Di Maria viết tâm thư gửi fan Man United: ‘Xin lỗi, nhưng bóng đá không phải là toán học’

07/08/2015 14:28 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bức tâm thư gửi người hâm mộ Man United, Angel di Maria đã nói lời xin lỗi, và cố gắng giải thích vì sao anh thất bại ở Old Trafford.

11 tháng rưỡi sau khi cập bến Old Trafford với cái giá kỷ lục của nước Anh, 59,7 triệu bảng, Di Maria đã chính thức nói lời chia tay. Tiền vệ người Argentina vừa chính thức chuyển tới Paris Saint-Germain với giá 44,3 triệu bảng.

Trong buổi họp báo ra mắt tại Paris, Di Maria tiết lộ rằng đây là một quyết định đã được thống nhất giữa anh và Man United, nhằm xoa dịu sự tức giận của một số CĐV Quỷ đỏ. Tiền vệ 27 tuổi này cũng đã viết một bức tâm thư nhằm cảm ơn CLB, người hâm mộ và lý giải tại sao anh lại gặp khó khăn tại Premier League.


Di Maria trong lễ ra mắt PSG

Dưới đây là toàn văn nội dung bức tâm thư của Di Maria

“Gửi Man United!

Tôi viết bức thư này để cảm ơn đại gia đình Man United vì sự ủng hộ trong một năm qua, khi tôi là một phần của câu lạc bộ.

Khi được Man United lựa chọn, tôi đã cảm thấy rất vinh dự vì tôi biết rằng CLB có ý nghĩa như thế nào, cũng như cảm nhận rõ sự tin tưởng dành tho tôi

Tuy nhiên, tôi cũng nhận thức được rằng mọi thứ đã không diễn ra đúng như chúng ta kỳ vọng và tin tưởng. Tôi rất xin lỗi vì điều đó. Đôi khi, sự nghiệp của một cầu thủ không được như mong đợi, và những điều không mong muốn vẫn xảy ra.

Tôi có thể cam đoan rằng vấn đề không phải tôi thiếu nỗ lực. Tôi đã cố hết sức mình, nhưng bóng đá không giống như toán học. Có rất nhiều thứ nằm ngoài sự kiểm soát đã tác động trực tiếp đến suy nghĩ và tình cảm của chúng ta. Tôi rất lấy làm tiếc vì mọi chuyện đã không diễn ra như tôi mong muốn, tại CLB vĩ đại này.

Tôi muốn dành lời cảm ơn đặc biệt đến Ban giám đốc và ban điều hành Man United, cũng như mọi thành viên trong đội, những đồng nghiệp của tôi, những người đã ủng hộ tôi rất nhiều. Tôi cũng muốn cảm ơn các CĐV, những người đã luôn luôn tin tưởng, tôn trọng và yêu quý tôi.

Giờ là thời khắc với PSG, nhưng một Man United hào hùng vẫn mãi mãi trong tâm trí tôi.

Chúc các bạn mọi điều tốt đẹp nhất thế giới.

Trân trọng,

Angel di Maria".

Tuấn Cương (Theo ManchesterEveningNews)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm