Dejan Lovren: Động lực từ tuổi thơ dữ dội

17/08/2014 12:44 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Thật trùng hợp khi ngay ở trận đấu đầu tiên của mùa giải, Dejan Lovren sẽ có dịp tái ngộ đội bóng cũ Southampton trong màu áo Liverpool.

Ít ai biết rằng, tuổi thơ tha phương là động lực thúc đẩy Lovren mạnh mẽ và nỗ lực hơn.

Những ngày tháng ly tán

Khi mới ba tuổi, gia đình Lovren buộc phải chọn giải pháp rời Nam Tư cũ để tránh khỏi mối đe dọa tính mạng.

Khó ai có thể tưởng tượng trung vệ được HLV Brendan Rodgers coi là Carragher mới lại trải qua tuổi thơ dữ dội như thế. Dẫu vậy, ở Lovren vẫn có một sức mạnh nội tại đủ để giúp anh thăng tiến, và giờ là vinh dự được gia nhập Liverpool, đội bóng từng 5 lần vô địch châu Âu.

HLV Rodgers đã xem Lovren, bản hợp đồng 20 triệu bảng từ Southampton, là một thủ lĩnh thực sự dù anh mới chỉ 25 tuổi. Anh chính là người ghi bàn đem về chiến thắng cho Southampton trước Liverpool ngay trên sân Anfield mùa trước. Anh là mẫu cầu thủ thông minh và cởi mở, sẵn sàng tranh luận và đưa ra quan điểm từ trải nghiệm cá nhân để thách thức những suy nghĩ cho rằng dòng người nhập cư chẳng đem lại chút lợi ích gì.

Sinh ở Zenica, vùng đất bây giờ thuộc Bosnia Herzegovina, Lovren và gia đình đã chuyển đến Đức vào năm 1992, một năm trước khi 15 người đã thiệt mạng khi khu chợ ở quê nhà của anh bị đánh bom. 8 năm sống trong sự bất an ở Munich tưởng chừng như có thể khiến Lovren xa cách bố mẹ anh. Sau khi buộc phải rời Đức, Lovren trở lại như là một người xa lạ ở Croatia. Anh gặp khó khăn trong việc nói và viết tiếng Croatia, và phải mất hai năm để có thể hòa nhập trở lại.

Trước trận đấu với Southampton vào đêm nay, Lovren cho biết: “Gia đình tôi ra đi vì chiến tranh. Nếu chúng tôi cố ở lại, thì có lẽ sẽ có thành viên nào đó phải bỏ mạng. Đó là giai đoạn tồi tệ, chúng tôi phải chuẩn bị sơ tán đến Đức, cha mẹ tôi quyết định và giải thích rằng chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Cha mẹ tôi đã ở sẵn đó trước khi chúng tôi tới. Chúng tôi mang theo ba lô và một chiếc ô tô nhỏ tới Đức. Một năm sau khi chúng tôi rời đi thì khu chợ bị tấn công, khiến nhiều người thiệt mạng. Thật khó khăn để cha mẹ tôi rời khỏi Zenica khi mới chỉ 27, 28 tuổi và nói với chúng tôi rằng: Đi nào, chúng ta cần phải sơ tán tới Đức”.

Lovren nói về những khó khăn ở miền đất mới: “Khi bạn không thể nói tiếng Đức, không biết một chút gì về đất nước ấy, bạn giống như một người mù, và với một đứa trẻ mới ba tuổi như tôi, đó quả là một thách thức. Nhưng nó vô tình giúp tôi trở nên mạnh mẽ hơn, khi chỉ cho tôi rằng cuộc đời không hề bằng phẳng, bạn sẽ kiếm được mọi thứ nhờ lao động. Tôi tự nhủ với mình rằng tôi không muốn sống cuộc đời như thế này”.

Ngã rẽ tới bóng đá

Lovren chưa từng mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, dù đã chơi cho một đội bóng nhỏ ở Munich: “Tôi chưa bao giờ mơ mình trở thành một ai đó. Khi 12, 13 tuổi, tôi nghĩ: Ừ, mình chơi bóng cũng tạm ổn. Thế rồi khi Dinamo Zagreb tiếp cận, tôi nghĩ có thể mình sẽ đạt được điều gì đấy. Nhưng lúc ấy tôi vẫn mơ về cơ hội khoác áo Bayern Munich, đội bóng mình yêu thích”.

Sau khi được đôn lên đội một Dinamo Zagreb năm 2006, Lovren giành hai chức vô địch quốc gia Croatia trong 4 năm trước khi đến Lyon với mức phí 8 triệu bảng. Khi còn ở Lyon, Lovren từng suýt nữa trở thành người của Liverpool trước khi Southampton đem anh về với mức giá 8,5 triệu bảng.

Và bây giờ, anh đã thực sự trở thành người Liverpool. Anh tỏ ra khá khiêm tốn khi được so sánh với Carragher, nhưng tin tưởng mình có thể xứng đáng với những lời khen từ HLV Rodgers.

32 Mùa trước, Lovren có 32 lần ra sân cho Southampton ở mọi mặt trận, ghi 3 bàn.

28 Lovren đã có 28 lần khoác áo đội tuyển Croatia, và là thành viên của đội tuyển Croatia ở World Cup 2014.

20 Liverpool đã phải trả 20 triệu bảng cho Southampton để có được Lovren, nhiều gấp đôi so với khoản tiền 8,5 triệu bảng Southampton chiêu mộ anh từ Lyon.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm