David Moyes im lặng nghe CĐV mắng nhiếc trên sân. CĐV United đòi phá banner 'The Chosen One'

26/03/2014 08:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thua đậm Manchester City đến 0-3 ngay trên sân nhà, HLV David Moyes đã bị CĐV Manchester United mắng nhiếc ngay trên sân.

Ông Moyes ngồi gần như bất động trong khu kỹ thuật, trong khi có CĐV Man United đứng hẳn dậy mắng nhiếc ông. Trận thua đậm cùng lối chơi nghèo nàn khiến các CĐV Man United giận dữ.


HLV David Moyes im lặng khi bị CĐV chỉ trích - Ảnh Daily Mail.

Trong khi đó, cựu HLV Alex Ferguson im lặng xem trận đấu từ khán đài. Ông có lẽ cũng chứng kiến cảnh hậu bối David Moyes bị CĐV phản ứng.


Sir Alex lặng lẽ xem trận đấu - Ảnh Daily Mail.

Tình thế có thể tệ hơn cho HLV David Moyes và Man United nếu tiền vệ Fellaini bị đuổi khỏi sân. Anh đã chỉ phải nhận thẻ vàng dù có cú đánh cùi chỏ rất lộ liễu vào mặt hậu vệ Pablo Zabaleta.


Fellaini đánh cùi chỏ lộ liễu, chỉ phải nhận thẻ vàng.


Tan trận, người quản lý đã phải đến bảo vệ banner “The Chosen One” ở khu khán đài Stretford End, ngăn không cho các CĐV quá khích đến phá banner.

“Chúng tôi đã bắt đầu trận đấu không tốt”, ông Moyes thất vọng nói sau trận. “Họ rất mạnh và chơi rất tốt, nhanh chóng ghi 2 bàn để đẩy chúng tôi vào tình thế khó khăn. Chúng tôi không đủ mạnh để gượng dậy”.

“Tôi nghĩ chúng tôi đã phải đấu lại một đội bóng thật sự mạnh, ở đẳng cấp cao hơn. Chúng tôi cần cố gắng bắt kịp đẳng cấp của đối thủ, nhưng lúc này thì chưa thể được”.

Ngược lại, HLV Pellegrini rất hài lòng: “Chúng tôi đã ghi 3 bàn và có 3-4 cơ hội thật sự rõ rệt. Tôi không nhớ là Man United có cơ hội rõ ràng nào không. Ngay khi bắt đầu trận đấu, chúng tôi đã thể hiện tham vọng giành 3 điểm”.

Gia Hưng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm