bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn. Anh cũng sút bóng ra ngoài ở loạt đấu súng 11m.

Video clip highlights bàn thắng trận Chelsea 2-3 Burnley

Video clip highlights bàn thắng trận Chelsea 2-3 Burnley

Ngay vòng 1 Premier League, ĐKVĐ Chelsea đã thất thủ 1-3 trước Burnley ngay trên sân nhà Stamford Bridge. Những cầu thủ ghi bàn bên phía Burnley gồm Sam Vokes (cú đúp) và Stephen Ward. Trong khi đó, Alvaro Morata và David Luiz là hai người lập công cho Chelsea.

Với màn ra mắt tệ hại ấy, Conte tiếp tục để Morata dự bị ở trận đầu tiên của Premier League mùa giải mới. Người được chọn là Batshuayi, đây cũng là tiền đạo đã đá chính ở trận tranh Siêu cúp Anh.  Nhưng quyết định ấy của Conte là một sai lầm. Batshuayi gần như mất tích trên hàng công của Chelsea. Tất cả những gì tiền đạo người Bỉ làm được chỉ là một cú sút gần như vô hại ở đầu hiệp hai.

Chú thích ảnh
Conte đã sai lầm khi không sử dụng Morata đá chính ngay từ đầu

Phút 58, Conte không còn kiên nhẫn được nữa.  Ông rút Batshuayi và đưa Morata vào sân. Thời điểm ấy, Chelsea đang bị dẫn 0-3 và chơi với 10 người (Cahill nhận thẻ đỏ trực tiếp). Sự có mặt của Morata đã tạo ra một luồng gió mới cho hàng công của Chelsea. Họ tấn công dễ hơn, tạo được nhiều sức ép hơn và những cơ hội cũng đến nhiều hơn.

Chính Morata là người tung ra cú đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Vẫn là anh đánh đầu chuyền bóng giúp David Luiz ghi bàn thứ 2 cho Chelsea. Chỉ tiếc là lúc ấy Chelsea chỉ có 9 người trên sân (Fabregas nhận thẻ vàng thứ hai), họ đã không thể lật ngược thế cờ trong vài phút cuối cùng. Nếu Morata được tung vào sớm, có lẽ Chelsea đã tạo ra được một kịch bản khác, thay vì thua đau ở ngày đầu ra quân.

2. Chelsea vẫn nhớ Matic

Fabregas đã được Conte sử dụng đá chính ở hàng tiền vệ 3 người. Tính sáng tạo của Chelsea vì thế tăng lên nhưng đổi lại, khả năng kiểm soát tuyến giữa của họ cũng bị giảm đi đáng kể. Kante đã có một buổi tối vất vả dù cho hàng tiền vệ của Burnley không có những cá nhân đột biến.

Chú thích ảnh
Khoảng trống Matic để lại vẫn chưa được lấp đầy

Việc phải chơi thiếu người quá sớm khiến cho Chelsea dần đánh mất thế trận vào tay đội khách.  Nhưng cũng từ vấn đề này, Chelsea cho thấy tuyến giữa của họ vẫn còn quá nhiều những khoảng trống mà nếu có Matic, tất cả đều không tồn tại. Fabregas có thể điều nhịp tốt nhưng anh lại chưa phải là người cung cấp sự hỗ trợ tuyệt đối cho Kante, người đã phải hoạt động tới 200% sức lực ở trận đấu này.

Chelsea đã mua Bakayoko, người được đưa về từ Monaco nhưng chấn thương bí hiểm đã khiến tiền vệ người Pháp chưa thể chơi trận ra mắt. Bây giờ, Fabregas lại bị treo giò (nhận thẻ đỏ), Conte sẽ đối mặt với bài toán khó là ai sẽ chơi cặp cùng Kante ở lượt trận thứ hai. "Giá mà Matic vẫn còn đó", chắc hẳn là điều mà fan Chelsea đã nghĩ tới ở thời điểm này.

3. "Tự sát" quá sớm bằng những chiếc thẻ đỏ

Ở một pha bóng không có gì nguy hiểm, Gary Cahill cầm bóng và đột phá. Anh mất đà và trái bóng vượt qua tầm kiểm soát. Khi một tiền vệ của Burnley ập vào, Cahill chủ động ngã xuống rồi đưa cái gầm giày về phía trước. Một pha bóng quá thô và dù động tác ấy không chạm vào đối thủ, trung vệ người Anh vẫn xứng đáng nhận chiếc thẻ đỏ đầu tiên của Premier League mùa mới.

Chú thích ảnh
Những sai lầm như Cahill khiến cho Chelsea "tự sát"

Đó mới là phút thứ 13 của trận đấu và Cahill đã "tự sát", đẩy Chelsea đang từ thế thượng phong trở thành kẻ lép vế trước Burnley. 3 bàn thắng đến chóng vánh trong hiệp một khiến cho Chelsea dường như không còn động lực để thi đấu nữa.

Những nỗ lực của Morata ở giữa hiệp hai giúp Chelsea có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Nhưng khi mà hưng phấn của đội ĐKVĐ đang đẩy lên cao thì nó lại kéo xuống mức thấp nhất khi Cesc Fabregas nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân ở phút 80. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã tỏ ra quá quyết liệt trong động tác vào bóng của mình trong bối cảnh anh cần phải giữ được sự điềm tĩnh để là bệ phóng cho "Pháo thủ".

Hai chiếc thẻ đỏ, hai lần "tự sát" với cùng một kịch bản. Chelsea đã thua chính họ chứ không phải vì Burnley đã chơi một trận quá hay.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm